Phim Ảnh

Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Bộ phim Lonely Enough to Love (Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn) tập 10 là một bản nhạc phức hợp. Có những thanh âm buồn vì sự ra đi của Kuyng Won, Huyn Jin và tin bố bác sĩ Kang sắp mất. Và có những thanh âm tươi sáng bởi nhà văn Lee Na Eun đã xuất bản cuốn sách đầu tiên và chính xác lập quan hệ yêu đương đậm sâu với bác sĩ Kang.

Lonely Enough to Love ep 10 (Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn tập 10)

Bố của bác sĩ Cha Kang Woo sắp mất, sau khi phẫu thuật xong ông vẫn hôn mê sâu, giờ chỉ còn chờ số phận định đoạt. Quá sốc trước tin này, Kang Woo như người mất hồn, Lee Na Eun đã chở anh tới bệnh viện. 

Gia đình Cha Kang Woo không được hạnh phúc, ông ta đã rời bỏ mẹ con anh mà đi, cho đến lúc mẹ anh mất đi ông ta mới tới để dự tang lễ, có những lúc Kang Woo căm hận tới mức chỉ muốn thấy ông ta chết đi. Cái khoảng khắc này, lẽ ra anh phải hả hê lắm, nhưng không nhìn ông ta nằm đó trái tim anh như thắt lại. 

Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 1
Lee Na Eun khuyên Kang Woo hãy tới thăm bố 
Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 2
Dù rất giận, nhưng lúc này Kang Woo cảm thấy hụt hẫng vô cùng

Những hồi ức về bố chợt hiện về vẹn nguyên khi Kang Woo mở băng cát xét cũ kỹ lúc nhỏ. Cuộc trò chuyện gợi lại ký ức về bố của ngày xưa đã từng yêu thương anh thế nào. Giấc mơ của con là trở thành thành bác sĩ tận tâm như bố vậy còn giấc mơ của bố chính là con, được lớn lên làm những điều mình thích và sống một cuộc đời hạnh phúc. Phải chăng Kang Woo đã quá ích kỷ, đã quên mất rằng bố đã yêu anh theo cách mà ông đã từng, vẫn như thế cho dù anh cố gắng chối bỏ nó suốt những năm qua. Bây giờ, còn lại chút ít thời gian anh chợt nhận ra mọi thứ đã quá muộn màng, hãy yêu khi ta còn có thể.

Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 3
Trong quá khứ, gia đình anh đã không hạnh phúc 
Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 4
Nhưng thứ đáng sợ nhất lúc này là thời gian của bố anh sắp hết, anh chẳng hết lấp đầy ký ức cũ 

Sự vắng mặt của Na Eun và Kang Woo khiến cho nhà chung xôn xao đồn đại rằng hai người họ bận yêu đương. Huyn Jin nghe thế rất chạnh lòng nhưng vẫn cố lấp liếm khoảng trống “Anh Kang Woo dạo này bận nhiều công việc”. Có hai người thoáng buồn đúng hơn là ba người đâu chỉ mình Huyn Jin mà còn cả Kuyng Won và Jung Hoon. Bởi Lee Na Eun đã thể hiện quá rõ ràng là cô ấy thích Kang Woo và anh ấy cũng thẳng thắn với Kuyng Won như thế. 

Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 5
Kyung Won muốn trở thành người điều chế nước hoa và rời khỏi nhà chung

Nói về tình cảm sâu nặng của Hyun Jin dành cho Na Eun, tình bạn thanh mai trúc mã sẽ là bước đệm hoàn hảo cho một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng, Huyn Jin vẫn phải nhận lấy sự cự tuyệt từ cô gái ấy. Dẫu đã chuẩn bị cho tâm lý bị từ chối nhưng Huyn Jin vẫn thấy hụt hẫng và buồn vô cùng. Anh đã nói tất cả với Kang Woo không phải để chờ đợi một sự an ủi mà là hãy mong Kang Woo đừng làm tổn thương cô ấy khi anh không có ở đây. Huyn Jin sẽ bắt đầu thực hiện giấc mơ của riêng mình là một phi công đi đến nhiều nơi, có khả năng chụp ảnh đẹp, anh sẽ trở thành một nhà văn du lịch. Trên đời chắc ai cũng mơ ước một “Soul Mate” như Huyn Jin, không phải là tình bạn, không hẳn là tình yêu mà là một tình cảm tri kỷ chỉ mong người kia luôn được hạnh phúc. 

Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 6
Huyn Jin đã bị Na Eun từ chối 
Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 7
Dù buồn nhưng cậu vẫn mong Na Eun sẽ luôn được hạnh phúc 

Và thêm một người có thể buông bỏ đó là Kyung Won, câu nói là tôi sẽ ngừng thích anh vẫn cứ hiện hữu trong cô. Nhưng thứ tình cảm mà mình cứ cho đi và chẳng bao giờ nhận lại được nó bất hạnh đến nhường nào. Kyung Won không phủ nhận là cô không thích Na Eun nhưng cô căm ghét chính mình hơn vì đã tự hạ mình để cầu xin thứ không thuộc về mình. Sau từng ấy thời gian, bác sĩ Cha vẫn điều trị tâm lý cho với tư cách một bác sĩ tâm lý, anh muốn cô hiểu rằng “cô xứng đáng được hạnh phúc mỗi ngày”, cô là cô gái xinh đẹp và đáng được nâng niu trân trọng bởi một người xứng đáng. Ngày hôm nay, Kyung Won tìm đến bác sĩ tâm lý của mình “Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ngừng điều trị”. Cô đã sẵn sàng bước ra khỏi cái vỏ mặc cảm và đón nhận những thứ mới mẻ hơn ở ngoài kia rồi. 

Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 8
Kuyng Won cuối cùng cũng buông bỏ được bác sĩ Cha 

Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn, hội ngộ rồi lại chia ly, nhà chung sẽ chứng kiến sự ra đi của Kyung Won, Huyn Jin và cả Lee Na Eun nữa. Họ ra khỏi nhà chung không nghĩa là kết thúc mà họ tìm đến những chân trời mới với những giấc mơ lớn hơn để rồi trở vệ hội ngộ như những người bạn. Kyung Won sẽ mở một một xưởng nước hoa riêng và Huyn Jin sẽ bắt đầu hành trình du mục để trở thành một cây viết về du lịch và Lee Na Eun để tìm một chất liệu mới cho những tác phẩm sắp tới. Nói về tác phẩm “Cuộc đời tốt hơn của Na Eun” được viết ở nhà chung đã được xuất bản và cô đã trở thành một cây viết trẻ đầy triển vọng. 

Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 9
Tình yêu của Na Eun lớn lên...
Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 10
Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 11
Và đơm thật nhiều trái ngọt 

Tình yêu của Na Eun cũng tốt hơn, Na Eun và Kang Woo đã cầm tay bước qua giống tố và những trắc trở cuộc đời để đến với nhau. Tập 10 Lonely Enough to Love hai nhân vật chính đã chính thức là của nhau, “gạo nấu thành cơm” bác sĩ Kang Woo đã thành công chinh phục Na Eun và biến cô ấy thành người phụ nữ của mình. Những áng văn vẫn không ngừng chảy và tình yêu thì vĩnh viễn không đổi màu. 

Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 12
Mọi người ăn mừng tác phẩm đầu tiên của Na Eun 
Lonely Enough to Love tập 10: Tình yêu của Kim So Eun đơm hoa kết trái, chính thức 'gạo nấu thành cơm' với Ji Huyn Woo Ảnh 13
Hội ngộ rồi chia ly, Nhà chung vẫn vẹn nguyên tình cảm với nhau 

Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệp tác phẩm tiếp của Lee Na Eun ở những tập tiếp theo của Lonely Enough to Love (Không thích hẹn hò nhưng sợ cô đơn) vào tối thứ ba hàng tuần trên Tvn. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất