Phim Ảnh

'Leh Game Rak' - Mỹ nhân Esther Supreeleela lột xác thành trai, nên duyên cùng nam thần Yuke Songpaisan trong mối tình công sở đầy trắc trở

Vô Diện
Chia sẻ

Esther Supreeleela và Yuke Songpaisan đã cùng nhau tạo nên một cặp đôi đầy duyên nợ với chuyện tình ngọt ngào xen lẫn đắng cay trong Leh Game Rak.

Vào ngày 17/6/2020, kênh PPTV đã cho lên sóng bộ phim Leh Game Rak (Ván Cược Tình Yêu) với tham gia của hai ngôi sao nổi đình nổi đám tại xứ Chùa Vàng là: Esther SupreeleelaYuke Songpaisan. Điều đặc biệt khiến khán giả phải chú ý đến tác phẩm này là người đẹp Esther Supreeleela đã hóa thân thành một chàng trai trẻ với phong cách tomboy đáng yêu, gần gũi. Đồng hành cùng nàng là soái ca Yuke Songpaisan với hình tượng người đàn ông trưởng thành, từng trải, mang trong mình nỗi đau quá khứ và hận thù chất chứa trong tim.

Kịch bản của Leh Game Rak vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi miêu tả về cuộc chiến gia tộc, nơi những thành viên trong gia đình vì tham vọng, quyền lực mà sẵn sàng bày mưu tính kế, hãm hại lẫn mưu sát lẫn nhau. Chuyện phim chủ yếu tập trung về cuộc đời của  hai nhân vật Namkhaeng (Esther Supreeleela) và Saifah (Yuke Songpaisan).

Namkhaeng - Người thừa kế mang thân phận đặc biệt.

Namkhaeng là người thứ kế của tập đoàn danh giá Padyakun, giữ chức chủ tịch của công ty, được hưởng tài sản từ sau cái chết của ông nội. Người đời nhìn nhận Namkhaeng là một chàng trai giàu có, thư sinh lịch lãm và luôn đối xử tử tế, dịu dàng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, Namkhaeng lại có một bí mật lớn. Thực ra anh chàng là nữ giới, kẻ thay thế cho đứa cháu trai duy nhất đã chết của tập đoàn Padyakun. 

Namkhaeng tên thật là Nicha, một bé gái mồ côi đã được nhận nuôi vì có ngoại hình giống hệt với Namkhaeng. Nicha chấp nhận sống dưới thân phận giả, đóng giả làm nam giới để đền đáp công ơn nuôi dưỡng, giúp đỡ vợ chồng ông Taithot xây dựng cơ nghiệp và chống lại ông chú Peecha xấu xa, đa mưu quỷ quyệt.

Saifah - CHàng trai có quá khứ đầy rẫy nỗi đau.

Còn Saifah là chàng trai lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Anh có một tuổi thơ bất hạnh khi bố bỏ nhà ra đi theo nhân tình, ông ngoại bị tai nạn qua đời, mẹ thì bị sát nhân truy đuổi và bắn chết. Trong khi bị truy sát, Saifah đã thoát chết và được một trại tình thương xã hội nhận nuôi, trại trẻ này được tập đoàn Padyakun tài trợ về mặt tài chính. Chính vì vậy khi lớn lên, sau khi tốt nghiệp đại học Saifah cùng các bạn ở trại mồ côi đã được nhận vào làm việc tại Padyakun. Ở đây, anh đã gặp Namkhaeng và cùng với vị sếp giả trai của mình viết nên một chuyện tình lãng mạn, thơ mộng, đong đầy nụ cười lẫn nước mắt.

Leh Game Rak bắt đầu với một tiết tấu khá nhanh, đan xen giữa quá khứ và hiện tại để khắc họa mối lương duyên giữa Namkhaeng và Saifah. Hai nhân vật đã từng gặp nhau lúc còn nhỏ khi Namkhaeng là Nicha. Thế nhưng vận mệnh đã chia cắt hai đứa trẻ để rồi họ lại hội ngộ khi đã trưởng thành. Chú chó Lucky sẽ là cầu nối để chàng và nàng bắt đầu mối tình ngọt ngào nơi chốn công sở thị phi.

Bên cạnh đó, phim cũng sở hữu dàn nhân vật phụ đa sắc thái để tăng thêm “dư vị đậm đà”. Về khoản hài hước là hội bạn của Saifah đảm nhận với những chàng trai, cô gái ưa mơ mộng, giỏi tấu hài và kèm theo loạt lời thoại cùng biểu cảm "khó đỡ" đúng chuẩn chất Thái. Phía nhân vật phản diện cũng dần được lên sóng mà điển hình là ông chú Peecha và ả nhân tình của bố Saifah. Peecha tìm mọi cách tìm hiểu về vụ tai nạn năm xưa của cựu chủ tịch Padyakun, nghi ngờ thân phận của Namkhaeng và tìm mọi cách để lật đổ đứa cháu trai. Còn mụ ghì ghẻ của Saifah thì đúng là một người độc ác, sẵn sàng bày kế giết hại ông ngoại lẫn mẹ của Saifah, bà ta không từ bất cứ thủ đoạn gì để khiến cuộc đời Saifah lâm vào bể khổ.

Ngay từ khi công chiếu Leh Game Rak đã được giới “mọt phim” Thái quan tâm chú ý vì nội dung gay cấn, ẩn chứa nhiều tính bất ngờ và khó đoán. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của bộ đôi nam thanh nữ tú nổi tiếng là Esther Supreeleela và Yuke Songpaisan. 

Cặp đôi đầy duyên nợ Namkhaeng và Saifah.

Không còn hình tượng nữ chính “bánh bèo”, Esther đã có những thay đổi mới khi hóa thành trai trong Leh Game Rak. Mặc dù đóng giả trai nhưng vẫn còn dáng dấp, hình ảnh của nữ giới trong giọng nói, điệu bộ và cách cư xử nhưng vai diễn này cũng là một bước tiến mới để Esther khẳng định kỹ năng diễn xuất của mình. Bên cạnh cô nàng là mỹ nam Yuke Songpaisan, chàng diễn viên vẫn “đóng khung” trong hình tượng nam chính “cool ngầu”, đẹp trai và lãng tử, là điểm tựa vững chắc để nữ chính dựa vào mỗi khi lâm vào cảnh khốn cùng. Sự kết hợp của cặp đôi Esther và Songpaisan hứa hẹn sẽ tạo ra những tình huống rắc rối, dễ thương tràn ngập mật ngọt và bay bổng theo kiểu ngôn tình làm thổn thức biết bao trái tim fangirls. 

Liệu Namkhaeng và Saifah sẽ cùng nhau vượt qua mọi biến cố để viết nên một đoạn kết hạnh phúc? Mối tình chốn công sở sẽ sớm đâm hoa kết trái với những khoảnh khắc ngọt ngào? Mời bạn đón xem Leh Game Rak trên kênh PPTV vào thứ Tư, thứ Năm hằng tuần để tìm thấy đáp án nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất