Phim Ảnh

'Manner of Death' - Câu đố của tử thần: MaxTul hóa bác sĩ pháp y va vào lưới tình với kẻ bị tình nghi

Anh Quân - CTV
Chia sẻ

“Manner of Death” là dự án mang MaxTul trở lại bên nhau trên màn ảnh nhỏ. Với đề tài mới lạ đó là lồng ghép tình yêu nam-nam trong một bộ phim trinh thám, liệu bộ phim có giúp MaxTul thăng hoa trong vai diễn mới?

"Thần chết" mang câu đố gì đến màn ảnh Thái?

Vào ngày 01/12 vừa qua, bộ phim Manner of Death (tựa Việt: Câu đố của tử thần) đã ra mắt khán giả trên nền tảng chiếu phim trực tuyến WeTV. Bộ phim lấy đề tài trinh thám, kết hợp với câu chuyện tình yêu nam-nam làm hướng đi chính cho mình. Bộ phim kể về mối duyên lẵng nhẵng lằng nhằng của bác sĩ pháp y Bun và Tan - kẻ bị tình nghi trong vụ giết người. 

Poster của bộ phim.

Bun, khi được chuyển công tác về vùng quê của mình ngày xưa - Viangpha Mork, đã phải tiếp nhận một vụ án khá hóc búa. Nạn nhân của vụ án này là cô bạn thuở còn bé của Bun - Jane (Meiko Chonnikan). Trong số những người thuộc diện tình nghi, bạn trai Jane - Tan là người có nhiều điểm bất thường nhất. Trớ trêu thay, có vẻ như Bun đã có cảm tình với Tan. Điều này khiến cậu phải đấu tranh rất nhiều giữa việc công và việc tư.

Con át chủ bài của "Thần chết"

Trong phim, cặp đôi có thâm niên trong làng Boy Love (BL) Thái - MaxTul sẽ đảm nhận hai vai nam chính là bác sĩ pháp y Bun (Tul Pakorn) và thầy giáo Tan (Max Nattapol). Trước đó, cả hai từng rất thành công với vai diễn bộ đôi yêu nhau bền bỉ - KnockKorn của series Together with Me. Ban đầu, trong phần 1 (Bad Romance) của series này, KnockKorn chỉ là cặp đôi phụ mà thôi. Thế nhưng, khi phần phim kết thúc, cặp đôi phụ này bất ngờ vụt sáng và được chọn mặt gửi vàng cho phần 2 (Together with Me) và phần 3 (Together with Me: The Next Chapter). 

Hai chàng trai liên tục "xẹt tia lửa tình" trong những cảnh quay cùng nhau ở "Manner of Death".

Kể từ phần 3 của series Together with Me: The Next Chapter (2018), cặp đôi này không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh cùng nhau nữa, fan của họ ngỡ rằng “thuyền” tình của cả hai đã chìm, thế nhưng, Manner in Death đã giúp chiếc thuyền này vượt sóng và trở lại. Liệu, trong dự án trinh thám này, tình cảm của cặp đôi do MaxTul thể hiện là BunTan sẽ như thế nào, có giống như KnockKorn hay không?

Những hình ảnh của bộ phim lần đầu được hé lộ khiến khán giả không khỏi tò mò về mối quan hệ khó hiểu của hai nam chính.
Hình tượng đạo mạo của cả hai đã giúp họ thoát hẳn khỏi các phim tình cảm mình cùng tham gia trước đó.

Manner in Death hiện tại chỉ đi được hai tập (đối với tài khoản VIP, và một tập với tài khoản thường), nên sẽ khó để chúng ta bàn luận một cách toàn diện được những gì cặp đôi này thể hiện cho vai diễn. Tuy nhiên, qua hai tập mở này, cũng có được không ít đầu mối và dự đoán về mối quan hệ của cặp đôi chính được đưa ra. Nếu trong Together with Me, nhân vật của Max - Korn luôn là người đi theo và ra sức thể hiện tình cảm với nhân vật của Tul - Knock thì sang Manner in Death, vai trò của hai chàng MaxTul đã được đảo lại. Trước mắt, có thể thấy, Bun của Tul là người để mắt đến Tan của Max trước. Thậm chí, Bun còn mượn rượu “tỏ tình” với Tan qua một nụ hôn cháy bỏng trong quán bar. 

Bun (Tul - trái) đã sớm phải lòng Tan (Max - phải).
Anh bác sĩ pháp y nhanh chóng "mượn rượu tỉnh tò" với crush.
Qua ánh mắt có phần kì lạ và quá trình phát triển tình cảm nhanh chóng mặt của Bun, nhiều người hoài nghi về những suy nghĩ trong lòng cậu thật sự là gì. Liệu cậu đang cất giấu bí mật gì về mối quan hệ của cậu với Tan?

