Sau một thời gian liên tiếp xuất hiện trong những dự án mang màu sắc tâm linh, Lan Phương đang trở thành gương mặt khá quen thuộc của dòng phim kinh dị Việt. Mới đây, khi giới thiệu vai diễn trong Huyết Thống, nữ diễn viên chủ động nhấn mạnh điểm khác biệt của lần trở lại này. Lan Phương cho biết đây vẫn là phim kinh dị nhưng cô đóng một người hoàn toàn bình thường, không còn mang màu sắc ma quỷ như một số nhân vật trước.
Chia sẻ tưởng chừng ngắn gọn lại cho thấy một "mối duyên mới" khá thú vị trong hành trình điện ảnh của Lan Phương. Sau nhiều năm được khán giả nhớ đến chủ yếu qua phim truyền hình, nữ diễn viên đang ngày càng xuất hiện dày hơn trên màn ảnh rộng, đặc biệt trong những tác phẩm kinh dị có yếu tố tâm linh, nghiệp báo và bi kịch gia đình.
Trong Huyết Thống, Lan Phương vào vai vợ của bác sĩ Tâm do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận. Gia đình họ vốn có cuộc sống tưởng như bình yên cho đến khi con gái Ân xuất hiện những biểu hiện bất thường, kéo theo hàng loạt hiện tượng vượt khỏi khả năng giải thích thông thường. Bác sĩ Tâm tin vào khoa học và y học, trong khi thầy pháp Liêm do Quang Tuấn thể hiện lại đại diện cho niềm tin vào nhân quả và thế giới tâm linh.
Điểm đáng chú ý là lần này Lan Phương không đứng ở phía của những thế lực bí ẩn. Nhân vật của cô là một người vợ, một người mẹ bị đẩy vào hoàn cảnh phải chứng kiến con mình đối diện hiểm nguy. Trailer hé lộ nhiều khoảnh khắc Lan Phương khóc nghẹn, hoảng loạn và gần như bất lực trước những điều đang xảy ra trong chính gia đình.
Nữ diễn viên cũng thừa nhận đã sử dụng nhiều cảm xúc thật của cuộc sống để xây dựng vai diễn. Theo Lan Phương, nhân vật bắt đầu từ trạng thái của một người vợ, người mẹ đang hạnh phúc nhưng bất ngờ nhận ra thực tế hoàn toàn khác với những gì mình từng nghĩ. Từ đó, cô phải đối diện hàng loạt biến cố để bảo vệ gia đình và con gái. Chính sự tương đồng về cảm xúc khiến Lan Phương đưa nhiều trải nghiệm cá nhân vào nhân vật.
Trước Huyết Thống, "mối duyên" giữa Lan Phương và phim kinh dị đã được hình thành khá rõ. Trong Kẻ Ăn Hồn, cô hóa thân thành Thập Nương, một nhân vật có quá khứ bi kịch, mang màu sắc ma mị và oán hận. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 66 tỷ đồng, đồng thời mở ra một hướng diễn xuất khác so với hình ảnh quen thuộc của nữ diễn viên trên truyền hình.
Đến năm 2026, Lan Phương tiếp tục xuất hiện trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Vai Sáy đặt nữ diễn viên vào một không gian đậm màu sắc dân gian miền núi, nơi những bí mật, lời nguyền và tổn thương của con người đan xen với yếu tố tâm linh. Tác phẩm khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 201 tỷ đồng, trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp điện ảnh của cô.
Nếu cộng Kẻ Ăn Hồn và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, hai phim kinh dị có Lan Phương tham gia mang về khoảng 266 tỷ đồng. Con số này không thể được xem là thành tích cá nhân của một diễn viên, nhưng phần nào cho thấy những dự án mà cô lựa chọn đang tìm được lượng khán giả đáng kể tại rạp.
Dẫu vậy, Huyết Thống không đơn thuần lặp lại những gì Lan Phương từng làm. Thay vì sử dụng tạo hình ma mị hoặc nhân vật gắn trực tiếp với lời nguyền, phim đặt cô vào phần rất đời của câu chuyện. Nỗi sợ lần này không đến từ việc trở thành một thực thể đáng sợ mà từ cảm giác của một người mẹ khi con mình có nguy cơ trở thành người phải trả giá cho bí mật từ thế hệ trước.
Điều này cũng phù hợp với quan điểm chọn vai mà Lan Phương từng chia sẻ. Cô không quá đặt nặng vai chính hay vai phụ, mà quan tâm nhân vật có đủ khác biệt, có khả năng giúp mình sáng tạo và bộc lộ những khía cạnh khán giả chưa từng thấy hay không. Sau nhiều năm làm nghề, sự đa dạng ấy vẫn là yếu tố nữ diễn viên theo đuổi.
Năm 2026 cũng là giai đoạn Lan Phương trở lại hoạt động nghệ thuật mạnh hơn sau những thay đổi lớn trong cuộc sống cá nhân. Trên truyền hình, cô đảm nhận Kiều Thơ trong Đồng hồ đếm ngược, một nhân vật giàu có, mạnh mẽ nhưng có tâm lý phức tạp. Ở điện ảnh, nữ diễn viên liên tục lựa chọn những nhân vật đặt trong hoàn cảnh cực đoan hơn, buộc phải bộc lộ nhiều lớp cảm xúc.
Vì vậy, "mối duyên mới" của Lan Phương hiện không nằm ở một câu chuyện tình cảm mà là sự gắn bó ngày càng rõ với điện ảnh kinh dị. Từ Thập Nương, Sáy đến người mẹ trong Huyết Thống, mỗi nhân vật lại đặt nữ diễn viên ở một vị trí khác trong thế giới tâm linh.
Huyết Thống dự kiến ra rạp ngày 30/10/2026. Sau hai dự án kinh dị đã tạo dấu ấn về doanh thu, bộ phim mới sẽ là phép thử tiếp theo để xem Lan Phương có thể tiếp tục kéo dài mối duyên đặc biệt này bằng một hình tượng hoàn toàn khác hay không.