Phim Ảnh

Mối tình đầu của tôi là yêu thầm: Chuyện tình cute của nàng béo mũm mĩm

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Có một nàng béo vì lỡ thích thầm anh chàng hotboy của lớp mà quyết chí giảm cảm nhưng giảm đâu không thấy chỉ thấy thân hình ngày càng “phì nhiêu”.

Mối tình đầu của tôi là yêu thầm (My First Love Is Secret Love) là một tác phẩm web drama dễ thương kể về một thời thanh xuân ngọt ngào của cô bạn có tên Chúc Thiên Song.

Chuyện phim bắt đầu tại một lễ cưới. Những bạn học năm xưa tề tựu gặp lại nhau, ôn lại kỷ niệm cũ. Họ nhắc đến một người bạn mập mạp, béo ú, tò mò đoán xem cô nàng giờ ra sao. Thế rồi nữ chính xuất hiện khiến ai nấy cũng bất ngờ với ngoại hình hoàn hảo. 

Cô ấy là Thiên Song, khi xưa vào năm 2008 đã được gia đình tẩm bổ khiến thân hình tăng cân nghiêm trọng. Thiên Song (Vương Y Miểu) từ một thiếu nữ mảnh mai thành nàng mập dễ thương. Vì dáng hình quá khổ mà nàng mắc chứng tự ti, thường ngại ngùng xấu hổ và hay cảm thấy muộn phiền vì bị mọi người trêu chọc. 

Xem thêm: Shin Hye Sun lao vào cuộc chiến đấu trí 'hại não' để giải oan cho mẹ trong Innocence

Vào ngày bắt đầu năm học mới, Thiên Song đã gặp hoàng tử bạch mã của đời mình, đó là bạn học Kiều Dã (Lý Minh Tuấn). Cậu ấy là nam sinh nổi tiếng tại trường học khi sở hữu ngoại hình đẹp trai, thư sinh lãng tử, lại còn học giỏi, chơi thể thao xuất sắc và đặc biệt là rất dịu dàng, ấm áp, đối xử thân thiện với mọi người. Kiều Dã đã nhiều lần hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu giúp Thiên Song, thể hiện phong thái soái ca khi thực hiện những màn anh hùng cứu mỹ nhân khiến nữ chính đem lòng ái mộ.

Nào là cho mượn đồng phục, quan tâm nhắc nhở Thiên Song để nàng trách bị trách phạt. Lúc nào Kiều Dã cũng lo lắng, thấy nàng buồn là xuất hiện ngay bên cạnh an ủi, động viên. Nam chính như vậy thì bảo sao nữ chính không rung động, đem lòng tương tư mới là lạ.

Vì vậy mà Thiên Song đã quyết tâm thay đổi bản thân, lên kế hoạch giảm béo để theo đuổi “crush”. Người giúp nàng hoàn thành kế hoạch “vĩ đại” này là cô bạn thân Thẩm Văn Tịnh (Vương Lệ Na). Cô nương hộ Thẩm là một thiếu nữ năng động và cá tính, thường hay lắm lời và bày trò tinh nghịch. Văn Tịnh luôn ở bên tâm sự, chuyện trò, chỉ đường dẫn lối cho Thiên Song tìm cách chinh phục trái tim bạn học họ Kiều kia.

Xem thêm: Nếu thanh âm không thể ghi nhớ: Chuyện tình nên thơ của nữ chính bất hạnh và nam chính dị biệt

Bên cạnh bạn Kiều Dã còn có Nghiêm Đại Vũ (Tào Tuấn Trường), một nam sinh ngỗ nghịch, miệng nói không ngừng, tính tình hoạt bát vui vẻ, có sở thích “cà khịa” Văn Tịnh. Hai bạn học này lúc nào gặp nhau cũng chí chóe, xem nhau như kẻ thù và sau đó thì từ ghét chuyển sang yêu lúc nào không hay.

Qua mỗi tập là các tình tiết đời thường, gần gũi và đáng yêu của các bạn trẻ trong cuộc sống với những ẩm ương, rắc rối tuổi dậy thì. Kịch bản phim cũng giống như bao bộ ngôn tình thanh xuân khác, miêu tả về chuyện tình cảm, họ ctập, về tình bạn của những chàng trai cô gái tuổi mới lớn. 

Thiên Song thích Kiều Dã và nàng lặng lẽ, âm thầm thể hiện điều đó suốt cả một quãng đời thành xuân. Về phần Kiều Dã, cậu cũng đã rung động, “cảm nắng” cô bạn mũm mĩm họ Chúc nhưng lại ngập ngừng, bỏ lỡ mất cơ hội để rồi khi trưởng thành là nuối tiếc, day dứt. Liệu Thiên Song và Kiều Dã sẽ có một cái kết hạnh phúc? Mối tình đầu sẽ là mối tình cuối cùng với một tình yêu trọn vẹn? Những người yêu nhau sẽ mãi ở cạnh bên nhau? Một câu chuyện khó lường trước được kết cục, phải đến tận khi vở kịch thanh xuân khép lại khán giả mới biết rõ được đáp án.

Phim có một nội dung nhẹ nhàng, đong đầy sự hoài niệm về tuổi trẻ, về mối tình đầu ngây ngô, thuần khiết mà ai cũng đã từng trải qua. Cảnh phim được xây dựng chân thực, tràn đầy sức sống hài hòa cũng phần âm nhạc lắng đọng, du dương. 

Về phần diễn xuất thì dàn cast trong phim toàn là những gương mặt trẻ, kinh nghiệm diễn xuất vẫn còn non kém nên biểu cảm, lỗi diễn của họ thiếu sự tự nhiên và cảm xúc. Các bạn nam vẫn còn đơ cứng, thiếu linh hoạt trong việc hóa thân vào nhân vật. Tuyến nhân vật nữ thì diễn tốt hơn, hai cô gái Vương Y Miểu và Vương Lệ Na có phần thể hiện sống động, cuốn hút hơn. Đặc biệt Y Miểu đã diễn tả được vẻ đáng yêu, ngốc nghếch có phần nhút nhát của nữ chính Thiên Song. 

Mối tình đầu của tôi là yêu thầm là tác phẩm dành cho hội thiếu nữ ưa mơ mộng về một thanh xuân đong đầy mật ngọt yêu thương.

Xem thêm: Bonding 2 trở lại nóng bỏng, giật gân và lầy lội hơn

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất