Dù sở hữu lượng bình chọn "khủng" và có một năm bùng nổ với hàng loạt dự án điện ảnh trăm tỷ, Ma Ran Đô vẫn lỡ hẹn với chiếc cúp Ngôi Sao Xanh 2025. Sự dừng chân của anh tại Top 3 hạng mục "Nam diễn viên được yêu thích nhất" đã để lại nhiều dư vị tiếc nuối cho khán giả.
Đêm Gala trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 12 diễn ra tối 10/01/2026 tại Nhà hát Hòa Bình đã chính thức khép lại, tôn vinh những gương mặt xuất sắc nhất của nền điện ảnh và truyền hình Việt năm qua. Giữa rừng sao lấp lánh, Ma Ran Đô - cái tên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở hạng mục do khán giả bình chọn đã không thể bước lên bục cao nhất, tạo nên một trong những nốt trầm đáng nhớ nhất của mùa giải năm nay.
Bước vào đường đua Ngôi Sao Xanh 2025, Ma Ran Đô mang theo hành trang là vai diễn Tú trong "Nụ Hôn Bạc Tỷ". Ngay từ khi cổng bình chọn mở ra, nam diễn viên sinh năm 1997 đã thể hiện sức hút đáng gờm khi liên tục dẫn đầu hoặc nằm trong Top 3 bảng xếp hạng. Với hơn hàng triệu lượt vote, cộng đồng người hâm mộ của anh đã có những ngày "mất ăn mất ngủ", đặc biệt là trong 24 giờ cuối cùng khi Ban tổ chức áp dụng cơ chế nhân 3 số điểm.
Tuy nhiên, trong một mùa giải mà bộ phim siêu phẩm "Mưa Đỏ" chiếm ưu thế áp đảo, Ma Ran Đô đã phải nhường bước trước Steven Nguyễn. Sự cạnh tranh khốc liệt đến những giây cuối cùng khiến việc anh không thể giành cúp trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn điện ảnh ngay sau đêm trao giải. Nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng vì cho rằng visual "phát sáng" và sự tiến bộ trong diễn xuất của Ma Ran Đô xứng đáng có một sự ghi nhận cụ thể bằng giải thưởng.
Dù không sở hữu chiếc cúp trên tay, nhưng nếu nhìn lại toàn cảnh năm 2025, khó có thể gọi Ma Ran Đô là người thất bại. Anh được giới truyền thông ưu ái gọi là "ngôi sao may mắn" của phòng vé khi góp mặt trong 3 dự án điện ảnh liên tiếp đều cán mốc doanh thu trên 200 tỷ đồng: Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương.
Tại Ngôi Sao Xanh năm nay, Ma Ran Đô không chỉ được đề cử ở hạng mục "yêu thích nhất" (do khán giả chọn) mà còn xuất hiện trong danh sách xem xét của Hội đồng Nghệ thuật cho giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Việc một diễn viên trẻ, xuất thân từ người mẫu ảnh và đóng MV, có thể đứng chung hàng ngũ đề cử với những cái tên thực lực như Thanh Sơn hay các bậc tiền bối, đã là một lời khẳng định đanh thép về năng lực chuyên môn.
Sự tiếc nuối của khán giả chính là minh chứng cho sự thành công trong việc chinh phục trái tim công chúng của Ma Ran Đô. Mặc dù chưa thể chạm đến chiếc cúp danh giá tại Ngôi Sao Xanh, cái tên "Ma Ran Đô" giờ đây đã trở thành bảo chứng cho sức hút truyền thông và tiềm năng phòng vé.
Thất bại sát nút tại Ngôi Sao Xanh 2025 có lẽ chỉ là một "khoảng lặng" cần thiết để chàng trai gốc Bình Định này tích lũy thêm nội lực. Với ngoại hình nam tính, phong cách làm việc chuyên nghiệp và nền tảng từ những khóa học diễn xuất bài bản, Ma Ran Đô chắc chắn sẽ còn tiến xa. Người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin rằng, sự tiếc nuối hôm nay sẽ là động lực để anh bùng nổ hơn nữa trong các dự án điện ảnh của năm 2026.