Thị trường phim ảnh Hoa ngữ những ngày đầu năm 2026 đang chứng kiến một hiện tượng lạ: Một dự án được đầu tư bài bản, phát sóng trên đài quốc gia nhưng lại khiến tên tuổi của nữ chính bị lung lay dữ dội. Triệu Lệ Dĩnh, người từng được coi là hình mẫu chuyển hình thành công nhất lứa tiểu hoa sau 85, hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng dư luận nghiêm trọng về thực lực diễn xuất.
Dự án Tiểu Thành Đại Sự được kỳ vọng là "phát súng" mở màn rực rỡ cho năm mới với sự góp mặt của dàn ê-kíp vàng: đạo diễn Tôn Hạo (phim Khánh Dư Niên) và biên kịch Viên Khắc Bình (phim Đại Giang Đại Hà). Tuy nhiên, trái với mong đợi, màn thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh trong vai nữ trí thức cao cấp lại trở thành tâm điểm của những chỉ trích.
Khán giả cho rằng cách cô thể hiện nhân vật bị rơi vào khuôn mẫu cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt và hơi thở đời sống. Trong những phân cảnh diễn chung với dàn diễn viên thực lực như Trần Minh Hạo, Chu Viện Viện hay Dư Ái Lỗi, sự chênh lệch về kỹ năng của Triệu Lệ Dĩnh càng lộ rõ. Trong khi các bạn diễn mang đến nét diễn tự nhiên, đời thường, nữ diễn viên họ Triệu lại bị nhận xét là diễn quá lố, tạo cảm giác lạc lõng trong một bộ phim đề tài hiện thực.
Vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay chính là đài từ của Triệu Lệ Dĩnh. Trong phim, cô vào vai một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, từng du học nước ngoài và nói tiếng Pháp lưu loát. Để lột tả hình ảnh một trí thức tinh hoa, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã cố gắng dùng giọng đọc tròn vành, rõ chữ mang hơi hướng phát thanh viên.
Thế nhưng, sự nỗ lực này lại phản tác dụng khi lời thoại trở nên nặng nề, mang cảm giác như đang đọc chữ thay vì giao tiếp. Đặc biệt, cách ngắt câu vô tội vạ của cô khiến mạch logic của câu thoại bị xé nát. Những khoảng dừng đột ngột không nhằm mục đích lấy hơi hay nhấn mạnh ý khiến nhân vật trông như đang suy nghĩ chậm chạp, thiếu sự nhạy bén của một người có học vấn cao. Ví dụ, trong những đoạn hội thoại cần động viên, cách ngắt nghỉ rời rạc của cô đã làm mất đi tính thuyết phục và nhịp điệu cần có của bộ phim.
Những tranh cãi về diễn xuất đã trực tiếp tác động đến thành tích của phim. Dù được ưu ái phát sóng trong khung giờ vàng của kênh CCTV 8 - một địa bàn vốn có lượng khán giả trung thành và ổn định - nhưng Tiểu Thành Đại Sự vẫn ghi nhận sự sụt giảm tỷ suất người xem liên tiếp trong 4 ngày.
Các số liệu trực tuyến cũng không khả quan hơn. Thị phần lượt xem của phim luôn nằm dưới mức 10%, thậm chí bị các web drama kinh phí thấp vượt mặt. Độ nóng trên nền tảng trong ngày đầu chỉ đạt 23.000 điểm nhiệt, sau 5 ngày cũng chỉ lên tới 26.000, gần như không có cơ hội chạm mốc 30.000 (mức sàn cho một phim hot). Sự thất thế về dữ liệu này cho thấy sức hút từ cái tên Triệu Lệ Dĩnh không còn đủ mạnh để bù đắp cho những thiếu sót về mặt nội dung và kỹ thuật biểu diễn.
Thực tế, nghi vấn về năng lực của Triệu Lệ Dĩnh không phải đến bây giờ mới xuất hiện. Các luồng dư luận tiêu cực đã bắt đầu nhen nhóm từ dự án điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Thời điểm đó, cách cô xử lý những phân đoạn tâm lý phức tạp bắt đầu bị soi xét.
Đến giai đoạn tham gia dự án lớn Tương Viên Lộng, những tranh luận này đã bùng phát thành một cuộc khủng hoảng niềm tin thực sự. Khán giả đặt câu hỏi rằng, dù đã chủ động rời xa dòng phim thần tượng để chuyển hướng sang phái thực lực, Triệu Lệ Dĩnh liệu đã thực sự đủ tầm để gánh vác những vai diễn đòi hỏi chiều sâu văn hóa và nội tâm hay chưa?
Việc Triệu Lệ Dĩnh liên tục vấp phải sự phản đối về diễn xuất trong thời gian gần đây là một hồi chuông cảnh tỉnh. Danh tiếng và lượng người hâm mộ đông đảo có thể mang lại lượt xem ban đầu nhưng sự công nhận lâu dài của công chúng chỉ đến từ thực lực thực sự.
Để thực sự chuyển mình thành công, người nghệ sĩ cần thoát ra khỏi những khuôn mẫu định sẵn và chú trọng hơn vào việc rèn luyện đài từ cũng như nhịp điệu diễn xuất đời thường. Với Tiểu Thành Đại Sự, Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa phải đối mặt với bài toán khẳng định giá trị bản thân khi ánh hào quang của dòng phim lưu lượng đã lùi xa.