Trên sóng truyền hình Việt, Nhật Kim Anh là gương mặt quen thuộc với những vai diễn giàu cảm xúc, số phận nhiều bi kịch. Trong hành trình diễn xuất ấy, Cao Minh Đạt được xem là “người tình” màn ảnh ăn ý nhất của nữ diễn viên khi cả hai liên tục tái hợp trong nhiều dự án và luôn tạo được sự kết nối đặc biệt mỗi lần đứng chung khung hình.
Nhật Kim Anh và Cao Minh Đạt không chỉ được khán giả yêu mến bởi ngoại hình xứng đôi, mà còn bởi khả năng diễn xuất chắc tay và “phản ứng hóa học” rõ rệt. Từ ánh mắt, cử chỉ đến những phân đoạn tâm lý nặng, cặp đôi đều cho thấy sự thấu hiểu và hòa nhịp trong diễn xuất, khiến mối quan hệ của các nhân vật trở nên thuyết phục và giàu cảm xúc.
Lần hợp tác gần đây nhất của hai diễn viên là trong bộ phim Dưới Bóng Con Hầu (2024). Phim kể về Ka (Nhật Kim Anh), một nữ diễn viên nổi tiếng ở thời hiện đại, vô tình sở hữu chiếc nhẫn thần kỳ và xuyên không về những năm 50 của thế kỷ 20, trở thành cô hầu gái Thơm trong nhà bà hội đồng Kim. Tại đây, Thơm bị nghi là thủ phạm khiến Ngọc, vị hôn thê của cậu chủ Minh (Cao Minh Đạt) mất tích, từ đó trở thành cái gai trong mắt bà Cả và liên tục bị chèn ép, hành hạ.
Trong hành trình tìm cách quay về hiện đại, Thơm bằng trí thông minh và kiến thức của mình đã nhiều lần giúp gia đình cậu chủ Minh vượt qua khó khăn, dần chiếm được cảm tình của Minh. Điểm thu hút đầu tiên của Dưới Bóng Con Hầu chính là sự kết hợp của hai cái tên thực lực Nhật Kim Anh và Cao Minh Đạt. Sự tương tác tự nhiên, ăn ý và cảm xúc giữa hai diễn viên trở thành yếu tố giúp bộ phim nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả.
Trước đó, ở Vua Bánh Mì (2020), Nhật Kim Anh vào vai Dung, một người phụ nữ có mối quan hệ phức tạp với nhân vật ông Đạt do Cao Minh Đạt thủ vai. Cặp đôi có nhiều phân đoạn tâm lý sâu, xen lẫn những cảnh tình cảm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để truyền tải trọn vẹn cảm xúc nhân vật. Chính sự tiết chế và hiểu ý nhau trong diễn xuất đã giúp các phân cảnh chung của họ trở nên thuyết phục, góp phần tạo chiều sâu cho bộ phim.
Đặc biệt, màn kết hợp gây tiếng vang lớn nhất của Nhật Kim Anh và Cao Minh Đạt phải kể đếnTiếng Sét Trong Mưa (2019). Trong phim, cả hai hóa thân thành cậu Ba Khải Duy và nàng hầu Thị Bình. Cặp đôi có một mối quan hệ đầy bi kịch, ngang trái và ám ảnh. Những cảnh diễn chung của họ đòi hỏi cảm xúc liên tục được đẩy lên cao, từ yêu thương, day dứt đến đau đớn và tuyệt vọng. Nhiều phân đoạn khó, trong đó có cảnh Thị Bình bị ném xuống nước rồi được Khải Duy cứu, yêu cầu cả hai diễn viên phải nhập vai sâu sắc để đạt hiệu quả cảm xúc như mong muốn.
Sau khi phim lên sóng, cặp đôi Khải Duy và Thị Bình nhanh chóng gây chú ý, tạo ra nhiều “trend” trên mạng xã hội, thu hút cả nhóm khán giả trẻ vốn không còn mặn mà với phim truyền hình Việt. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt đến từ sự hòa hợp trong diễn xuất của Nhật Kim Anh và Cao Minh Đạt.
Qua nhiều lần hợp tác thành công, có thể khẳng định Cao Minh Đạt chính là “người tình màn ảnh” ăn ý nhất của Nhật Kim Anh, không chỉ bởi số lần tái hợp, mà còn vì sự đồng điệu trong cảm xúc và khả năng nâng đỡ lẫn nhau trong diễn xuất, để lại dấu ấn bền bỉ trong lòng khán giả.