Lan Phương đang đi qua một giai đoạn đặc biệt trong cả đời sống riêng lẫn sự nghiệp. Sau thời gian dài đối diện biến cố hôn nhân, nữ diễn viên bước vào chương mới với tâm thế nhẹ nhõm hơn, dù phía trước vẫn còn nhiều điều phải tự mình sắp xếp.
Trong những chia sẻ gần đây, cô nhiều lần nhắc đến cảm giác được trở lại là chính mình, được sống theo cách mình lựa chọn và tìm thấy hạnh phúc từ những điều tưởng như rất nhỏ.
Cột mốc đáng chú ý nhất với Lan Phương là phiên phúc thẩm vụ ly hôn diễn ra ngày 6/5. Hội đồng xét xử bác kháng cáo của chồng cũ David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm, giao hai con gái cho nữ diễn viên trực tiếp chăm sóc. Chồng cũ của cô có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng và được quyền thăm nom con theo quy định. Phán quyết này giúp Lan Phương tháo gỡ một phần áp lực sau hơn một năm theo đuổi thủ tục ly hôn.
Điều đáng nói là Lan Phương nhìn biến cố này bằng một thái độ khá điềm tĩnh. Cô từng chia sẻ rằng bản thân không muốn gọi đó là đổ vỡ, mà là lựa chọn cần thiết để tìm lại cuộc sống tốt hơn cho mình và hai con. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, nữ diễn viên nói cô "hạnh phúc hơn nhiều so với một năm trước" và yêu cuộc sống tự chủ hiện tại. Câu nói ấy không mang màu sắc chiến thắng, mà giống như sự xác nhận của một người đã đi qua nhiều mỏi mệt để hiểu rõ giá trị của bình yên.
Trên trang cá nhân, Lan Phương cũng nhiều lần nhắc đến hành trình rời xa cuộc sống cũ. Nữ diễn viên viết rằng mình đang thiết lập ranh giới, xây dựng cuộc sống an toàn, ổn định tâm lý cho hai con và chính bản thân. Những dòng chia sẻ của nữ diễn viên cho thấy hạnh phúc hiện tại của cô không phải sự rực rỡ dễ thấy, mà là cảm giác được thở nhẹ hơn, được cười tự nhiên hơn và được tự quyết định nhịp sống của mình.
Sau biến cố, hai con gái trở thành điểm tựa lớn nhất của Lan Phương. Nữ diễn viên từng kể có những thời điểm cô kiệt sức, bật khóc vì áp lực dồn dập, nhưng vẫn phải bình tĩnh khi trở về bên con. Với cô, vai trò người mẹ lúc này không chỉ là chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ, mà còn là tạo cho các con cảm giác an toàn sau những thay đổi trong gia đình. Cô dành nhiều thời gian trò chuyện, lắng nghe cảm xúc của con gái lớn và giữ nhịp sinh hoạt ổn định cho cả hai bé.
Song song với đời sống cá nhân, sự nghiệp của Lan Phương cũng có tín hiệu tích cực. Bộ phim điện ảnh Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng có sự tham gia của cô hiện ghi nhận doanh thu hơn 196 tỷ đồng theo Box Office Vietnam. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành một hiện tượng đáng chú ý của phòng vé Việt trong năm 2026, đồng thời đánh dấu màn trở lại nổi bật của Lan Phương ở dòng phim kinh dị.
Trong phim, Lan Phương vào vai Sáy, một người mẹ mang nỗi oan khuất và bị cuốn vào bi kịch tâm linh. Nhân vật không xuất hiện theo kiểu phô trương, nhưng giữ vai trò quan trọng trong mạch cảm xúc của tác phẩm. Nữ diễn viên từng nói điều khiến cô nhận lời tham gia là lớp nghĩa về tình mẫu tử phía sau câu chuyện kinh dị. Với Lan Phương, đó cũng là sợi dây kết nối rất gần với đời sống hiện tại của cô, khi tình yêu dành cho con trở thành nguồn sức mạnh rõ ràng nhất.
Nhìn từ đời sống đến màn ảnh, Lan Phương đang cho thấy một hình ảnh khác của mình ở tuổi ngoài 40. Cô không còn chỉ là gương mặt quen thuộc của những vai diễn cá tính trên truyền hình, mà còn là một nghệ sĩ biết dùng trải nghiệm cá nhân để làm đầy thêm nội lực diễn xuất. Những tổn thương, áp lực và cả sự phục hồi sau biến cố dường như giúp cô bước vào nhân vật với nhiều lớp cảm xúc hơn.
Lan Phương từng nói khi tìm lại được bản thân, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, chỉ cần "khoảng 60% được trở về là chính mình" cũng đã là hạnh phúc. Có lẽ đó là trạng thái đúng nhất của cô lúc này: chưa nhẹ hẳn, chưa hết áp lực, nhưng đã đủ vững để bước tiếp. Sau một chặng đường nhiều nước mắt, Lan Phương đang đi thêm một bước nữa, không phải để bắt đầu một ồn ào mới, mà để tiến gần hơn tới cuộc sống bình yên mà cô chọn cho mình và hai con.