Phim Ảnh

Kiều Minh Tuấn tái hiện cuộc tình của mình và Cát Phượng trên màn ảnh, đáng tiếc đời không đẹp như phim

Hạ Băng
Chia sẻ

Bộ phim Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con có rất nhiều chi tiết giống với chuyện tình Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn ngoài đời.

Ngay từ khi công khai, chuyện tình “chị - em” của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã làm tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Ở bên nhau suốt 13 năm, cặp đôi này từng khiến nhiều người phải ghen tị vì loạt khoảnh khắc ngọt ngào. Thế nhưng bên cạnh đó, mối tình lệch tuổi này cũng nhiều lần phải đương đầu với sóng gió vì drama. Có thể nhiều khán giả từng chú ý, Kiều Minh Tuấn đã từng đem mối tình của mình và Cát Phượng lên màn ảnh rộng năm 2018.

Cụ thể, vào năm 2018 Kiều Minh Tuấn đã từng hợp tác cùng An Nguy trong bộ phim Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con. Cốt truyện của dự án phim này được cho là có khá nhiều điểm tương đồng với cuộc tình của nam diễn viên và Cát Phượng ngoài đời.

Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ rằng, ngay khi nghe được kịch bản phim Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con, anh đã nhận lời ngay lập tức: “Tôi muốn thông qua vai diễn này để có cơ hội xem xét lại bản thân xem đã sai sót gì trong thời gian làm chồng, làm cha”, nam diễn viên tâm sự.

Trong Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con, Kiều Minh Tuấn đảm nhận vai Đông Bắc. Đông Bắc có cảm tình với Tiên (An Nguy) – một bà mẹ đơn thân từng trải qua đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Để có thể trở thành người đàn ông quan trọng của cuộc đời Tiên, Đông Bắc đã phải bỏ rất nhiều công sức và tình cảm. Chi tiết này được nhận xét rất giống với mối tình của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng ngoài đời.

Nam diễn viên đến với Cát Phượng sau khi cuộc hôn nhân của cô và Thái Hòa đổ vỡ. Để có thể sánh bước cùng đàn chị suốt 13 năm, Kiều Minh Tuấn đã phải mất một thời gian dài để xoa dịu trái tim từng bị tổn thương của người yêu. Bất chấp khoảng cách 18 tuổi, nam diễn viên vẫn yêu Cát Phượng: "Em yêu chị, em yêu chị bằng tình cảm trai gái chứ không phải một đứa em".

Thêm một chi tiết nữa cho thấy chuyện tình của Kiều Minh Tuấn trên phim và ngoài đời khá giống nhau đó là sự xuất hiện của con trai người yêu. Trong Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con, cậu bé Nhện (bé Hữu Khang) – con trai của Tiên luôn bày trò quậy phá để ngăn cản Đông Bắc và mẹ ở bên nhau. Sau này, cậu bé dần cảm nhận được tình cảm của chú và chấp nhận có thêm một người “bố” mới trong nhà.

Ở ngoài đời sau khi công khai, Kiều Minh Tuấn đã về ở chung cùng 2 mẹ con Cát Phượng và cậu con trai tên Bom. Nam diễn viên từng chia sẻ rằng, khi anh mới xuất hiện, Bom có vẻ khá e ngại vì sợ tình cảm mẹ con sẽ bị chia nhỏ ra. 

Tuy nhiên ở thời điểm đó, cậu bé không ngăn cản cũng không kiếm chuyện như bé Nhện trong Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con. Kiều Minh Tuấn đã phải dành nhiều thời gian bên cậu bé để vun đắp tình cảm.

Sự việc chỉ trở lên căng thẳng sau khi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng dự định có con chung. Bom bắt đầu phản ứng mạnh hơn vì sợ rằng sau này sẽ không được yêu, không được quan tâm nhiều nữa. Lúc này cặp đôi đã phải an ủi Bom rất nhiều để cậu bé yên tâm hơn.

Tuy nhiên, có điểm khác biệt rất lớn giữa đời và phim Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con. Trên phim, Đông Bắc và Tiên cuối cùng cũng có được cái kết hạnh phúc và sự chấp thuận của 2 đứa con nhỏ. 

Còn ở ngoài đời, mối tình của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng lại kết thúc dang dở. Dù trước đó đã có nhiều lời đồn đoán, song khi 2 bên thực sự xác nhận chia tay vẫn khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Dù ở ngoài đời hay trong Chú Ơi, Đừng Lấy Mẹ Con, vai trò của Kiều Minh Tuấn đều có những điểm khá giống nhau. Đáng tiếc, đời không đẹp như phim, chuyện tình kéo dài suốt 13 năm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn kết thúc dang dở. Nam diễn viên vẫn chưa kịp thực hiện lời từng nói: "Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà ra đi, tôi lo mồ yên mả đẹp. Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác, nếu thích".

Xem thêm: Người tình màn ảnh của Kiều Minh Tuấn: Kaity Nguyễn đầy hào quang, Cát Phượng - An Nguy ngập scandal

Chia sẻ

Bài viết

Hạ Băng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất