Nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Hồng Kông Lý Long Cơ từng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Thần điêu đại hiệp, Miêu Thúy Hoa, Nghịch thiên kỳ án. Thế nhưng ở tuổi ngoài 70, cái tên Lý Long Cơ lại phủ sóng truyền thông không phải vì vai diễn mới, mà bởi mối tình lệch tuổi gây tranh cãi với người đẹp Vương Thanh Hà, kém ông tới 36 tuổi, và cái kết đầy cay đắng của cuộc tình này.
Theo chia sẻ với truyền thông, sau khi chia tay, Lý Long Cơ đã âm thầm rời khỏi ngôi nhà từng chung sống với bạn gái trẻ ở Tân Giới, chuyển đến sống một mình tại một căn nhà hẻo lánh, xa trung tâm, gần các khu nhà kho và bãi xe tải. Trước những đồn đoán cho rằng ông "không nhà để về", nam diễn viên thừa nhận nơi ở hiện tại chỉ là chỗ tá túc tạm thời do bạn bè hỗ trợ, nhằm tiết kiệm chi phí mỗi lần trở lại Hồng Kông.
Ông cho biết bản thân đã định cư lâu dài tại Trung Sơn (Trung Quốc đại lục), còn căn nhà hiện tại chỉ là "điểm dừng chân bất đắc dĩ". "Mỗi lần về Hồng Kông phải ở khách sạn hơn một nghìn HKD một đêm, rất đắt. Bạn bè mới đề nghị tôi ở tạm đây", Lý Long Cơ ngậm ngùi nói.
Điều khiến dư luận xót xa hơn cả là những gì Lý Long Cơ đã đánh đổi cho mối tình này. Để có thể kết hôn với Vương Thanh Hà, ông từng quyết định "ra đi tay trắng", chuyển toàn bộ bất động sản đứng tên mình, gồm 8 căn nhà, cho người vợ cũ.
Từ năm 2019, mối quan hệ này đã sớm vướng đủ loại thị phi: nghi vấn giả bằng cấp, tô vẽ xuất thân, lừa đảo… Dù vậy, Lý Long Cơ luôn đứng ra bênh vực bạn gái, khẳng định mình tin tưởng tuyệt đối. Đến đầu 2024, Vương Thanh Hà bị bắt vì vi phạm luật cư trú tại Hồng Kông và sau đó lĩnh án 25 tháng tù. Suốt thời gian ấy, ông đều đặn thăm nuôi, viết thư, động viên và không ít lần tuyên bố sẽ cưới cô ngay khi được trả tự do. Trong thời gian bạn gái vướng vòng lao lý, ông chi hàng trăm nghìn HKD tiền tiết kiệm để thuê luật sư hàng đầu và các chuyên gia pháp lý nhằm giúp cô giảm nhẹ án phạt.
Không dừng lại ở đó, Lý Long Cơ còn thuê sẵn một căn hộ rộng rãi tại đại lục, đóng trước một năm tiền nhà, chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân sau khi Vương Thanh Hà mãn hạn tù. Ông kiên nhẫn chờ đợi, đều đặn thăm nuôi, viết thư, động viên và nhiều lần tuyên bố trước truyền thông rằng sẽ kết hôn ngay khi người yêu được trả tự do.
Thế nhưng bi kịch bắt đầu khi Vương Thanh Hà ra tù sớm hơn dự kiến vào giữa năm 2025. Sau đó, cô sống kín tiếng, dần tách khỏi Lý Long Cơ. Ban đầu, nam diễn viên vẫn lên tiếng phủ nhận chia tay, cho rằng cả hai chỉ sống xa nhau vì công việc. Cho đến cuối năm 2025, một YouTuber bất ngờ đăng tải hình ảnh Vương Thanh Hà tại quê nhà, tiết lộ cô đã có chồng và con trai 16 tuổi. Khi xác nhận thông tin này là sự thật, Lý Long Cơ buộc phải chấm dứt mối quan hệ, thừa nhận mình đã bị lừa dối suốt nhiều năm.
"Đó là cú sốc rất lớn với tôi", ông nói. "Tôi mù quáng trong tình yêu. Tôi đa tình, nên tự chuốc lấy hậu quả".
Sau tất cả, Lý Long Cơ cho biết ông chưa có kế hoạch quay lại Hồng Kông sinh sống lâu dài hay đón Tết tại đây. Dù cuộc sống tại Trung Sơn vẫn có bạn bè bầu bạn và không quá thiếu thốn, nhưng ông thừa nhận việc rời xa môi trường quen thuộc, đánh đổi cả sự nghiệp lẫn tài sản vì tình yêu đã để lại ảnh hưởng sâu sắc.
Một mối tình tưởng như là đoạn kết đẹp của đời người, rốt cuộc lại trở thành vết thương khó lành. Với Lý Long Cơ, cái giá của tình yêu không chỉ là tiền bạc, mà còn là niềm tin, danh dự và những năm tháng bình yên cuối đời.