Euphoria đã chính thức dừng lại ở mùa 3. Sau khi tập cuối mang tên In God We Trust lên sóng, nhà sáng tạo Sam Levinson xác nhận đây không chỉ là phần kết của mùa phim mà còn là lời chia tay cuối cùng của toàn bộ series. HBO sau đó cũng xác nhận thông tin với truyền thông quốc tế, khép lại hành trình của Euphoria sau 7 năm, 3 mùa phim, 26 tập và 2 tập đặc biệt từng phát hành trong giai đoạn đại dịch.
Quyết định này không quá bất ngờ với người hâm mộ. Trước đó, Zendaya từng nhiều lần úp mở rằng mùa 3 có thể là chặng cuối của Euphoria. Khoảng cách kéo dài 4 năm giữa mùa 2 và mùa 3 cũng khiến tương lai của phim trở nên khó đoán. Trong thời gian đó, Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer và nhiều gương mặt khác đều vươn lên thành những ngôi sao được săn đón tại Hollywood, khiến việc tập hợp dàn diễn viên trở lại trở thành bài toán khó với HBO.
Sam Levinson cho biết câu chuyện mà ông muốn kể về nghiện ngập và những hệ quả của nó đã đi đến điểm kết thúc tự nhiên. Với ông, Euphoria không phải hành trình được thiết kế để làm dịu khán giả bằng một cái kết dễ chịu. Tập cuối mùa 3 vì vậy chọn cách khép lại tàn nhẫn, trực diện và đúng với tinh thần u tối đã theo đuổi từ những ngày đầu.
Cú sốc lớn nhất của tập cuối là cái chết của Rue Bennett, nhân vật trung tâm do Zendaya thủ vai. Sau khi tái nghiện, Rue dùng thuốc giảm đau bị pha fentanyl và qua đời tại nhà của Ali. Trước khi chết, cô trải qua một chuỗi hình ảnh như giấc mơ, nơi ký ức về gia đình, bạn bè và Fezco hiện lên như lời tiễn biệt cuối cùng. Đây cũng là phân đoạn được xem như lời tri ân dành cho Angus Cloud, nam diễn viên thủ vai Fezco, qua đời năm 2023 vì sốc thuốc.
Cái chết của Rue nhanh chóng gây tranh luận mạnh mẽ. Với nhiều khán giả, đây là một kết thúc quá nặng nề cho nhân vật đã khiến họ gắn bó suốt nhiều năm. Tuy nhiên, Levinson cho rằng nếu kể một câu chuyện trung thực về nghiện ngập trong bối cảnh khủng hoảng fentanyl tại Mỹ, ông không thể né tránh hậu quả khốc liệt nhất. Theo nhà sáng tạo phim, Euphoria luôn là câu chuyện về những người trẻ bị tổn thương, cố tìm đường thoát nhưng không phải ai cũng có cơ hội thứ hai.
Trước Rue, Nate Jacobs của Jacob Elordi cũng đã bị loại khỏi câu chuyện trong tập áp chót bằng một cái chết dữ dội. Việc hai nhân vật quan trọng nhất cùng rời khỏi mạch truyện khiến mùa 3 mang cảm giác như một dấu chấm hết không thể đảo ngược. Trong tập cuối, Laurie tự kết liễu khi bị lực lượng điều tra áp sát, còn Alamo bị Ali bắn chết sau khi người đàn ông này phát hiện Rue qua đời vì số thuốc bị pha độc.
Ở những tuyến nhân vật còn lại, Euphoria không trao cho ai một kết thúc trọn vẹn. Maddy sống sót nhưng vẫn bị kéo vào vòng xoáy bạo lực và nợ nần. Cassie tiếp tục tồn tại trong sự hỗn loạn sau cái chết của Nate. Jules đau buồn trước tin Rue qua đời và dành cho cô một bức tranh như cách tưởng nhớ. Lexi rơi vào khủng hoảng tinh thần khi đối diện với đức tin, tội lỗi và những câu hỏi không lời đáp về cuộc sống trưởng thành.
Từ khi ra mắt năm 2019, Euphoria đã trở thành hiện tượng truyền hình toàn cầu nhờ lối kể chuyện táo bạo, hình ảnh giàu tính thị giác và cách khai thác trực diện các vấn đề của tuổi trẻ như ma túy, tình dục, bản dạng, tổn thương tâm lý, mạng xã hội, tình yêu và tình bạn. Phim đồng thời đưa Zendaya bước lên hàng ngũ diễn viên truyền hình hàng đầu, giúp cô giành hai giải Emmy cho vai Rue Bennett.
Dù gây tranh cãi về mức độ u tối và nhiều cảnh phim cực đoan, Euphoria vẫn được xem là một trong những tác phẩm định hình văn hóa đại chúng của thế hệ Gen Z. Series không chỉ tạo nên làn sóng thời trang, trang điểm, âm nhạc mà còn mở ra nhiều cuộc thảo luận về sức khỏe tinh thần, nghiện ngập và cách người trẻ đối diện với cô đơn trong thời đại mạng xã hội.
Việc Euphoria kết thúc ở mùa 3 vì thế không chỉ là lời chia tay với một bộ phim truyền hình ăn khách của HBO. Đó còn là dấu chấm cho một hiện tượng văn hóa từng khiến khán giả vừa say mê, vừa khó chịu, vừa bị cuốn vào những lát cắt gai góc của tuổi trẻ hiện đại. Với cái kết đầy mất mát, Euphoria rời màn ảnh theo đúng cách nó từng xuất hiện: dữ dội, gây tranh luận và rất khó quên.