Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, Dương Quá nổi tiếng là người si tình bậc nhất khi cả đời chỉ hướng về Tiểu Long Nữ. Thế nhưng, nếu nói đến người thực sự thấu hiểu nội tâm của "thần điêu đại hiệp", nhiều khán giả cho rằng cái tên xứng đáng nhất lại là Trình Anh - cô gái luôn âm thầm đứng phía sau, không tranh giành nhưng hiểu rõ nỗi cô độc và đau khổ của chàng hơn bất kỳ ai.
Giữa hàng loạt bóng hồng từng đi qua cuộc đời Dương Quá như Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc hay Quách Tương, Trình Anh mang một vị trí rất khác. Nàng không phải mối tình khắc cốt ghi tâm, cũng không phải người khiến Dương Quá day dứt nhất, nhưng lại là tri kỷ hiếm hoi có thể đồng điệu với chàng về tâm hồn.
Là đệ tử của Hoàng Dược Sư, đồng thời là chị họ của Lục Vô Song, Trình Anh được xây dựng với hình tượng thanh nhã, điềm đạm và tinh tế. Khác với nhiều nhân vật nữ trong Thần điêu hiệp lữ thường bộc lộ tình cảm mãnh liệt, nàng chọn cách lặng lẽ quan tâm và lùi về phía sau. Chính sự dịu dàng ấy khiến mối quan hệ giữa nàng và Dương Quá mang màu sắc đặc biệt.
Khoảnh khắc thể hiện rõ nhất sự đồng điệu giữa hai người là quãng thời gian Dương Quá bị thương và dưỡng bệnh trong túp lều tranh của Trình Anh. Đêm xuống, tiếng tiêu buồn man mác của nàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Chỉ thông qua âm nhạc, Dương Quá đã nhận ra nỗi lòng chất chứa phía sau khúc "Vấn thế gian tình thị hà vật". Đó không đơn thuần là sự cảm thụ âm nhạc, mà là sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai tâm hồn đều mang nhiều cô độc và đau thương.
Trong nguyên tác, Dương Quá từng thừa nhận rằng ngoài Tiểu Long Nữ, chỉ có Trình Anh là người hiểu được khúc ca đau khổ trong lòng mình. Chi tiết này khiến nhiều độc giả xem nàng là tri âm tri kỷ thực sự của chàng, bởi sự kết nối ấy vượt lên trên tình yêu thông thường.
Điều đáng nói là Trình Anh chưa từng đòi hỏi sự đáp lại. Nàng hiểu rất rõ trái tim Dương Quá từ đầu đến cuối chỉ thuộc về Tiểu Long Nữ. Vì thế, thay vì tranh giành hay nuôi hy vọng, nàng chọn cách âm thầm chăm sóc, may áo, chữa thương và bảo vệ người mình yêu bằng sự bao dung gần như tuyệt đối.
Sự cao thượng của Trình Anh còn thể hiện ở quyết định kết nghĩa huynh muội với Dương Quá. Đó là cách nàng tự chôn giấu tình cảm của mình để đối phương không phải khó xử. Tình yêu ấy không ồn ào, không chiếm hữu nhưng lại để lại dư vị day dứt cho nhiều thế hệ khán giả.
Nếu Thần Điêu xuất hiện như người bạn giúp Dương Quá vượt qua đau đớn thể xác sau biến cố mất tay, thì Trình Anh lại là người xoa dịu những tổn thương tinh thần sâu kín nhất của chàng trong giai đoạn u tối. Chính vì thế, nhiều người cho rằng trong cuộc đời đầy biến động của "thần điêu đại hiệp", Tiểu Long Nữ là tình yêu lớn nhất, còn Trình Anh mới là tri kỷ thực sự mà chàng khó có thể gặp lại lần thứ hai.