Từng được gọi là "quốc bảo nhan sắc", "gương mặt đại diện cho sự sạch sẽ của K-biz", Cha Eun Woo bước vào năm 2026 không phải bằng một vai diễn mới hay dự án điện ảnh gây chú ý, mà bằng bê bối thuế lớn nhất từng gắn với một nghệ sĩ Hàn Quốc. Nhưng điều đáng nói là, thay vì chỉ phẫn nộ, dư luận lại bộc lộ một cảm xúc khác rõ rệt hơn: tiếc.
Tiếc cho một ngôi sao được nuôi dưỡng bằng hình ảnh học vấn tốt, đời tư kín tiếng, không scandal suốt hơn một thập kỷ. Tiếc cho một gương mặt mà khán giả từng tin rằng "không thể là người đó". Và cũng tiếc cho chính Cha Eun Woo, người đã xây dựng cả sự nghiệp dựa trên niềm tin công chúng, để rồi chỉ trong vài ngày, niềm tin ấy bị lung lay dữ dội.
Theo các báo cáo, nghi vấn xoay quanh việc thu nhập của Cha Eun Woo được phân bổ qua một pháp nhân đứng tên mẹ nam diễn viên, bị cơ quan thuế đánh giá là "công ty không có thực chất hoạt động". Dù phía nam diễn viên và công ty quản lý Fantagio khẳng định đây mới chỉ là tranh chấp về cách diễn giải nghĩa vụ thuế, chưa có kết luận cuối cùng, nhưng quy mô số tiền bị truy thu, hơn 20 tỷ won, đã đủ để tạo ra một cú sốc chưa từng có.
Điều khiến công chúng Hàn Quốc phản ứng gay gắt không nằm ở việc một nghệ sĩ "có thể sai", mà ở chỗ: người đó là Cha Eun Woo. Trong một ngành giải trí vốn quen với scandal, anh lại đại diện cho "ngoại lệ". Chính vì thế, khi hình tượng ấy rạn nứt, cảm giác phản bội xuất hiện song song với thất vọng.
Nhiều bài bình luận trên truyền thông Hàn chỉ ra rằng, đây không còn là câu chuyện pháp lý đơn thuần. Nó là cú va chạm trực diện giữa hình ảnh được xây dựng và thực tế bị nghi ngờ. Lời xin lỗi công khai của Cha Eun Woo, đăng tải khi anh đang phục vụ trong quân đội, được đánh giá là đúng thời điểm nhưng chưa đủ để xoa dịu dư luận. Sự thiếu vắng giải thích cụ thể về cấu trúc tài chính càng khiến công chúng cảm thấy khoảng trống niềm tin chưa được lấp đầy.
Trong khi đó, phản ứng từ ngành quảng cáo cho thấy mức độ nhạy cảm của scandal. Một số thương hiệu lớn đã gỡ hoặc ẩn nội dung liên quan đến nam diễn viên, dù chưa có thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng. Điều này phản ánh rõ thực tế: với nghệ sĩ sống bằng hình ảnh, nghi vấn đôi khi đã đủ để gây thiệt hại, trước cả khi có phán quyết.
Ở mảng điện ảnh - truyền hình, tương lai của Cha Eun Woo cũng bị đặt dấu hỏi. Dự án Netflix mà anh tham gia đang rơi vào trạng thái "theo dõi tình hình", còn công chúng thì bắt đầu đặt lại câu hỏi từng né tránh suốt nhiều năm: nếu không còn lớp hào quang "mỹ nam hoàn hảo", Cha Eun Woo còn gì để giữ khán giả ở lại?
Có lẽ vì thế, cảm xúc chủ đạo của dư luận không đơn thuần là giận dữ. Đó là sự tiếc nuối dành cho một con đường từng rất thẳng, nay bất ngờ rẽ sang khúc quanh đầy rủi ro. Trong một ngành mà niềm tin là tài sản vô hình nhưng quyết định tất cả, Cha Eun Woo đang đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp: không chỉ chứng minh đúng - sai trước pháp luật, mà còn phải tìm cách lấy lại điều đã mất trong mắt công chúng.
Và dù kết luận cuối cùng thế nào, một điều đã rõ: hình ảnh "mỹ nam không scandal" của Cha Eun Woo sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như trước.