Sau nhiều tháng trở thành tâm điểm chú ý bởi vụ ly hôn với chồng người Anh, Lan Phương đang dần trở lại nhịp sống mới bằng công việc, hai con gái và những chia sẻ thẳng thắn hơn về chính mình.
Giữa thời điểm phim điện ảnh Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng liên tục lập kỷ lục doanh thu, nữ diễn viên cũng lần đầu cởi mở khi nhắc đến khả năng yêu thêm lần nữa sau những biến cố hôn nhân.
Ở tuổi 43, Lan Phương không xuất hiện với hình ảnh của một người phụ nữ bi lụy sau tan vỡ. Trái lại, nữ diễn viên cho thấy sự bình tĩnh và tỉnh táo của một người đã đi qua giai đoạn nhiều tổn thương để học cách nhìn lại chính mình.
Trong cuộc trò chuyện gần đây với truyền thông, nữ diễn viên thừa nhận cô vẫn tin vào tình yêu, vẫn mong có một người để sẻ chia sau những ngày mệt mỏi. Nhưng điều thay đổi lớn nhất là cách cô nhìn con người và các mối quan hệ.
"Tôi vẫn luôn muốn yêu", Lan Phương nói ngắn gọn nhưng đủ để thấy nữ diễn viên chưa từng đóng lại cảm xúc của mình sau cuộc hôn nhân kéo dài gần một thập kỷ. Tuy nhiên, nếu trước đây Lan Phương dễ tin vào lời nói và luôn cố gắng làm hài lòng người khác, hiện tại nữ diễn viên lựa chọn quan sát hành động nhiều hơn cảm xúc nhất thời. Với nữ diễn viên, sự chân thành không nằm ở những lời hứa đẹp, mà ở cách một người giữ lời và chịu trách nhiệm với điều mình nói ra.
Những chia sẻ ấy đến sau thời gian dài Lan Phương gần như sống trong áp lực liên tục. Sau phiên phúc thẩm ngày 6/5 tại Hà Nội, nữ diễn viên chính thức giành quyền nuôi hai con gái. Khoảnh khắc nhảy cẫng ngoài hành lang tòa án của nữ diễn viên từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhưng phía sau niềm vui đó là hành trình nhiều tháng kiệt sức cả tinh thần lẫn thể chất.
Trên trang cá nhân, Lan Phương liên tục viết những dòng nhật ký dài về cảm giác cô độc của một người mẹ đơn thân. Nữ diễn viên kể về lần bật khóc ở cổng trường con sau khi cố giữ bình tĩnh suốt nhiều ngày, hay khoảnh khắc ngồi trong nhà vệ sinh sân bay, khóc đến nghẹt thở vì cảm giác phải một mình đối diện với mọi áp lực phía trước. Điều khiến công chúng chú ý không nằm ở nước mắt, mà ở cách cô mô tả những cái ôm và sự tử tế từ người lạ như một điều giúp mình tiếp tục đứng dậy.
Có lẽ vì đã đi qua giai đoạn ấy nên Lan Phương hiện tại nói về tình yêu bằng một tâm thế khác. Nữ diễn viên không còn đặt kỳ vọng vào sự cứu rỗi hay phụ thuộc cảm xúc. Điều cô tìm kiếm là sự tử tế, ổn định và cảm giác an toàn cho bản thân lẫn hai con gái. Nữ diễn viên cho biết điều kiện tiên quyết nếu mở lòng thêm lần nữa là người đó phải "nói và làm đi cùng nhau".
Sự thay đổi này cũng phần nào phản chiếu trong vai diễn mới của cô trên màn ảnh rộng. Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Lan Phương vào vai Sáy, người mẹ mang nhiều oan khuất và bị đẩy đến tận cùng đau đớn. Vai diễn đòi hỏi nữ diễn viên phải quay nhiều ngày trong hang kín ngập khói lửa, liên tục gào thét và bộc lộ trạng thái tâm lý dữ dội. Sau khi đóng máy, cô bị viêm phổi kéo dài hơn một tháng.
Nhưng với Lan Phương, điều khiến nữ diễn viên nhận lời không nằm ở yếu tố kinh dị, mà ở phần cảm xúc của nhân vật. Cô nói mình bị chạm bởi tình mẫu tử trong kịch bản, bởi cảm giác một người mẹ dù hóa thành ma vẫn chỉ muốn được chạm vào con lần cuối. Có thời điểm khi xem lại cảnh quay, nữ diễn viên bật khóc vì thương nhân vật của chính mình.
Sự trở lại của Lan Phương lần này vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một dự án điện ảnh thành công. Đó giống hành trình nữ diễn viên tự kéo mình ra khỏi quãng thời gian ngột ngạt để được sống đúng với cảm xúc thật. Lan Phương từng nói điều thay đổi lớn nhất sau ly hôn là "được trở lại là chính mình". Từ cách cười, bước đi đến cảm giác tự do trong từng hành động nhỏ, cô đều cảm nhận rõ sự khác biệt.
Hiện tại, Lan Phương vẫn bận rộn với phim ảnh, kinh doanh và việc chăm sóc hai con nhỏ. Cuộc sống của cô chưa nhẹ nhàng hơn, nhưng có lẽ đã bình yên hơn. Sau tất cả những biến động đã đi qua, Lan Phương vẫn giữ cho mình niềm tin rằng tình yêu chân thành vẫn tồn tại, chỉ là lần này nữ diễn viên sẽ bước chậm hơn, tỉnh táo hơn và biết cách bảo vệ trái tim mình nhiều hơn trước.