Phim Ảnh

Kỹ xảo ba xu xấu đau xấu đớn trong phim Hollywood: Bom tấn của Marvel và DC đều 'dính đạn'

Team Điện Ảnh
Chia sẻ

Dù được đầu tư hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu USD nhưng yếu tố CGI của các bom tấn này vẫn khiến khán giả xỉu ngang vì quá giả trân.

1, Cats

Sau khi hàng loạt tác phẩm nhạc kịch chuyển thể thành phim tạo được tiếng vang trong thời gian gần đây, hãng phim Universal đã cùng đạo diễn Tom Hopper (người đứng sau thành công của Les Misérables) bắt tay vào sản xuất Cats xoay quanh xã hội thu nhỏ của những chú mèo. Nghiêm túc mà nói thì đây xứng đáng là một bữa tiệc âm nhạc với những bản phối đầy cảm xúc. Nhưng sau tất cả, điều mà khán giả nhớ nhất về Cats bản điện ảnh lại là phần tạo hình “ma chê quỷ hờn” của các nhân vật.

Con số 100 triệu USD kinh phí phần lớn được đổ vào khâu kỹ xảo. Đội ngũ hậu kỳ đã dành rất nhiều thời gian để tỉa tót từng cọng lông mèo sao cho trông tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên dù có cố đến mấy thì cũng khó lòng dung hòa được vẻ ngoài của người và mèo, khiến cho ngoại hình các nhân vật trông khá dị hợm và không kém phần ám ảnh.

Theo đạo diễn Tom Hopper, lý do là bởi lịch trình phát hành phim quá gấp khiến đội ngũ xử lý CGI không đủ thời gian. Họ chỉ hoàn thành công việc trước 2 ngày phim công chiếu và thậm chí còn phải thu hồi sau khi nhận về phản ứng tiêu cực từ khán giả.

2, Sonic the Hedgehog

Chú nhím Sonic là tuổi thơ của nhiều thế hệ và việc nhân vật này được đưa lên màn ảnh rộng là điều được rất nhiều khán giả mong chờ. Thế nhưng, khi trailer đầu tiên được tung ra công chúng đã phải ngỡ ngàng bị tạo hình của Sonic không có một chút dễ thương nào như trong tưởng tượng.

Ngay lập tức hãng phim đã tiếp nhận ý kiến phản hồi của người hâm mộ và chi thêm 5 triệu USD nữa để chỉnh sửa nhan sắc nhân vật. Kết quả, chúng ta có một Sonic ngộ nghĩnh và sinh động đúng như mong đợi còn bộ phim đại thắng phòng vé với hơn 319 triệu USD, đủ để nhà sản xuất “bật đèn xanh” cho phần 2.

3, The Mummy Returns

Nằm trong trilogy The Mummy đình đám vào đầu những năm 2000, The Mummy Returns là bộ phim đánh dấu màn debut của đô vật Dwayne “The Rock” Johnson với ngành điện ảnh. Trong phim, anh vào vai Vua bọ cạp với tạo hình khá hầm hố và dữ tợn. 

Tuy nhiên, điều buồn cười là màn xuất hiện của The Rock tuy ngắn ngủi nhưng lại không được làm cẩn thận, dẫn đến phần kỹ xảo mờ mờ ảo ảo và cực kỳ giả trân. Điều này có thể không xi nhê gì so với chất lượng của tổng thể bộ phim, nhưng lại tạo ấn tượng xấu với khán giả, khiến phần ngoại truyện về nhân vật Vua bọ cạp không gặt hái được thành công tại phòng vé.

4, Justice League

Justice League bản “pha ke” của đạo diễn Joss Whedon ra mắt năm 2017 có nhiều yếu tố để bị gọi là thảm họa. Thế nhưng, khán giả sẽ nhớ mãi về khoảnh khắc “act cool, đứng hình mất 5 giây” đầy sượng trân của Superman sau khi can thiệp kỹ xảo.

Khi ấy, nam diễn viên Henry Cavill đang vướng lịch quay của bộ phim Mission Impossible: Fallout nên từ chối cạo râu. Do vậy, ekip của Justice League đã buộc phải dùng biện pháp kỹ thuật để đem tới tạo hình chuẩn nhất cho nhân vật. Thế nhưng, rốt cuộc điều đó lại trở thành trò cười cho khán giả rất lâu sau đó.

5, Avengers: Endgame

Avengers: Endgame, ông hoàng phòng vé một thời, chúa tể của những màn cháy nổ mãn nhãn, ứng cử viên tranh tượng vàng Oscar ở hạng mục kỹ xảo mà lại mắc lỗi CGI ngớ ngẩn ư? Đúng vậy. Tuy nhiên, phân cảnh ấy lại được bổ sung khi chiếu lại ở rạp nên có thể nhiều fan Marvel không để ý đến.

Cụ thể, khi kết thúc bộ phim vẫn có một cảnh after-credit như truyền thống trước nay của Marvel. Một đám cháy trong thành phố nhưng lực lượng cứu hỏa bất lực không thể lao vào tòa nhà đang bốc khói ngùn ngụt để giải cứu người dân. Đúng lúc đó, Hulk xuất hiện dưới nhân dạng Professor Hulk và đưa mọi người thoát ra ngoài an toàn. Điều đáng nói ở đây là tạo hình của anh được xử lý CGI khá vụng về, gương mặt thì hoàn toàn lạ lẫm giống như đội ngũ hậu kỳ hoàn thiện nó khi bị giục deadline vậy. 

Chia sẻ

Bài viết

Team Điện Ảnh

Tin mới nhất