Sau thời gian ưu tiên cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng, nữ nghệ sĩ lần lượt trở lại với âm nhạc và màn ảnh rộng, trong đó đáng chú ý là dự án Mẹ Mìn.
Với điện ảnh, đây không phải lần đầu Nhật Kim Anh thử sức. Trái lại, cô từng có một dấu ấn rất đáng kể ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp. Năm 2010, nữ diễn viên đảm nhận vai Cầm trong Long Thành Cầm Giả Ca. Vai diễn cô gái tài sắc trong bối cảnh lịch sử giúp Nhật Kim Anh được giới chuyên môn ghi nhận và mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong hành trình diễn xuất của cô.
Sau Long Thành Cầm Giả Ca, Nhật Kim Anh tiếp tục góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Bí Mật Lại Bị Mất, Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ và Vong Nhi. Nếu Long Thành Cầm Giả Ca cho thấy khả năng diễn xuất giàu nội lực thì Cạm Bẫy - Hơi Thở Của Quỷ lại đưa cô đến với màu sắc tâm lý, giật gân. Đến Vong Nhi năm 2023, cô vào vai Phương, một bác sĩ sản khoa, tiếp tục khai thác thế mạnh ở những nhân vật có nhiều giằng xé nội tâm.
Thế nhưng, điện ảnh chưa bao giờ là địa hạt Nhật Kim Anh xuất hiện liên tục. Sau Vong Nhi, cô có hơn 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Khoảng thời gian này, nữ diễn viên dành nhiều ưu tiên hơn cho công việc kinh doanh, gia đình và những lựa chọn cá nhân. Đến tháng 3/2026, sự xuất hiện của cô tại lễ khai máy Mẹ Mìn mới chính thức xác nhận màn trở lại điện ảnh.
Đáng chú ý, Nhật Kim Anh không trở lại bằng một bộ phim quen thuộc với hình tượng từng làm nên tên tuổi. Mẹ Mìn mang màu sắc tâm lý, huyền bí và giật gân, xoay quanh một người phụ nữ bí ẩn có khả năng ban phát điều ước cho những người đang tuyệt vọng. Dự án quy tụ Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Phát La và Midu trong vai trò nhà đầu tư.
Lựa chọn này phần nào cho thấy Nhật Kim Anh vẫn muốn thử thách bản thân thay vì chỉ lặp lại những dạng vai từng thành công. Đây cũng là cơ hội để nữ diễn viên khai thác sâu hơn khả năng diễn xuất nội tâm sau nhiều năm gắn với những nhân vật chịu nhiều đau khổ, bất hạnh trên màn ảnh nhỏ.
Thực tế, dấu ấn lớn nhất của Nhật Kim Anh trong lòng khán giả đại chúng lại đến từ truyền hình. Thị Bình trong Tiếng Sét Trong Mưa từng trở thành một trong những vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp, giúp cô củng cố hình ảnh nữ diễn viên có khả năng thể hiện những nhân vật nhiều tổn thương, giàu cảm xúc.
Bởi vậy, Mẹ Mìn càng đáng chờ đợi khi đánh dấu cuộc gặp lại giữa Nhật Kim Anh và điện ảnh sau hơn 3 năm. Cô đã không còn ở thời điểm phải liên tục xuất hiện để chứng minh mình là ai. Ở tuổi 41, nữ diễn viên có quyền lựa chọn dự án, lựa chọn thời điểm trở lại và quan trọng hơn là lựa chọn cách mình muốn sống.
Cùng lúc hé lộ dự án âm nhạc mới, trở lại điện ảnh với Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh đang tìm lại những phần quen thuộc của mình nhưng trong một tâm thế hoàn toàn khác. Có lẽ, hạnh phúc ở tuổi 41 với cô không phải là chạy theo hào quang, mà là vẫn được làm nghề mình yêu, trong khi đủ bình thản để sống theo lựa chọn của chính mình.
Nhìn vào hành trình hiện tại, Nhật Kim Anh dường như không còn đặt nặng câu chuyện phải xuất hiện liên tục hay duy trì cường độ làm việc như thời điểm sự nghiệp ở đỉnh cao. Thay vào đó, cô lựa chọn những dự án phù hợp với bản thân, đồng thời dành thời gian cho công việc kinh doanh và cuộc sống riêng.
Đây cũng có thể là thay đổi lớn nhất của Nhật Kim Anh khi bước sang tuổi 41. Nếu trước đây, cô từng miệt mài chạy giữa âm nhạc, truyền hình và điện ảnh để khẳng định vị trí, thì hiện tại, nữ nghệ sĩ có vẻ bình thản hơn trong cách lựa chọn con đường của mình.
Hạnh phúc ở tuổi 41, vì thế, có lẽ không còn được đo bằng số lượng vai diễn hay sản phẩm âm nhạc xuất hiện trong một năm. Với Nhật Kim Anh, đó có thể là cảm giác được tự quyết định khi nào mình muốn trở lại, trở lại bằng điều gì và dành thời gian cho những giá trị nào quan trọng với cuộc sống.
Từ âm nhạc đến điện ảnh, những động thái mới cho thấy Nhật Kim Anh chưa bao giờ thực sự rời khỏi nghệ thuật. Cô chỉ đang tìm một nhịp điệu phù hợp hơn với mình. Và ở tuổi 41, sự trở lại ấy vì thế không mang dáng vẻ của một cuộc chạy đua, mà giống một lựa chọn: được sống với đam mê nhưng vẫn giữ cho mình sự bình yên và hạnh phúc.