Theo lịch phát sóng, Ngọc Điệm Thu sẽ ra mắt trên MangoTV vào lúc 12h trưa và phát trong khung giờ vàng trên đài Hồ Nam từ ngày 12/10. Phim dự kiến có 40 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Linh Hy, người có tác phẩm Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ. Tác phẩm kết hợp yếu tố tình cảm, dân quốc và cách mạng, đặt mối quan hệ của các nhân vật giữa những biến động chính trị, quân sự.
Trong phim, Thừa Lỗi đảm nhận vai Ngu Sưởng Hiên, còn Từ Nhược Hàm vào vai Diệp Bình Quân. Dàn diễn viên tham gia diễn xuất đặc biệt gồm Vương Lệ Khôn, Đại Vân Phàm, Lưu Đông Thấm, Trương Vân Long, Trương Phong Nghị, Chu Khiết Quỳnh, Xương Long, Từ Phàm, Quách Vũ Hân và Từ Chính Khê. Cúc Giác Lượng giữ vai trò tổng đạo diễn, Vương Huy đảm nhận vị trí đạo diễn. Kịch bản do Diệp Dương và Toàn Dĩnh chấp bút.
Câu chuyện lấy bối cảnh những năm 1920, khi các thế lực quân phiệt tranh giành quyền lực. Diệp Bình Quân xuất thân bình dân, đến Hội quán Tương Tây làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên, cô bất ngờ bị cuốn vào vụ ám sát Ngu Sưởng Hiên, thiếu gia thứ năm của Ngu gia, rồi bị nghi ngờ là hung thủ.
Để tự cứu mình, Bình Quân đánh cược với Sưởng Hiên, cam kết tìm ra thủ phạm thực sự trong vòng 10 ngày. Từ tình thế đối đầu, hai người dần bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp. Sưởng Hiên vừa lợi dụng Bình Quân cho những toan tính riêng, vừa che giấu âm mưu quân sự của mình. Thế nhưng, sự thông minh và kiên cường của cô gái trẻ khiến anh dần nảy sinh tình cảm chân thành.
Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Giang Học Đình, người bạn thuở nhỏ của Bình Quân, trở về từ nước ngoài và gia nhập quân đội. Nhận ra tham vọng của Học Đình, Sưởng Hiên đứng trước những lựa chọn liên quan đến tình yêu và vận mệnh của Ngu gia quân. Anh và Bình Quân sau đó buộc phải kết hôn. Những sóng gió trong cuộc sống chung khiến cả hai dần thấu hiểu, tin tưởng nhau, nhưng cái chết của mẹ Bình Quân lại đẩy mối quan hệ vào khủng hoảng. Tuyệt vọng, cô quyết định rời đi.
Sau cuộc chia ly, Sưởng Hiên dồn sức vào lý tưởng cứu nước và đối đầu với Học Đình khi người bạn cũ đứng ở phe đối địch. Nhiều năm sau, giữa chiến tranh, anh và Bình Quân tái ngộ nơi chiến trường. Không chỉ đối diện với tình cảm còn dang dở, cả hai còn tìm thấy sự đồng điệu trong lý tưởng cách mạng, cùng sát cánh bảo vệ quê hương.
Với câu chuyện đan xen tình yêu, âm mưu quân sự và lý tưởng cứu quốc, Ngọc Điệm Thu đặt các nhân vật trước những lựa chọn cá nhân giữa thời cuộc biến động. Bộ phim sẽ chính thức đến với khán giả từ ngày 12/10 trên MangoTV và đài Hồ Nam.