Mới đây, tại buổi công chiếu phim điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, đạo diễn Huỳnh Lập cùng ê-kíp đã có những chia sẻ xoay quanh quá trình thực hiện tác phẩm. Một trong những câu chuyện gây chú ý đến từ màn đối đáp đầy hài hước giữa Huỳnh Lập và NSƯT Cao Minh về một phân cảnh được cài cắm trong phim.
Khi được hỏi về cách xây dựng những chi tiết nhỏ để khán giả theo dõi và tự kết nối các sự kiện, Huỳnh Lập cho biết anh chủ động tiết chế một số hình ảnh nhằm giữ sự tò mò cho người xem. Theo nam đạo diễn, có những phân cảnh nếu đưa vào quá rõ ràng sẽ khiến dụng ý của bộ phim trở nên mạnh hơn mức cần thiết.
Huỳnh Lập chia sẻ: "Khi để phân đoạn đó vào phim thì lại bị mạnh quá, tôi muốn khán giả phải xem và để ý từng khung hình, để sâu chuỗi hình ảnh... nên tôi mới quyết định cắt bỏ phân cảnh đó. Tôi cũng quan niệm phân cảnh này cài cắm rất nhỏ, khán giả sẽ sâu chuỗi các sự việc đó".
Lời giải thích của Huỳnh Lập lập tức nhận được màn "phản biện" đầy bất ngờ từ NSƯT Cao Minh. Nam nghệ sĩ cho biết ông chưa kịp xem bản phim hoàn chỉnh nên hoàn toàn không biết phân cảnh mình từng dành nhiều tâm huyết đã được đạo diễn quyết định loại bỏ.
Với giọng điệu hài hước, NSƯT Cao Minh nói: "Tôi bị lừa, vì phân cảnh đó tôi canh góc máy rất đẹp để lên hình.... Tôi thì chưa được xem phim nên không biết phân cảnh đó bị cắt".
Câu nói của NSƯT Cao Minh khiến không khí buổi giao lưu trở nên vui vẻ. Thay vì một câu chuyện hậu trường căng thẳng, màn đối đáp cho thấy sự phối hợp khá thoải mái giữa nam nghệ sĩ và Huỳnh Lập trong quá trình làm phim. Đặc biệt, việc một diễn viên chủ động canh góc máy để có được một khuôn hình đẹp nhưng cuối cùng lại không xuất hiện trong bản dựng cũng trở thành một tình huống thú vị phía sau tác phẩm.
Ở góc độ đạo diễn, quyết định cắt một phân cảnh không đồng nghĩa với việc chi tiết đó không có giá trị. Với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập cho biết anh muốn khán giả chú ý đến những dấu hiệu nhỏ được rải xuyên suốt câu chuyện, từ đó tự kết nối các sự việc thay vì được giải thích trực tiếp. Cách làm này cũng phù hợp với màu sắc tâm linh của bộ phim, nơi nhiều bí mật được hé lộ thông qua những chi tiết tưởng như vụn vặt.
Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai Gen Z trở về quê với mục tiêu thuyết phục ông nội là ông Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh, hỗ trợ tiền để khởi nghiệp. Tuy nhiên, cuộc gặp giữa hai thế hệ nhanh chóng trở nên phức tạp khi Trí Bình liên tiếp chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ trong căn nhà của ông.
Bên cạnh câu chuyện về khoảng cách thế hệ, tác phẩm còn khai thác những ký ức chiến tranh và sự cô đơn của người từng đi qua chiến tranh. NSƯT Cao Minh đảm nhận nhân vật ông Thời, một vai diễn có nhiều chuyển biến tâm lý và yếu tố tâm linh. Trước đó, VTV cũng giới thiệu nhân vật này là một cựu chiến binh sống đơn độc, bị cuốn vào chuỗi hiện tượng kỳ bí trong phim.
Huỳnh Lập tiếp tục đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn và diễn viên trong dự án. Phim có sự tham gia của Cody Nam Võ, NSƯT Cao Minh, Tín Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Phương Thanh, Puka, Xuân Phúc cùng nhiều diễn viên khác.
Câu chuyện NSƯT Cao Minh bị lừa vì một cảnh quay đẹp bị cắt có thể chỉ là một khoảnh khắc vui ở buổi giao lưu, nhưng cũng phần nào hé lộ cách Huỳnh Lập tỉ mỉ với từng chi tiết xuất hiện trong phim. Với một bộ phim đặt nặng các chi tiết cài cắm, những gì không xuất hiện trên màn ảnh đôi khi cũng có thể là một phần trong cách đạo diễn dẫn dắt khán giả.