Tuổi 60 với nhiều nghệ sĩ có thể là thời điểm giảm nhịp làm nghề, nhưng NSND Hồng Vân lại đang trải qua một năm đặc biệt bận rộn. Từ phim ngắn, điện ảnh đến sân khấu, nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện trong những dự án mới, thậm chí đưa sân khấu Việt ra nước ngoài. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao của nữ nghệ sĩ.
Gần đây, Hồng Vân gây chú ý với Người Nuôi Diều, phim ngắn trong đó bà đảm nhận vai bà Vỹ - một người mẹ đơn thân làm nghề bảo vệ, mang nhiều nỗi đau và lo lắng cho tương lai của con. Tác phẩm có hai phiên bản, bản đầu tiên phát hành ngày 14/8 và D42 Film Version lên sóng ngày 21/8. Phim nhận nhiều phản hồi tích cực, đặc biệt là diễn xuất giàu cảm xúc của Hồng Vân.
Trước đó, nữ nghệ sĩ trở lại màn ảnh rộng với Nhà Mình Đi Thôi vào dịp Tết 2026. Bộ phim khép lại hành trình phòng vé với hơn 14,2 tỷ đồng. Thành tích chưa thực sự nổi bật, nhưng điều đáng chú ý là Hồng Vân gần như không có khoảng nghỉ giữa các dự án. Sau phim này, bà tiếp tục góp mặt trong những tác phẩm mới.
Một trong những dự án được chờ đợi nhất là Lên Hương, dự kiến ra rạp ngày 18/9. Trong phim, Hồng Vân vào vai bà Sáu Vàng, đồng thời có màn tái hợp đặc biệt với Hồng Đào. Hai người vốn là bạn thân gần 40 năm nhưng lần này lại trở thành những nhân vật thường xuyên đối đầu trên màn ảnh. Đây cũng là dự án được kỳ vọng giúp Hồng Vân có thêm một dấu ấn mới ở tuổi 60.
Chưa dừng lại ở đó, Hồng Vân còn tham gia Little Saigon, bộ phim do con trai bà - Khôi Nguyên - đạo diễn. Tác phẩm quy tụ Hồng Vân và Hồng Đào, khai thác câu chuyện cộng đồng người Việt xa xứ. Việc lần đầu đồng hành cùng con trai trong một dự án điện ảnh khiến bộ phim mang ý nghĩa đặc biệt với nữ nghệ sĩ.
Sân khấu mới là nơi Hồng Vân vẫn dành nhiều tâm huyết nhất. Bên cạnh việc duy trì hoạt động của Sân khấu kịch Hồng Vân tại Việt Nam, nữ nghệ sĩ vẫn trực tiếp biểu diễn, quản lý và đồng hành cùng các thế hệ diễn viên trẻ. Sân khấu Hồng Vân vừa rồi đã thông báo tạm nghỉ một tuần để phục vụ chuyến lưu diễn đặc biệt đưa Người Vợ Ma sang Úc, sau đó trở lại hoạt động tại Việt Nam từ ngày 12 và 13/9.
Đáng chú ý nhất trong hành trình năm nay là việc Hồng Vân đưa Người Vợ Ma sang Australia. Vở kịch hơn 20 năm tuổi lần đầu được xuất ngoại, có hai suất diễn tại Melbourne ngày 3/9 và Sydney ngày 5/9. Không chỉ đứng sau tổ chức, Hồng Vân còn trực tiếp tham gia biểu diễn với vai cô giáo của bé Yến.
Chuyến đi đã mang về một thành quả đáng kể khi hai suất diễn tại Melbourne và Sydney thu hút tổng cộng 1.200 khán giả. Đây là một dấu mốc đáng nhớ với Sân khấu kịch Hồng Vân, đồng thời cho thấy những tác phẩm sân khấu Việt vẫn có khả năng tìm được khán giả ở nước ngoài.
Nhìn vào lịch trình hiện tại, có thể thấy Hồng Vân không hề “chậm lại” ở tuổi 60. Điện ảnh chưa phải lúc nào cũng mang đến thành tích như kỳ vọng, Người Nuôi Diều chưa tạo hiệu ứng lượt xem lớn, nhưng nữ nghệ sĩ vẫn liên tục lựa chọn, thử sức và làm nghề.
Có lẽ điều đáng nể nhất ở Hồng Vân lúc này không phải số lượng dự án, mà là bà vẫn còn muốn làm nghề và vẫn tìm được lý do để bước lên sân khấu, xuất hiện trước máy quay sau hàng chục năm cống hiến.