Lý Long Cơ không phải một người thiếu kinh nghiệm sống. Là một ngôi sao kỳ cựu của TVB, ông đã kinh qua đủ hỉ nộ ái ố của giới giải trí. Thế nhưng, sự xuất hiện của Vương Thanh Hà - một phụ nữ trẻ trung, luôn tỏ ra tài năng và giàu có đã đánh trúng vào tử huyệt của những người đàn ông cao tuổi: nỗi sợ bị lãng quên.
Ở tuổi 75, sự quan tâm và chăm sóc của một người trẻ đẹp giống như một "liều thuốc hồi xuân" cực mạnh. Lý Long Cơ không chỉ yêu Vương Thanh Hà, ông yêu cái cảm giác mình vẫn còn sức hút, vẫn có thể là "người hùng" bảo vệ cho một cô gái nhỏ bé. Tâm lý này khiến ông tự nguyện nhắm mắt trước những dấu hiệu bất thường, từ bằng cấp giả đến những khoản nợ mơ hồ, để duy trì giấc mơ tình ái ngọt ngào.
Tháng 6/2024, Vương Thanh Hà vướng vòng lao lý tại Hong Kong và bị kết án 25 tháng tù giam. Trong suốt thời gian bạn gái ngồi tù, Lý Long Cơ gây chú ý khi ngày nào cũng đến thăm và viết hơn 400 lá thư tình cho cô. Ông thậm chí còn tuyên bố sẽ cưới cô ngay sau khi cô ra tù.
Việc viết thư mỗi ngày cho bạn gái trong tù cho thấy một sự cam kết cực độ. Theo góc nhìn tâm lý, đây có thể là cơ chế "tự hợp lý hóa". Để không phải thừa nhận mình đã sai, không phải đối mặt với sự thật rằng mình là nạn nhân của một cú lừa, Lý Long Cơ chọn cách tin tưởng mãnh liệt hơn. 400 lá thư đó vừa là để an ủi đối phương, nhưng cũng là để ông tự thuyết phục chính mình rằng: "Tình yêu này là thật, và sự hy sinh của tôi là có giá trị".
Sự si tình của Lý Long Cơ là một bi kịch điển hình. Ông đã đặt cược toàn bộ danh tiếng và lòng tin vào một "vở kịch" được dàn dựng công phu. Dù hiện tại nam diễn viên đã chọn cách tha thứ để tìm sự thanh thản, nhưng câu chuyện của ông vẫn là bài học đắt giá về việc giữ gìn sự tỉnh táo trước những cám dỗ tình cảm khi trái tim trở nên yếu mềm vì tuổi tác.