Phim Ảnh

'Love Alarm 2': Chỉ vì một tiếng chuông tình yêu mà Kim So Hyun cố chấp với tình cảm chân thực của mình

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 5 Chuông báo tình yêu (Love Alarm 2) tiếp tục với vòng tròn tình cảm của Jojo (Kim So Hyun), Sun Oh (Song Kang) và Hye Young (Jang Ga Ram). Jojo đã sử dụng giáo để rung chuông tình yêu của Hye Young, nhưng lại kiên định dùng tấm khiên với Sun Oh. Rốt cuộc tình cảm của cô là gì? Hye Young bị tổn thương, còn Sun Oh thì đau lòng.

Love Alarm 2 (Chuông báo tình yêu) tập 5 

Hye Young nhìn thấy chuông tình yêu thì rất vui mừng, Jojo tiến đến gần, Hye Young vẫn tiếp tục nhìn chuông tình yêu. Anh nói với Jojo cảm giác lúc này còn tuyệt vời hơn trong tưởng tượng, hai người ôm nhau và mỉm cười. Lúc này Sun Oh ngồi trên xe không ngừng nhớ lại những lời nói của Jojo, vừa lái xe vừa khóc. Lần trước có một người đàn ông trên internet là fan hâm mộ của Jojo, anh ta chính là đồng nghiệp của Hye Young, Jang In Su.

 Hắn ngồi trong một quán Internet và không ngừng xem “Thế giới rung động”, khi nhìn thấy ngôi mộ trong thế giới rung động, hắn nhớ tới công viên có 23 người tự sát. Lúc đó Jung In So tỉnh lại giữa những xác chết, anh ta nôn hết thuốc độc ra và lấy điện thoại di động ra và nhìn thấy bức vẽ nấm mộ trong thế giới rung động. Hắn cảm thấy Jojo dự đoán số người chết là 23 nhưng thực tế có 24 người chết, hắn do dự nghĩ rằng Jojo dự đoán hắn sẽ không chết. Hắn vẫn luôn gửi tin nhắn riêng cho Jojo với mục đích giúp cô, cảm thấy gần đây cô sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Bên này, Jojo vẫn tiếp tục đến trường trong sự chỉ trích của bạn bè, nhưng cô chẳng quan tâm và cô nói với Moon Sun chuyện của cô đã được giải quyết. Moon Sun lại cảm thấy Jojo không hề vui vẻ như cô nghĩ, Jojo nói là vì cô cảm thấy không có chút chân thực mà thôi. Jojo mở cuốn sổ nhật ký, nhìn thấy cuộc thi marathon ở Jeju, nguyện vọng đầu tiên của cô là gỡ bỏ tấm khiên, nguyện vọng thứ hai chính là tham gia cuộc thi marathon. 

Brain nhận được tin là Jojo đã sử dụng cái giáo và làm rung chuông tình yêu của Hye Young. Anh nhìn vào giường bệnh trên video giám sát và suy nghĩ. Brain Chon đến giường bệnh của Chon Duk Go thì không thấy đâu, anh đã nổi điên lên không biết Chon Duk Go định làm gì? Brain đi tìm Jojo nói cô có biết Chon Duk Go đi đâu, Jojo nói mình không biết. Nhưng Brain Chon khẳng định, cái giáo là do Chon Duk Go đưa cho cô, Jojo vô cùng bối rối, hỏi Brain Chon rốt cuộc là ai? 

Hye Young đến công ty, phát hiện mọi người đang bàn tán chuyện ông Hwang ngoại tình với một MC. Anh gửi tin này cho Sun Oh, anh bảo Sun Oh nên có sự chuẩn bị. Lúc này Sun Oh vẫn nằm dài trên giường, tài xế bảo anh tham gia buổi phát sóng trên đài truyền hình hôm nay để duy trì một gia đình hòa thuận trong mắt công chúng. Sun Oh đến đài truyền hình và nghe nhân viên ở đó bàn tán chuyện của mẹ mình thì cảm thấy rất khó chịu. Những bà thì ngược lại, mẹ anh không hề quan tâm, vẫn kiên cường tham gia chương trình. chương trình này là để chứng minh vợ chồng họ tình cảm sâu sắc, rung lên chuông tình yêu của hai người. Chuông tình yêu của mẹ anh có thể rung lên còn chuông tình yêu của bố anh thì không thể rung lên. 

