Thị trường điện ảnh Việt dịp đầu năm đang chứng kiến sự thống trị của bộ phim Tết mang tên Thỏ Ơi!! do Trấn Thành đạo diễn. Tuy nhiên, đi kèm với doanh thu khổng lồ là những luồng tranh luận gay gắt về vai nữ chính do ca sĩ Lyly đảm nhận. Từng được kỳ vọng sẽ là "nàng thơ" thế hệ mới mang đến làn gió lạ cho điện ảnh Việt nhưng sau những gì thể hiện trên màn ảnh, Lyly đang phải đối mặt với một làn sóng phản hồi trái chiều từ công chúng. Thay vì những lời tán dương về tài năng diễn xuất, phần lớn khán giả lại khuyên nữ ca sĩ nên sớm quay lại với con đường âm nhạc thuần túy và bỏ cuộc chơi điện ảnh để tránh làm bào mòn hình ảnh của chính mình.
Dù đảm nhận vai nữ chính trong một dự án được đầu tư bài bản như Thỏ Ơi!!, Lyly lại khiến người xem không khỏi thất vọng vì sự thể hiện có phần hời hợt. Trên khắp các diễn đàn phê bình phim, nhiều ý kiến cho rằng Lyly chỉ thực sự đẹp khi đứng vào khung hình chứ chưa thể hoá thân thành nhân vật. Điều đáng buồn là khi bàn luận về vai diễn của cô, công chúng chỉ tập trung nhắc đến visual đỉnh cao, gương mặt thanh tú hay vòng eo thon gọn, tuyệt nhiên không có bất kỳ lời khen ngợi nào dành cho kỹ năng diễn xuất. Đây là một tín hiệu báo động đối với một nghệ sĩ muốn lấn sân sang con đường chuyên nghiệp bởi một diễn viên thực thụ cần được công nhận qua cảm xúc chứ không chỉ là ngoại hình.
Phân tích sâu hơn về chuyên môn, lối diễn của Lyly trong Thỏ Ơi!! bị đánh giá là khá non nớt và thiếu sự tự nhiên. Đặc biệt ở những cảnh quay đòi hỏi chiều sâu nội tâm như cảnh khóc, nữ ca sĩ gây khó chịu cho người xem vì biểu cảm sượng trân, gương mặt đờ đẫn không toát lên được nỗi đau hay sự đồng cảm của nhân vật. Thêm vào đó, khi thử sức ở vai trò dẫn dắt hay các phân đoạn đối thoại dài, Lyly bộc lộ rõ sự gồng mình, thiếu đi sự linh hoạt cần thiết. Ngay cả phản ứng hóa học với bạn diễn Vĩnh Đam cũng hoàn toàn vắng bóng. Thay vì là một cặp đôi tình tứ trên màn ảnh, khán giả nhận xét họ trông giống như hai chị em hơn là những người đang yêu, khiến mạch cảm xúc của bộ phim nhiều lúc bị đứt quãng.
Một trong những lý do khiến Lyly càng trở nên mờ nhạt chính là sự xuất hiện quá đỗi xuất sắc của Văn Mai Hương trong cùng dự án. Dù không phải là nhân vật trung tâm xuyên suốt như Lyly nhưng mỗi phân cảnh có sự góp mặt của Văn Mai Hương đều để lại ấn tượng sâu đậm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu năng lượng và đầy cảm xúc. Sự lấn lướt này rõ rệt đến mức nhiều khán giả đã khẳng định rằng tiêu điểm của Thỏ Ơi!! thực sự thuộc về giọng ca "Nếu như anh đến" chứ không phải Lyly.
Chính từ sự tương phản này, cộng đồng mạng đã đưa ra lời khuyên chân thành rằng người nên tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất phải là Văn Mai Hương. Trong khi đó, với Lyly, khán giả cho rằng cô chỉ nên tập trung vào việc hát hò và sáng tác - những lĩnh vực mà cô thực sự có thế mạnh. Những nhận xét thẳng thắn như "Lyly chỉ đẹp và hát thôi, đóng phim thì nên suy nghĩ lại" xuất hiện dày đặc bên dưới các bài review phim, cho thấy sự kiên nhẫn của công chúng dành cho việc thử sức trái ngành của cô đã chạm ngưỡng giới hạn sau dự án đầu tiên.
Việc Trấn Thành tin tưởng giao vai nữ chính cho cô trong phim mới từng được kỳ vọng sẽ là cơ hội để Lyly chứng minh năng lực. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy thiếu sót về cách xử lý tâm lý nhân vật. Việc xuất hiện trong dự án lớn nhưng lại không để lại dấu ấn chuyên môn nào ngoài nhan sắc đã khiến hình ảnh "nàng thơ" của Lyly trở nên kém sức hút trong mắt những khán giả yêu điện ảnh chân chính.
Điện ảnh là một thánh đường đòi hỏi sự khổ luyện và bản năng nhạy bén với cảm xúc, không chỉ đơn thuần là việc bê nguyên xi hình ảnh một ca sĩ xinh đẹp lên màn hình. Tác phẩm Thỏ Ơi!! được xem là quá đủ cho một cuộc dạo chơi không mấy thành công. Khán giả yêu mến giọng hát của Lyly mong muốn cô giữ gìn bản sắc nghệ thuật trong âm nhạc hơn là tiếp tục cố chấp với những vai diễn vượt quá khả năng, gây lãng phí nguồn lực và thời gian của cả ê-kíp lẫn người xem.