Bộ phim truyền hình Trung Quốc Mật Ngữ Kỷ dù sở hữu độ thảo luận khá cao trên các bảng xếp hạng phim ảnh, nhưng lại đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Đặc biệt, sự góp mặt của Chung Hán Lương, ngôi sao vốn được yêu thích qua nhiều dự án trước đó vẫn không đủ giúp tác phẩm thoát khỏi làn sóng tranh cãi về nội dung.
Theo nhiều phản hồi, Mật Ngữ Kỷ được định hướng là một bộ phim xoay quanh hành trình phụ nữ tái sinh sau hôn nhân đổ vỡ, với nhân vật chính thuộc nhóm tuổi 30+. Tuy nhiên, thay vì mang đến góc nhìn mới mẻ về phụ nữ hiện đại, kịch bản lại bị nhận xét là sa đà vào lối mòn quen thuộc của dòng phim bi kịch gia đình.
Nhân vật nữ chính (do Chu Châu thủ vai) vốn là một người vợ nội trợ sống trong nhung lụa, nhưng bất ngờ rơi vào biến cố khi phát hiện chồng ngoại tình và bị chính người bạn đời tính kế, đẩy đến bờ vực gần như trắng tay. Từ đây, cô buộc phải làm lại từ đầu với công việc lao động phổ thông tại khách sạn, mở ra hành trình “lội ngược dòng” quen thuộc của mô-típ nữ chính chịu khổ rồi vươn lên.
Dù mang màu sắc “nữ cường” và được quảng bá theo hướng truyền cảm hứng, nhưng cách triển khai câu chuyện lại khiến nhiều người xem ngao ngán. Phim liên tục đẩy nhân vật chính vào chuỗi bi kịch chồng chất: từ người chồng phản bội, “tiểu tam” (do Lý Mộng đóng) mưu mô, cho đến áp lực từ gia đình ruột thịt. Các tình tiết bị đánh giá là “cẩu huyết”, nặng tính sắp đặt, thiếu sự tinh tế và chiều sâu.
Bên cạnh đó, hình tượng nhân vật của Chung Hán Lương cũng gây tranh luận. Dù được giới thiệu là nhân vật cấp cao trong khách sạn, nhưng thực tế lại không mang đậm màu sắc “tổng tài” như quảng bá. Mối quan hệ giữa anh và nữ chính vì vậy cũng thiếu sức thuyết phục, không tạo được điểm nhấn rõ ràng.
Một điểm trừ khác nằm ở cách thể hiện thông điệp. Thay vì để câu chuyện được dẫn dắt theo hướng tự nhiên, phim lại lồng ghép quá nhiều lời thoại nội tâm mang tính giải thích, khiến chủ đề về sự thức tỉnh của phụ nữ trở nên gượng ép, thiếu tinh tế. Điều này vô tình làm giảm sức nặng cảm xúc và khiến khán giả cảm thấy nội dung mang tính công thức hơn là sáng tạo.
Dù ra mắt trong bối cảnh dòng phim về nữ quyền và hành trình tự lập của phụ nữ đang lên ngôi, Mật Ngữ Kỷ lại bị nhận xét là chưa bắt kịp xu hướng. Nhiều ý kiến cho rằng, lớp vỏ hiện đại không đủ che lấp phần cốt lõi đã lỗi thời, vốn là mô-típ bi kịch gia đình quen thuộc từ hàng chục năm trước.
Dẫu sở hữu dàn diễn viên tên tuổi và mức độ quan tâm cao, Mật Ngữ Kỷ vẫn đang khiến khán giả thất vọng vì nội dung thiếu đột phá. Bộ phim trở thành ví dụ điển hình cho việc “bình cũ rượu cũ”, khi câu chuyện cũ kỹ được khoác lên lớp áo mới nhưng không tạo được sức hút thực sự.