Park Gul Mi vẫn đi làm tại cửa hàng tiện lợi, đám học sinh bên ngoài nhìn thấy cô thì vui vẻ và thích thú. Gul Mi vui mừng vì lượt thích cô đã tăng lên rồi, cứ duy trì thế này chỉ cần 59 ngày là có thể có được 300 tim. Một ngày, Gul Mi đi “thác loạn” trên bar, cô nhận được vô số tim, nhưng không may khi tỉnh lại cô lại ở đồn cảnh sát vì bị người ta tố cô là hô li tinh khi nhận được tim của một anh chàng đã có bạn gái. Cãi lộn một hồi thì cô phát hiện cô đã trở thành nhân vật hot nhất Chuông tình yêu, cô vui sướng thế là bao công “thả thính” cô cũng thành công.

Yuk Jo (Bạn gái của Sun Oh), sau khi chia tay với Sun Oh, cô vẫn đi làm bình thường nhưng các nhân viên đều không tin Yuk Jo đã chia tay Sun Oh như thế. Bên ngoài Yuk Jo tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực ra là đang cố che giấu nỗi buồn của mình. Yuk Jo đến cửa hàng tiện lợi và tình cờ chạm mặt Jojo ở đó. Cô nói với Jojo rằng đã nhìn thấy video đó và nói Sun Oh vẫn chưa quên được Jojo, Jojo lên tiếng thanh minh. Nhưng Yuk Jo là để xác định tâm lý của Jojo, nếu Jojo và Sun Oh còn yêu nhau thì cô sẽ từ bỏ. Lúc này Sun Oh cũng đến và nhìn thấy họ, anh vội vàng xuống xe đi đến chỗ hai người. Đúng lúc Hye Young cũng đến, chuông tình yêu của anh rung lên. Yuk Jo lặng lẽ rời đi, Sun Oh hỏi Jojo vì sao lại rung chuông tình yêu của Hye Young. Jojo giải thích rằng việc này xuất phát từ ý chí trong lòng cô. 

Sun Oh buồn bã rời đi, và anh đã Yuk Jo đi về. Yuk Jo nói cô sẽ rời khỏi đây một thời gian, nếu như sau khi cô quay lại, Sun Oh vẫn không chọn cô, cô sẽ từ bỏ tình cảm này. Đáp lại Sun Oh vẫn im lặng đầy do dự. Còn cặp đôi Jojo và Hye Young, anh nói có thể dựa vào chuông tình yêu mà sống vui vẻ, nên thứ tình cảm trong lòng Jojo như thế nào thì chỉ có cô mới hiểu. 

Brain Chon cảm thấy Jojo đang giấu mình điều gì đó, vì sự an toàn? Cô dùng tấm khiên cho Sun Oh khiến chuông tình yêu của Sun Oh không thể rung lên. Nhưng lại dùng giáo để làm rung chuông tình yêu của Hye Young, anh muốn Jojo hãy thành thật với chính mình. Jojo về nhà và suy nghĩ hồi lâu, Gul Mi về nhà nói là vừa gặp Hye Young. Jojo cảm thấy kỳ lạ, Hye Young đã chào cô và về từ rất lâu rồi. Cô chạy ra ngoài tìm Hye Young nhưng không thấy 

Lúc đó Hye Young lại đến nhà tìm Sun Oh, hỏi anh về tấm khiên và chiếc giáo mà Brain Chon nhắc tới. Sun Oh rõ ràng biết chuyện nhưng lại không muốn nói cho anh, Sun Oh chỉ đau lòng nói, anh cũng không biết, đều là ý chí của Jojo. Lý do mà Hye Young cảm thấy đau lòng không phải là tấm khiên và chiếc giáo mà là anh chẳng biết gì cả còn Sun Oh lại biết mọi chuyện. 

Ngày hôm sau, Jojo đi tìm Hye Young thì thấy anh lặng lẽ nhìn cô từ xa. Cô tiến đến cố tìm lời để giải thích với Hye Young. Hye Young nói anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa cô và Brain Chon đêm qua. Vấn đề của anh không là cái khiên và chiếc giáo mà Jojo hãy chân thực với cảm xúc của mình, cho dù cô đá anh cũng được rồi Hye Young lên xe buýt, để lại Jojo đứng bật khóc. 

Mời các bạn tiếp tục theo dõi Love Alarm 2 (Chuông báo tình yêu) trên Saostar nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất