Sau cú sốc mất cha đột ngột vào đúng ngày 28 Tết vừa qua, diễn viên Lê Ngọc Trinh đang phải đối mặt với tình trạng sức khỏe tinh thần đáng báo động. Dù tang lễ đã hoàn tất, nhưng nỗi đau quá lớn dường như đã vượt quá khả năng chịu đựng của nữ diễn viên sinh năm 1996.
Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Ngọc Trinh đã đăng tải một dòng trạng thái đầy bất lực: "Thuốc an thần của bác sĩ cho cũng không có tác dụng. Phải làm sao để ngủ ạ?". Đi kèm với lời cầu cứu này là hình ảnh phân tích về các tình trạng tâm lý nghiêm trọng mà một người có thể gặp phải sau biến cố mất người thân.
Dựa trên hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ, cô dường như đang tự tìm hiểu hoặc được tư vấn về hội chứng Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và Phản ứng đau buồn phức tạp. Đây là hệ quả của việc trải qua một sự kiện khủng khiếp, khiến não bộ không thể xử lý hết những cảm xúc tiêu cực.
Trước đó, thông tin ba của Lê Ngọc Trinh qua đời vào chiều 15/2 (tức 28 Tết) đã khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng. Trong lúc mọi gia đình đang chuẩn bị đón năm mới, nữ diễn viên "Chuông Gió" lại phải nén đau thương để lo hậu sự cho đấng sinh thành. Rất nhiều nghệ sĩ như Trương Minh Quốc Thái, Ngọc Tưởng, Vũ Khắc Tiệp đã gửi lời động viên, mong cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Lê Ngọc Trinh vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Kén Mẹ Chồng, Trả Em Kiếp Này, Báo Thù.... Sau những trắc trở trong chuyện tình cảm, cô tập trung chủ yếu cho sự nghiệp và gia đình. Tuy nhiên, sự ra đi của ba vào thời điểm nhạy cảm cuối năm đã để lại một khoảng trống quá lớn, khiến sức khỏe của cô suy kiệt.
Hiện tại, người hâm mộ đang rất lo lắng và liên tục gửi lời khuyên, mong Ngọc Trinh sớm tìm đến các chuyên gia tâm lý chuyên sâu để được điều trị kịp thời, tránh những hệ lụy dài hạn từ hội chứng PTSD.