Ở tuổi 43, Lan Phương đang có một lựa chọn khá rõ ràng cho hành trình trở lại nghệ thuật. Mới đây, Lan Phương công bố sẽ tiếp tục thử sức với phim kinh dị nhưng không lặp lại 'chính mình'. Nữ diễn viên cho biết, đây là lần thứ 3 bản thân bén duyên với phim kinh dị, nếu như 2 lần trước cô hóa thân thành 'ma' thì lần này, cô quyết định đứng về phe con người, là một con người thuần túy.
Trong năm nay, Lan Phương trở lại màn ảnh rộng với Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý của nữ diễn viên sau một khoảng thời gian dành nhiều sự quan tâm cho gia đình.
Trong phim, Lan Phương đảm nhận vai Sáy, một người phụ nữ vùng cao mang nhiều bí mật và bi kịch. Nhân vật của cô gắn với câu chuyện về lời nguyền Phí Phông, đưa nữ diễn viên vào một thế giới đậm màu sắc tâm linh và kinh dị.
Phí Phông sau đó trở thành hiện tượng phòng vé. Chỉ sau khoảng một tuần, phim cán mốc 100 tỷ đồng. Đến ngày 23/5, tác phẩm chính thức vượt 200 tỷ đồng sau 39 ngày chiếu. Theo Box Office Vietnam được Tuổi Trẻ dẫn lại, phim thu hút khoảng 2,5 triệu khán giả, trở thành phim kinh dị Việt đầu tiên cán mốc 200 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Lan Phương không chỉ xuất hiện trong câu chuyện mà nhân vật Sáy còn đi đến một kết cục đặc biệt khi hóa thành “ma”. Đây tiếp tục là một vai diễn cho thấy nữ diễn viên không ngại thử sức với những hình tượng khác biệt, thậm chí có phần đáng sợ trên màn ảnh.
Sau thành công của Phí Phông, Lan Phương tiếp tục gây chú ý khi xác nhận tham gia Huyết Thống. Trước thời điểm dự án được công bố, nữ diễn viên khá kín tiếng về công việc mới. Lần này, cô tái hợp Quang Tuấn trong một bộ phim kinh dị nhưng không tiếp tục đóng vai thực thể siêu nhiên.
Lan Phương vào vai vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan thủ vai, trong khi Quang Tuấn đảm nhận thầy pháp Liêm. Câu chuyện xoay quanh những bí mật trong quá khứ, huyết thống, nghiệp báo và sự đối đầu giữa niềm tin khoa học với thế giới tâm linh.
Điều đặc biệt nằm ở chính lựa chọn của Lan Phương. Nữ diễn viên chia sẻ: “Lần này cũng là phim kinh dị nhưng Phương đóng vai con người thuần túy, không phải vai con ma như mấy phim trước nữa”.
Từ Thập Nương trong Tết ở làng Địa Ngục, Sáy của Phí Phông đến người phụ nữ trong Huyết Thống, Lan Phương đang tạo thành một mạch vai diễn khá thú vị với dòng phim kinh dị. Nếu hai tác phẩm trước đưa cô đến gần hơn với thế giới của những nhân vật mang màu sắc siêu nhiên, lần này nữ diễn viên trở lại với một nhân vật hoàn toàn là con người.
Sau biến cố đời tư, Lan Phương dường như không chọn cách đứng ngoài ánh đèn. Thay vào đó, cô trở lại màn ảnh bằng những vai diễn mới, tiếp tục thử thách bản thân và tạo thêm dấu ấn ở tuổi 43. Với thành công hơn 200 tỷ đồng của Phí Phông, màn xuất hiện trong Huyết Thống vì thế càng được khán giả chờ đợi.