Tuy nhiên, án mạng liên quan đến Jane xảy ra, đặt Bun vào thế tiến thoái lưỡng nan. Anh vẫn luôn dành cho Tan những ánh mắt quan tâm, nhưng biểu hiện ra bên ngoài của Bun lại thể hiện sự gay gắt, luôn hoài nghi về lời khai của Tan. Về phía Tan, anh vừa mất bạn gái, những gì anh thể hiện ra ngoài lại quá đỗi bình thản, khiến nhiều người nghi ngờ anh đang che giấu sự thật chẳng lành. Tan cũng có một vài biểu hiện quan tâm đến Bun như đặt một chậu cây và lời nhắn mong Bun sớm khỏe lại khi biết tin Bun bị kẻ lạ mặt tấn công. 

Jane - bạn gái của Tan đột ngột qua đời. Cô cũng là bạn lâu năm của Bun.
Liệu có phải Bun đã giết cô để có thể dễ dàng đến bên Tan? Hay thật ra Tan từ đầu đã không yêu Jane nên đã ra tay hạ sát cô nàng?

Từ những dữ kiện này, chúng ta tạm thời có thể suy đoán, hai nhân vật chính sẽ phải đánh vật với tình cảm dành cho đối phương và những lí tưởng trong lòng mình. Với Bun, anh sẽ phải lựa chọn giữa yêu và hận nếu người trước mặt anh đã làm điều gì đó khuất tất. Còn Max, nếu anh vô tội, anh sẽ phải đối mặt với thứ tình cảm mới mẻ cùng Bun và những điều tiếng tàn nhẫn có trăng quên đèn, nhất là khi đèn chỉ vừa mới tắt. Có lẽ từ đây, những nút thắt của bộ phim mới thật sự được mở ra dần.

"Thần chết" liệu sẽ giết chết chemistry của MaxTul?

Bộ phim trinh thám Manner of Death được xem là một bước tiến khá mới lạ trong làng phim truyền hình Thái nói chung và thể loại phim Boy Love nói riêng. Trong thị trường phim châu Á, số lượng phim mạnh dạn khai thác đề tài pháp y trong điều tra tội phạm không quá nhiều, điển hình là series Pháp y Tần Minh của Đại lục, Bằng chứng thép của TVB Hong Kong,... Và Manner of Death là một đại diện khá ổn đến từ Thái Lan cho dòng phim này. Bộ phim còn tạo được sự đột phá khi lồng ghép yếu tố tình yêu nam-nam vào câu chuyện của mình. 

Một số phân cảnh khám nghiệm hiện trường trong "Manner of Death".

Tuy vậy, chỉ với hai tập đầu, khán giả chưa thật sự thấy được hết sự hấp dẫn vốn nên có ở những bộ phim đề tài này, như những cảnh điều tra viên làm việc với cơ sở vật chất tối tân hay của các nhân viên ở cảnh đội tích cực điều tra vụ án. Thay vào đó, bộ phim lại cho khán giả thấy yếu tố điều tra, pháp y chỉ là phụ, điểm xuyết cho mối tình của hai nam chính. 

Những cảnh điều tra vụ án không đủ hấp dẫn khán giả.
Thiết kế bối cảnh khiến bộ phim nhìn khá "cũ".

Những cảnh quay liên quan đến chuyên môn được thực hiện khá rời rạc, những thao tác của diễn viên vẫn còn nhiều sự vụng về trong các cảnh có sự xuất hiện của cảnh sát và bác sĩ pháp y. Ngoài ra, ở mặt kĩ thuật, ánh sáng và màu sắc của phim được trình bày không mấy sáng sủa, dẫu biết đoàn phim có lẽ cố ý tinh chỉnh để bộ phim trông u ám, đúng với thể loại trinh thám. Nên tiếc thay, sự nỗ lực này đã không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Màu sắc và ánh sáng không phải điểm giúp bộ phim thêm phần thu hút.
Chính hai yếu tố này đã khiến các nhân vật trông khá nhợt nhạt, kém sức sống trong từng khung hình.

Vì bộ phim chỉ vừa chiếu hai tập, nên những yếu tố khiếm khuyết về kĩ thuật này còn có thể được thay đổi trong những tập kế tiếp. Tuy nhiên, nếu chuyện tình của hai nhân vật không được liên kết tốt với mạch phim, những tình tiết của phim không có tính logic như yêu cầu đặt ra với một bộ phim trinh thám, Manner of Death có thể sẽ là tử thần đặt dấu chấm hết cho những “chemistry” của cặp đôi vàng MaxTul.

Liệu nước đi u ám này có phải là "chính đạo" đối với "Manner of Death"?
Những vụ án chưa có lời giải cũng là cứu tinh của bộ phim khi khơi gợi cho khán giả nhiều sự tò mò.
Một số cảnh quay của phim khá đặc sắc ở cách tiếp cận câu chuyện, tuy nhiên mạch phim cần được khai thác chặt chẽ hơn, tránh lan man.

Bộ phim hiện tại đang được chiếu trên nền tảng phát phim trực tuyến WeTV vào mỗi tối thứ Hai hàng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Quân - CTV

Tin mới nhất