Phim Ảnh

Lật Mặt: Nhà có khách - Đầu tư công phu, hài nhưng không nhảm và kinh dị vừa phải

Mỹ
Chia sẻ

Là dự án điện ảnh tiếp theo thuộc series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải, Lật Mặt: Nhà có khách hội tụ đủ yếu tố kinh dị lẫn hài hước vô cùng thú vị.

Đến hẹn lại lên, sau một năm kể từ khi Lật Mặt 3: Ba Chàng Khuyết ra mắt và gây sốt hệ thống phòng vé Việt, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà tiếp tục thực hiện phần 4 của series đình đám này với tên gọi Lật Mặt: Nhà Có Khách. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên vừa quen vừa lạ, giàu tiềm năng như Jay Quân, Huy Khánh, Mạc Văn Khoa, Hoàng MèoKatleen Phan Võ,…

Poster phim.

Kết quả hình ảnh cho lật mặt nhà có khách

Một phân cảnh đẹp trong phim.

MOTIF QUEN THUỘC NHƯNG KHÔNG NHÀM CHÁN

Lật Mặt 4: Nhà Có Khách xoay quanh nhóm bạn gồm Huân (Jay Quân), Thông (Huy Khánh), Phương (Mạc Văn Khoa), Bình (Hoàng Mèo) và Vy (Katleen Phan Võ) vốn làm nghề chụp ảnh cưới cho các cặp đôi, song vì gặp phải khách hàng khó tính, họ buộc phải đi tìm bối cảnh mới phù hợp hơn và quê của Vy được chọn làm điểm dừng chân của nhóm. Tuy nhiên, trái ngược với khung cảnh lãng mạn, nên thơ của vùng đất cao nguyên nắng gió, nhà Vy lại bao trùm bởi bầu không khí âm u, tịch mịch. Đường dẫn đến nhà cô phải băng qua cánh rừng, hai bên ven là những ngôi mộ đắp vội trải dài rùng rợn. Ngôi nhà nhỏ, tối tăm như bị nuốt chửng giữa thiên nhiên hùng vĩ. Kể từ ngày đặt chân đến đây, biết bao nhiêu chuyện kì lạ xảy đến với nhóm bạn. Người ta đồn rằng ở đó có ma, mà người địa phương kiêng cử, không dám nhắc đến nên gọi là “khách”. Sau loạt hiện tượng bí hiểm, những màn “chọc phá” xảy ra hằng đêm, nhóm bạn quyết tâm tìm ra sự thật. Từ đó, hàng loạt bí mật “động trời” dần được bật mí, đưa người xem hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…

Trailer phim rùng rợn.

Có thể nói, việc theo đuổi thể loại kinh dị luôn là một thách thức với điện ảnh Việt Nam, bởi làm sao vừa đảm bảo tính giải trí vừa mang yếu tố ghê sợ luôn là cái bóng áp đảo khiến các bộ phim khó thoát ra. Được dàn dựng theo motif giống các phim kinh dị Thái Lan quen thuộc, song lại mang những nét Việt Nam rất tự nhiên, Lật Mặt 4: Nhà Có Khách đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vừa mới một phen giật mình thót tim đã phải phì cười “nín thở”. Đặc biệt, với màn góp mặt của nghệ sĩ hài giọng Bắc duyên dáng Mạc Văn Khoa cùng sự dí dỏm, chuyên nghiệp của Huy Khánh, Hoàng Mèo, hầu như phân cảnh nào dù có hồi hộp, rùng rợn vẫn ngập tràn tiếng cười. Điều “ăn điểm” của Lật Mặt 4: Nhà Có Khách chính là hài hước nhưng không hề nhảm nhí, khán giả sẽ được thỏa sức “xả stress” xuyên suốt bộ phim.

Hình ảnh có liên quan

Dàn cast dí dỏm “ăn khách”.

Kết quả hình ảnh cho lật mặt nhà có khách

BỐI CẢNH ĐƯỢC ĐẦU TƯ CÔNG PHU

Nổi tiếng là bộ đôi cầu toàn và “chịu chi” cho các sản phẩm của mình, lần này vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng không ngoại lệ khi sẵn sàng đầu tư bối cảnh vô cùng công phu và chuyên nghiệp. Tiêu biểu nhất chính là khung cảnh cối xoay gió cao đến 14m giống như thật ở đầu phim đã được ekip kì công dựng lên trước 1 tháng khi phim bấm máy. Không những thế Lý Hải chia sẻ có đến 200 cặp cô dâu chú rể cho phân cảnh này, mỗi cặp sẽ phải có một ekip những 5 người để theo sau hỗ trợ, tổng cộng là hơn 1000 người cho cảnh đó. Có thể nói, để tạo nên một thước phim ngắn nhưng phải thật mướt, đoàn phim đã rất kì công và vô cùng vất vả. Và dĩ nhiên, không phụ lòng ekip, tâm huyết của đoàn đã được đền đáp với những khung hình đẹp và hết sức hoành tráng.

Cận cảnh phân đoạn cối xoay gió.

Ngoài phân cảnh trên, bộ phim còn được khen ngợi khi dàn dựng được những phiên chợ vùng cao vô cùng sinh động, chân thực và rực rỡ sắc màu. Lý Hải chia sẻ đoàn phim đã phải đi biết bao nhiêu nơi để tìm được khung cảnh cho phân đoạn này từ Bảo Lộc, Đà Lạt, Kon Tum, Buôn Mê Thuột,… không những thế để đưa được cả đoàn làm phim lên thì rất là khó, vậy nên ekip buộc phải tự dựng một phiên chợ theo đúng ý của mình.

Bối cảnh được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất từ con gà, con chó, vật dụng đến cả con người, trang phục đồng bào thiểu số,… Kể cả quần chúng trong phim cũng xuất phát là người dân tộc bản địa. Bên cạnh đó còn là đêm hội hoa đăng, lung linh ánh nến giữa núi rừng cao nguyên hoang dã, tạo nên đôi chút bình yên, ấm áp xen lẫn những ma mị, bí hiểm. Thậm chí, Lý Hải đã cho thiết kế lại những cây cầu theo kiểu mới, làm một cây cầu phao mới để thả đèn và cả trăm chiếc đèn lồng chiếu sáng trong đêm…

Bối cảnh chợ phiên và đêm hoa đăng.

Kết quả hình ảnh cho lật mặt nhà có khách

Kết quả hình ảnh cho lật mặt nhà có khách

Kết quả hình ảnh cho lật mặt nhà có khách

Bối cảnh vô cùng hoành tráng.

Nói tóm lại, Lật Mặt: Nhà Có Khách có nhiều tình tiết “lật mặt” bất ngờ và hướng đi khác so với tưởng tượng ban đầu khi xem trailer. Chi tiết hài và kinh dị được lồng ghép đan xen làm khán giả không cảm thấy quá sợ hãi, hồi hộp từ đầu đến cuối. Đề tài kinh dị nhưng vẫn đề cao yếu tố nhân văn lên hàng đầu chứ không hề vô nghĩa hay chỉ mang tính hù dọa. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem…

Lật Mặt: Nhà Có Khách đang được công chiếu trên hệ thống các rạp.

Chia sẻ

Bài viết

Mỹ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất