Thiên Đường Máu không còn suất chiếu sau 21/2. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm khép lại hành trình chiếu rạp với doanh thu 126 tỷ đồng. Bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường từng có thời điểm dẫn đầu phòng vé năm 2026, trước khi vị trí này được thay thế bởi Thỏ Ơi!! do Trấn Thành thực hiện. Dù không giữ ngôi vương đến cuối chặng đường, con số trăm tỷ vẫn cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao.
Ra mắt đầu năm, phim tạo chú ý nhờ lựa chọn đề tài lừa đảo trực tuyến, một chất liệu thời sự và gần gũi với đời sống. Câu chuyện theo chân Tuấn (Quang Tuấn) từ miền Tây lên đường tìm em gái mất tích, rồi bị cuốn vào đường dây tội phạm do Mỹ (Thanh Hương) điều hành. Các thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực, ngân hàng, thậm chí ứng dụng công nghệ để giả giọng nói, hình ảnh được tái hiện tương đối sát thực tế, qua đó phác họa bức tranh u ám về những lao động trẻ bị dụ dỗ, bóc lột và ép buộc tham gia hành vi lừa đảo.
Diễn xuất là điểm sáng của bộ phim. Trong dàn diễn viên, Quang Tuấn nổi bật nhờ lối nhập vai tròn trịa, một phần vì nhân vật được viết “đo ni đóng giày” cho anh. Ở tuyến phản diện, Thanh Hương gây ấn tượng với vai bà trùm trong phim điện ảnh hiếm hoi cô tham gia. Diễn viên thể hiện nét lạnh lùng, tàn nhẫn, cách trò chuyện giả vờ thân thiện nhưng hàm ý cay độc.
Dù có chất liệu tốt, tác phẩm gặp hạn chế trong cách kể chuyện. Nhiều phân cảnh về chiêu trò lừa gạt lẫn quy trình thực hiện lặp đi lặp lại, thiếu tính đa dạng. Một số tuyến nhân vật chưa được khai thác hiệu quả. Vai của Hoài Lâm được mong chờ khi đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của anh sau bảy năm, kể từ phim Yêu Em Bất Chấp (2018). Song câu chuyện về Thành còn nhạt nhòa, chủ yếu được kể theo dạng tự thuật. Nhân vật của anh dừng ở mức hợp tạo hình bởi vẻ ngoài hiền lành, chân chất. Hoài Lâm chưa ghi được dấu ấn ở những đoạn cần đẩy mạnh về cảm xúc, như phân cảnh Thành và Tuấn tìm cách đào tẩu và bị bắt lại.
Tương tự, quá khứ của Phú, phản diện ở nửa sau phim, được nhắc đến thông qua một số cảnh hồi tưởng về chuyện bị vợ phụ tình, song không tạo đồng cảm cho khán giả. Bên cạnh đó, kỹ xảo và phần hình ảnh vẫn còn hạn chế, làm giảm phần nào sức nặng của câu chuyện.
Hiện tại, phòng vé dịp Tết Nguyên đán 2026 đang sôi động hơn bao giờ hết. Tính đến chiều 21/2, Thỏ Ơi!! đã vượt mốc 190 tỷ đồng, áp đảo mọi đối thủ. Theo sau là Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang với 62,3 tỷ đồng, Báu Vật Trời Cho do Lê Thanh Sơn thực hiện đạt gần 36,6 tỷ đồng và Mùi Phở của Minh Beta cán mốc 24,4 tỷ đồng.
Trong dòng chảy cạnh tranh đó, Thiên Đường Máu khép lại hành trình chiếu rạp với một vị thế đáng ghi nhận. Không chỉ đạt doanh thu ấn tượng, tác phẩm còn được xem là nỗ lực đáng chú ý của điện ảnh Việt khi mạnh dạn khai thác đề tài tội phạm công nghệ cao, một hướng đi còn nhiều dư địa phát triển trên màn ảnh rộng.