Phim Ảnh

Những bí ẩn sắp được giải mã trong nửa sau drama 'Điên thì có sao' của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji

Hạnh Phạm
Chia sẻ

Lời giải đáp cho nhiều tình tiết trong phim Điên thì có sao của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đang chuẩn bị được hé mở.

Bộ phim truyền hình ăn khách Điên thì có sao đài tvN do Kim Soo HyunSeo Ye Ji đảm nhận vai chính, đã đi đến được một nửa chặng đường. Nó nhận được sự quan tâm từ công chúng với nội dung hấp dẫn, tình tiết khó đoán và thu hút sự tò mò của người xem.

Được biết, nội dung kể về mối tình giữa Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun), một nhân viên y tế cộng đồng tại một khoa tâm thần không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, và Go Moon Young (Seo Ye Ji), một tác giả sách thiếu nhi thành công mắc chứng bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội và chưa bao giờ biết đến tình yêu. Sau khi gặp nhau, hai người dần dần bắt đầu hàn gắn vết thương tình cảm dành cho nhau.

Dưới đây là ba điểm chính mà người xem nên để mắt đến khi bộ phim bước vào nửa sau trong thời gian tới.

Moon Kang Tae và Moon Sang Tae chịu chấn thương tâm lý từ con bướm 

Ngay từ tập đầu tiên, người xem đã tò mò về lũ bướm đen "đe dọa" cuộc sống của Moon Kang Tae và Moon Sang Tae (Oh Jung Se). Sau khi chứng kiến ​​cái chết của mẹ ruột, Sang Tae đã gặp ác mộng khi bị bướm "đeo bám". Chính điều này đã khiến cho hai anh em buộc phải thường xuyên chuyển nhà mỗi khi mùa xuân đến, mùa hoa cỏ tươi tốt và cũng là mùa sản sinh của những con bướm.

Hiện tại, anh em nhà Kang Tae đã chuyển về Sungjin - nơi xảy ra cái chết của mẹ và cũng là nơi bắt nguồn nỗi ám ảnh từ bướm. Theo đó, người xem tò mò tìm hiểu xem liệu cuối cùng cả hai có thể thoát khỏi chấn thương tâm lý trong thời gian dài hay không.

Tầng hầm trong lâu đài của Go Moon Young

Một chi tiết khó đoán khác khiến người xem tò mò đó chính là tầng hầm bị cấm ở lâu đài u ám của Go Moon Young. Trong tập 6, Go Moon Young đã nói một cách bí ẩn: "Mẹ tôi đã chết" "Những vết máu vẫn còn trên sàn nhà".

Sau đó, cô nàng tiểu thuyết gia có một giấc mơ về tầng hầm, để lộ những vết bẩn bí ẩn trên sàn nhà. Ngoài ra, một người mạnh mẽ như Go Moon Young cũng phải chịu nỗi kinh hoàng mỗi khi đêm về. Ở đó, cô nhìn thấy một người phụ nữ giấu mặt mà bản thân Moon Young gọi là mẹ. Bà ta đã để lại những bí ẩn dưới tầng hầm. Nói cho cùng, người mẹ mất tích của cô vẫn đang mông lung, chưa được giải mã.

Bài hát bí ẩn

Bản nhạc Clementine đã làm rung chuyển bệnh viện tâm thần, nó đã cung cấp bằng chứng mới về gia đình Go Moon Young. Bố của cô - Go Dae Hwan (Lee Eol) lên cơn động kinh đột ngột sau khi nghe ai đó ngân nga bài Clementine giữa đêm khuya. 

Trong một buổi tư vấn trị liệu, ông tiết lộ rằng vợ mình đã từng hát bài Clementine cho cô con gái nghe. Ông hỏi: "Mấy người có nghĩ người phụ nữ hát khi biết ý nghĩa thực sự của bài hát không?". Sau khi nghe tin về Clementine, ông nói: "Người phụ nữ đó chắc chắn đã chết, nhưng bà ta đã ở đây". 

Bài hát thực sự nói về việc một người cha đau buồn vì mất con gái, người xem thậm chí còn tò mò hơn khi khám phá tầm quan trọng của bài hát này đối với Go Moon Young.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: "Nếu trước đó chúng tôi đã cho thấy Moon Kang Tae, Go Moon Young và Moon Sang Tae là những nhân vật thiếu thốn và chịu tổn thương, thì một sự thay đổi đáng ngạc nhiên sẽ mở ra từ nửa sau khi sự thật đằng sau chấn thương được tiết lộ. Xin hãy quan tâm đến mối quan hệ giữa ba người bị số phận đan xen".

Mời các bạn đón xem tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 9h tối (KST) ngày 18/07 sắp tới.

Chia sẻ

Bài viết

Hạnh Phạm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất