Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người (Salmokji: Whispering Water) vừa ghi tên vào lịch sử phòng vé Hàn Quốc khi trở thành phim kinh dị nội địa có lượng khán giả cao nhất mọi thời đại.
Theo số liệu từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, tác phẩm thu hút thêm 90.972 lượt xem trong ba ngày cuối tuần, nâng tổng số khán giả lên 3,17 triệu người. Thành tích này giúp bộ phim vượt qua kỷ lục 3,14 triệu lượt xem mà A Tale of Two Sisters từng nắm giữ từ năm 2003.
Việc một phim kinh dị siêu nhiên có thể phá vỡ dấu mốc kéo dài 23 năm khiến giới quan sát đặc biệt chú ý. Trước đó, Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người đã vượt mốc 3 triệu lượt xem chỉ sau 32 ngày phát hành tại Hàn Quốc, trở thành phim kinh dị Hàn đầu tiên sau hơn hai thập kỷ làm được điều này. Từ vị trí "ngựa ô" của mùa phim, tác phẩm nay đã vươn lên thành biểu tượng mới của dòng phim kinh dị xứ kim chi.
Phim do Lee Sang Min đạo diễn, có sự tham gia của Kim Hye Yoon, Lee Jong Won và Jang Da Ah. Nội dung xoay quanh một đoàn làm phim do Soo In, nhân vật của Kim Hye Yoon, dẫn đầu. Cả ê-kíp tìm đến hồ Salmokji để hoàn thành các cảnh quay còn thiếu trong thời hạn gấp rút, nhưng càng đi sâu vào khu vực này, họ càng bị kéo vào một nỗi sợ đặc quánh như đầm lầy, nơi những hiện tượng kỳ bí dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Điểm tạo sức hút lớn cho bộ phim nằm ở bối cảnh Salmokji, một hồ chứa có thật tại huyện Yesan, tỉnh Nam Chungcheong. Nơi này từ lâu gắn với những lời đồn ma quái trong dân gian địa phương. Chính chất liệu đô thị truyền thuyết ấy giúp bộ phim có được nền tảng rùng rợn gần gũi, không cần phụ thuộc quá nhiều vào kỹ xảo hay những cú hù dọa dễ đoán.
Với kinh phí được cho là chỉ khoảng 3 tỉ won, Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người không phải dự án bom tấn. Tuy nhiên, phim lại thắng lớn nhờ bầu không khí u ám, nhịp kể dồn dập và hiệu ứng truyền miệng mạnh. Khán giả Hàn dành nhiều lời khen cho cách tác phẩm tạo cảm giác bất an kéo dài, khai thác nỗi sợ tâm lý thay vì chỉ làm người xem giật mình trong vài khoảnh khắc.
Kim Hye Yoon cũng là nhân tố quan trọng trong thành công của phim. Sau khi ghi dấu ở dòng phim thanh xuân, nữ diễn viên cho thấy khả năng gánh một tác phẩm có màu sắc nặng hơn, với nhân vật liên tục rơi vào trạng thái hoang mang, căng thẳng và phải đấu tranh để sinh tồn. Vai Soo In giúp cô mở rộng hình ảnh diễn xuất, đồng thời củng cố sức hút ngoài địa hạt truyền hình.
Đáng chú ý, dù cuối tuần qua phòng vé Hàn Quốc bị áp đảo bởi các phim ngoại như Michael, The Super Mario Galaxy Movie và The Devil Wears Prada 2, Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người vẫn giữ vị trí cao. Điều này cho thấy sức bền đáng kể của bộ phim sau nhiều tuần công chiếu, nhất là trong bối cảnh dòng kinh dị Hàn lâu nay hiếm khi duy trì được đà bán vé mạnh đến vậy.
Tại Việt Nam, phim ra rạp từ ngày 15/5 với tựa Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người và nhanh chóng thu hút nhóm khán giả yêu thích kinh dị châu Á. Theo dữ liệu phòng vé được công bố, doanh thu của phim tại Việt Nam đã vượt mốc 10 tỉ đồng, một con số tích cực với một tác phẩm kinh dị Hàn không thuộc nhóm bom tấn quảng bá rầm rộ.
Từ Hàn Quốc đến thị trường quốc tế, Ma Da Hàn Quốc: Hồ nuốt người đang chứng minh rằng dòng phim kinh dị vẫn còn nhiều dư địa nếu biết khai thác đúng nỗi sợ bản địa, xây dựng không khí chắc tay và tạo được câu chuyện đủ cuốn. Thành tích lịch sử lần này không chỉ là chiến thắng của riêng ê-kíp, mà còn là tín hiệu đáng mừng cho sự trở lại mạnh mẽ của phim kinh dị Hàn Quốc trên màn ảnh rộng.