Phim Ảnh

Khán giả bình chọn 'Những bộ phim Hàn còn dang dở': Big Mouth kết buồn, Snowdrop gây tiếc nuối

Bình Thanh
Chia sẻ

Big Mouth, Snowdrop và loạt tác phẩm truyền hình Hàn Quốc lọt vào danh sách phim có kết thúc dang dở.

Với hàng loạt những bộ phim kết thúc trong nước mắt, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc hiện đang được đánh giá là có xu hướng làm phim sad ending. Mặc dù được coi là một trong những cách gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhưng việc loạt phim truyền hình đua nhau kết thảm dường như lại khiến tác phẩm trở nên dang dở. 

Vào ngày 18/9 vừa qua, trên mạng xã hội Weibo bất ngờ xuất hiện hotsearch về chủ đề "Phim truyền hình Hàn Quốc còn 'dang dở' trong lòng bạn?". Hotsearch này ngay sau đó đã nhận về nhiều ý kiến, trong đó nổi bật nhất có thể kể đến như các bộ phim Big Mouth, Snowdrop, Tuổi 25 Tuổi 21,... 

Khán giả bình chọn 'Những bộ phim Hàn còn dang dở': Big Mouth kết buồn, Snowdrop gây tiếc nuối Ảnh 1

Big Mouth

Là bộ phim gây sốt suốt thời gian vừa qua, Big Mouth chắc hẳn đã khiến không ít khán giả phải thất vọng khi khép lại hành trình của mình với một cái kết bi thương. Trong tập 16 Big Mouth, những khoảnh khắc ngọt ngào và xúc động của Go Mi Ho (YoonA) với chồng Park Chang Ho (Lee Jong Suk) trước khi cô chết đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả. 

Khán giả bình chọn 'Những bộ phim Hàn còn dang dở': Big Mouth kết buồn, Snowdrop gây tiếc nuối Ảnh 2

Sự ra đi của Go Mi Ho khiến khán giả sốc lẫn bức xúc và đau lòng. Nhiều người xem không chấp nhận được hai nhân vật chính “âm dương cách biệt”, cho rằng Go Mi Ho không đáng phải chết.

Bên cạnh đó, người hâm mộ Lee Jong Suk và YoonA thất vọng khi cặp đôi không có quá nhiều cảnh tình cảm trong suốt 16 tập phim Big Mouth, dù “phản ứng hóa học” giữa cả hai thực sự rất tốt. Đồng thời, fan hi vọng cả hai tái hợp trong một dự án khác và được kết thúc hạnh phúc bên nhau.

Snowdrop

Mặc dù được dự đoán là có cái kết bi thảm ngay từ khi bắt đầu nhưng tập cuối của Snowdrop vẫn khiến khán giả không khỏi cảm thấy ám ảnh. Trong những diễn biến của tập cuối cùng, Lim Soo Ho (Jung Hae In) cùng nhóm gián điệp Triều Tiên đã trốn thoát thành công khỏi ký túc xá trường Hosu. 

Tuy nhiên, hai đồng đội thân thiết của Soo Ho là Joo Gyeok Chan (Kim Min Gyu) và Lee Eung Cheol (Jang In Sub) bị tên Kim Man Dong (Kim Jong Soo) sát hại ngay tại bến tàu, trước khi có cơ hội trở về quê hương.

Khán giả bình chọn 'Những bộ phim Hàn còn dang dở': Big Mouth kết buồn, Snowdrop gây tiếc nuối Ảnh 3

Trong khi đó, Soo Ho quyết định một mình quay về ký túc xá sau khi nghe tin Yeong Ro (Jisoo) gặp nguy hiểm. Tại đây, cả hai bị bao vây bởi những tay súng do Nam Tae Il (Park Sung Woong) phái tới và trải qua cuộc đấu súng căng thẳng. Để bảo vệ Yeong Ro, Soo Ho đã chịu nhiều phát đạn và chết thảm. Phân đoạn Lim Soo Ho ra đi trong vòng tay Yeong Ro và ánh mắt của anh dành cho người yêu trước khi mất đã khép lại chuyện tình buồn của họ trong Snowdrop

Cái kết bi thảm của Soo Ho và Yeong Ro khiến người xem hụt hẫng lẫn ám ảnh. Trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Weibo… hầu hết khán giả đều bày tỏ sự tiếc nuối về mối tình đẹp nhưng dang dở của hai nhân vật chính Hoa Tuyết Điểm.

Tuổi 25 Tuổi 21

Được giới thiệu là bộ phim chữa lành nhưng dường như cái kết của Tuổi 25 Tuổi 21 lại khiến khán giả cảm thấy day dứt hơn bao giờ hết. Xuyên suốt tập 16 Tuổi 25 Tuổi 21, những cảnh phim Baek Yi Jin và Na Hee Do trăn trở, nhớ nhung nhau được cài cắm đầy dụng ý để rồi cuối cùng cả hai đành chấp nhận “đường ai nấy đi” đã khiến người xem chua xót. Phân đoạn chia tay đẫm nước mắt của họ cũng làm khán giả đau lòng. Những giả thuyết về cái kết đẹp của khán giả về Baek Yi Jin và Na Hee Do trước đó cũng đã tan vỡ hoàn toàn.

Khán giả bình chọn 'Những bộ phim Hàn còn dang dở': Big Mouth kết buồn, Snowdrop gây tiếc nuối Ảnh 4

Phần lớn khán giả đều chỉ trích biên kịch phim vì đã để cho Baek Yi Jin và Na Hee Do có một kết thúc không hợp lý, mang tính gượng ép nặng nề. Thậm chí, đến cuối phim, danh tính của chồng Na Hee Do cũng không được công khai. Chính vì những sai lầm đó mà Tuổi 25 Tuổi 21 bị đánh giá là một bộ phim "đầu voi đuôi chuột" mặc dù có khởi đầu đầy ấn tượng. 

Điểm chung của ba bộ phim được liệt kê ở trên chính là đều có một kết thúc buồn, bi thảm. Điều đó đã phần nào khắc sâu hình ảnh của tác phẩm vào tâm trí người xem, tuy nhiên lại khiến bộ phim dường như bị dang dở. Dẫu vậy, không thể phủ nhận sức hấp dẫn cũng như thành công của những dự án này trong suốt thời gian qua. 

Xem thêm: Phim của Hyun Bin và YoonA lập kỷ lục mới chỉ sau 11 ngày công chiếu

Chia sẻ

Bài viết

Bình Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất