La Chính là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng phim ngôn tình Trung Quốc. Với chiều cao 1,83 m, ngoại hình sáng cùng phong thái điềm tĩnh, nam diễn viên sinh năm 1995 thường xuyên được giao những vai tổng tài lạnh lùng, giàu có. Thế nhưng, cuộc sống ngoài đời của anh lại hoàn toàn trái ngược, đến mức nhiều người hâm mộ vừa bật cười vừa không khỏi xót xa.
Mới đây, trong một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ, La Chính bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi bị fan bóc số dư tài khoản chỉ còn khoảng 4.800 tệ. Đáng chú ý, theo chia sẻ của chính nam diễn viên, trong số đó có tới 2.000 tệ là khoản tiền hoàn thuế, khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hoàn cảnh tài chính của anh.
Ít ai biết, La Chính đã hoạt động trong làng giải trí gần 10 năm nhưng từng trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Sau khi rời công ty quản lý cũ, anh vướng tranh chấp hợp đồng và từng bị yêu cầu bồi thường tới 50 triệu tệ. Dù không rõ hai bên sau đó đã đạt được thỏa thuận như thế nào, nhưng phải đến tháng 1/2024, nam diễn viên mới hoàn tất việc thanh toán toàn bộ khoản nợ này. Đây được xem là nguyên nhân khiến cuộc sống của anh nhiều năm liền rơi vào cảnh chật vật.
Không chỉ vậy, người hâm mộ còn phát hiện La Chính từng sử dụng ứng dụng mua hàng trả góp để mua những món đồ có giá trị không lớn như hoa hay quýt. Trong một lần khác, khi fan gợi ý anh đặt đồ uống Starbucks trong lúc livestream, nam diễn viên chỉ cười ngượng và từ chối với lý do: "Thôi, ví anh không có tiền".
Những câu chuyện đời thường của La Chính cũng khiến nhiều người vừa buồn cười vừa xúc động. Nếu như nhiều ngôi sao được fan tổ chức tiếp ứng tại sân bay, thì người hâm mộ của La Chính lại đón anh ở ga tàu điện ngầm. Sau khi chào thần tượng, fan bắt taxi ra về, còn La Chính cùng trợ lý thuê xe đạp công cộng để đạp về nhà.
Đáng chú ý, trợ lý của anh, người đã đồng hành từ những ngày đầu sự nghiệp, cũng nhiều lần trở thành cây hài trong các buổi livestream. Khi fan trêu rằng hai người đang hẹn hò, trợ lý liền đáp dí dỏm: "Tôi không thèm yêu người chỉ có 4.800 tệ trong tài khoản". Dù chỉ là câu nói đùa, nhưng cũng khiến nhiều người thêm cảm phục vì sự gắn bó của người trợ lý với La Chính suốt nhiều năm khó khăn.
Qua các buổi phát sóng trực tiếp, khán giả còn nhận ra căn hộ của nam diễn viên khá nhỏ, nội thất đơn giản với sofa, tủ lạnh và tivi đều là những món đồ cũ, giá rẻ. Khi bị fan liên tục trêu vì quá nghèo, La Chính vẫn giữ tinh thần lạc quan và hài hước: "Tôi chỉ là nghèo thôi, nhưng mọi người hãy coi tôi là một con người tử tế có được không?".
Điều khiến nhiều khán giả yêu mến La Chính không phải là sự hào nhoáng của một ngôi sao, mà chính là thái độ sống tích cực. Dù trải qua nhiều biến cố tài chính, anh chưa từng than vãn trên mạng xã hội, luôn xuất hiện với năng lượng vui vẻ và dành sự trân trọng cho những người hâm mộ vẫn luôn đồng hành.
La Chính từng tham gia chương trình Idol Producer năm 2018 và góp mặt trong nhiều bộ phim như Cuối Cùng Cũng Đến Lượt Tôi Yêu, Trái Tim Rung Động, Làm Trái Tim Em Mỉm Cười, Ánh Mắt Anh Chỉ Dành Cho Em... Dù chưa phải ngôi sao hạng A, câu chuyện về cuộc sống đời thường của nam diễn viên đang nhận được nhiều sự đồng cảm, bởi đằng sau hình ảnh tổng tài trên màn ảnh lại là một nghệ sĩ vẫn miệt mài theo đuổi đam mê trong hoàn cảnh không mấy dư dả.