Mạng xã hội những ngày gần đây bất ngờ "đào" lại một phân cảnh của Những thiên thần áo trắng, bộ phim truyền hình từng quen thuộc với khán giả trẻ vào cuối những năm 2000. Nhân vật được chú ý lần này là Vằn do Lan Phương đảm nhận, với một tình huống chỉ kéo dài ít phút nhưng đủ khiến người xem hiện tại liên tục đặt câu hỏi về logic của cảnh phim.
Trong đoạn clip đang được chia sẻ, một chàng trai đứng dưới mưa trong khoảnh khắc lãng mạn với bạn gái. Đúng lúc đó, Vằn xuất hiện, tiến đến rồi bất ngờ ôm lấy chàng trai dù hai người gần như chẳng có mối quan hệ nào được người xem nhận diện ngay trong tình huống. Cách dàn dựng đậm chất phim truyền hình tuổi teen của giai đoạn trước nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận khi được đặt trở lại trong ngữ cảnh mạng xã hội năm 2026.
Đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả xem lại Những thiên thần áo trắng sau nhiều năm tỏ ra vừa khó hiểu vừa buồn cười. Các bình luận xoay quanh cùng một câu hỏi, vì sao Vằn đang đi ngang đường lại đột nhiên chạy đến ôm một người đàn ông đang tỏ tình bạn gái dưới mưa?
Một khán giả thậm chí trực tiếp hỏi Lan Phương: "Chị ơi chị giải thích dùm em là sao chị đi chơi ngang qua thôi mà đi ôm bạn trai người ta dưới mưa vậy?". Lan Phương nhanh chóng xuất hiện trong phần bình luận và trả lời đầy bất ngờ: "Chị ôm ai dưới mưa thế em ơi?". Sau khi được nhắc lại tình huống, nữ diễn viên tiếp tục đùa: "Haha, xin lỗi bạn gái của bạn đó".
Chính "lời xin lỗi" sau gần 17 năm kể từ thời điểm bộ phim được thực hiện khiến câu chuyện càng được chia sẻ rộng rãi. Lan Phương không cố gắng giải thích lại kịch bản năm xưa mà chọn cách nhập cuộc cùng khán giả, nhìn cảnh phim cũ bằng tâm thế hài hước. Phản ứng này cũng khiến nhiều người thích thú vì ngay chính nữ diễn viên dường như cũng cần vài giây để nhớ mình từng thực hiện một phân cảnh đặc biệt đến vậy.
Những thiên thần áo trắng do Lê Hoàng viết kịch bản và đạo diễn, phát sóng trên VTV3 năm 2010 với 40 tập. Phim xoay quanh một nhóm học sinh trung học và những câu chuyện về học tập, tình bạn, gia đình cũng như quá trình trưởng thành. Dàn diễn viên thời điểm đó có nhiều gương mặt sau này trở nên quen thuộc với công chúng như Miu Lê, Nhã Phương, Midu, Mai Phương, Nam Cường và Lan Phương.
Lan Phương đảm nhận vai Vằn, một nhân vật có tạo hình và tính cách khá khác so với hình ảnh nhẹ nhàng của cô trong nhiều tác phẩm trước đó. Nhìn lại từ hiện tại, những cảnh phim có cách xử lý phóng khoáng, đôi lúc khó đoán như màn ôm dưới mưa lại trở thành chất liệu phù hợp với văn hóa xem lại phim cũ trên mạng xã hội. Nhiều tình tiết từng trôi qua khá nhanh khi phát sóng truyền hình nay được cắt thành video ngắn, khiến khán giả có thời gian soi kỹ từng biểu cảm, lời thoại và cách xây dựng tình huống.
Sự viral của phân cảnh cũng gợi lại một giai đoạn khá sớm trong hành trình diễn xuất của Lan Phương. Trước Những thiên thần áo trắng, cô đã được chú ý rộng rãi với Mai Lan trong Cô gái xấu xí. Những năm sau đó, Lan Phương liên tục thay đổi hình ảnh qua các vai Diệu của Cả một đời ân oán, Vân Khánh trong Thương ngày nắng về, Hà của Gia đình mình vui bất thình lình cùng nhiều dự án điện ảnh.
Ở tuổi 43, Lan Phương vẫn duy trì nhịp làm nghề sau hơn hai thập kỷ đứng trước máy quay. Nữ diễn viên từng chia sẻ tiêu chí lựa chọn nhân vật của mình nằm ở khả năng tạo đất diễn và giúp cô khám phá một khía cạnh mới. Những năm gần đây, Lan Phương cũng xuất hiện trong các dự án có màu sắc tâm lý, kinh dị và tiếp tục chuẩn bị cho những vai diễn mới.
Bên cạnh công việc, Lan Phương đang bước qua một giai đoạn nhiều thay đổi trong đời sống riêng. Sau biến cố hôn nhân, cô tập trung chăm sóc hai con gái, đồng thời trở lại phim trường. Gần đây, Lan Phương cho biết mình đang dần tìm được trạng thái cân bằng hơn, học cách nhận diện những tổn thương và xây dựng lại cuộc sống theo hướng phù hợp với bản thân.