Sáng 11/2, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên Jung Eun Woo (tên thật Jung Dong Jin) đã qua đời. Thông tin được xác nhận từ giới chức ngành giải trí, tuy nhiên nguyên nhân tử vong hiện chưa được công bố. Sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 40 khiến công chúng không khỏi bàng hoàng.
Linh cữu của cố diễn viên được quàn tại phòng đặc biệt số 2, nhà tang lễ Bệnh viện New Korea (New Goryeo) ở Gimpo, tỉnh Gyeonggi. Lễ di quan sẽ diễn ra vào 12h trưa ngày 13/2 (giờ Hàn Quốc), nơi an táng là nghĩa trang hỏa táng Byeokje.
Sinh năm 1986, Jung Eun Woo tốt nghiệp khoa Sân khấu Điện ảnh, Đại học Dongguk, một trong những cái nôi đào tạo nghệ sĩ danh tiếng của Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2006 qua bộ phim thanh xuân Round Off 3 (KBS), đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình nghệ thuật bền bỉ và nghiêm túc.
Tên tuổi Jung Eun Woo thực sự tỏa sáng khi anh đảm nhận vai nam chính trong bộ phim gia đình tình cảm Cô Dâu Mặt Trời (Bride of the Sun) phát sóng năm 2011 trên đài SBS. Với ngoại hình cao ráo, gương mặt nam tính pha chút u buồn và lối diễn xuất nội tâm tinh tế, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả đại chúng.
Không dừng lại ở một vai diễn thành công, Jung Eun Woo tiếp tục khẳng định năng lực qua hàng loạt tác phẩm truyền hình như Five Fingers, A Well-Grown Daughter, Strangers, The Return of Hwang Geum-bok, My Only One… Anh từng được vinh danh với giải Ngôi sao mới tại SBS Drama Awards 2012 và giải Diễn xuất đặc biệt hạng mục phim ngắn/đặc biệt tại SBS Drama Awards 2013, minh chứng cho sự ghi nhận từ giới chuyên môn.
Khán giả Việt Nam cũng không xa lạ với nam diễn viên khi anh xuất hiện trong bộ phim cuối tuần My Only One (KBS2), tác phẩm từng tạo tiếng vang lớn tại châu Á. Ở mỗi dự án, Jung Eun Woo đều thể hiện hình ảnh một diễn viên không ồn ào, không scandal, lặng lẽ xây dựng sự nghiệp bằng thực lực.
Tác phẩm điện ảnh Memory: Manipulated Murder ra mắt năm 2021 trở thành vai diễn cuối cùng của anh trên màn bạc. Sau đó, Jung Eun Woo ít xuất hiện trước công chúng, khiến sự ra đi lần này càng thêm phần đột ngột và xót xa.
Đáng chú ý, chỉ một ngày trước khi qua đời (10/2), anh đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh chụp cùng hình ảnh cố nghệ sĩ Leslie Cheung (Trương Quốc Vinh) và Amy Winehouse, hai biểu tượng tài năng nhưng bạc mệnh, kèm dòng trạng thái: "Longing, envy, regret" (Khao khát, ghen tị, tiếc nuối). Bài đăng nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ lại sau khi tin buồn lan truyền, khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, Jung Eun Woo từng chia sẻ về con đường nghệ thuật của mình, nam diễn viên hài lòng vì được trải qua vai phụ, vai chính, từng bước trưởng thành thay vì nổi tiếng quá sớm. "Tôi muốn trở thành một diễn viên được mọi người nhớ đến với sự yêu mến", anh nói.
Giờ đây, điều ước ấy dường như đã thành hiện thực theo một cách đau lòng nhất. Sự ra đi của Jung Eun Woo không chỉ khép lại hành trình gần 20 năm cống hiến cho màn ảnh Hàn, mà còn để lại khoảng trống trong lòng khán giả từng yêu mến hình ảnh một nam diễn viên trầm lặng, tận tâm và giàu cảm xúc.
Ngành giải trí Hàn Quốc lại một lần nữa chìm trong tang tóc. Và với người hâm mộ, Jung Eun Woo sẽ mãi được nhớ đến như chàng diễn viên của Cô Dâu Mặt Trời, người đã để lại dấu ấn bằng tài năng và sự chân thành trên từng khung hình.