Phim Ảnh

Bàn luận về kết phim của Chúc Khanh Hảo: Tưởng chừng trọn vẹn nhưng lại chóng vánh đầy tiếc nuối

Anh Tú
Chia sẻ

Sau nhiều ngày ra mắt, Chúc Khanh Hảo của Trịnh Nghiệp Thành và Viên Băng Nghiên đã đi đến cuối chặng đường với một kết thúc viên mãn, ngọt ngào.

Sau nhiều ngày náo loạn mạng xã hội, Chúc Khanh Hảo với sự tham gia của Trịnh Nghiệp Thành, Viên Băng Nghiên... cuối cùng đã đi đến hồi kết với một kết thúc viên mãn. Mỗi một cặp đôi trong phim từ chính tới phụ đều tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Nhưng có phải hay không, nếu suy nghĩ cặn kẽ và chú ý hơn đến các tiểu tiết cài cắm trong phim, bạn sẽ nhận ra vô vàn sự nuối tiếc, chóng vánh trong niềm vui tưởng chừng trọn vẹn đó. 

(*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân dưới góc nhìn của một khán giả yêu thích phim.) 

Thẩm Yến - Lưu Linh 

và lời thề “Một đời một kiếp” 

Ngay từ những tập đầu phim cho đến khi kết thúc, tình yêu của Thẩm Yến (Trịnh Nghiệp Thành) dành cho cho Lưu Linh (Viên Băng Nghiên) vẫn luôn đong đầy và dạt dào như thế. Cuộc đời của họ định sẵn sinh ra để dành cho nhau dù phải vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở.

Đối với Thẩm Yến, giang sơn và sự bình yên của nhân dân là quan trọng nhưng A Linh cũng quan trọng không kém. Vậy nên, chỉ cần xã tắc được bình an, dẹp được phản loạn anh chấp nhận từ bỏ tất cả, mãi mãi ở bên cạnh nàng. 

Người có tình đương nhiên trời xanh sẽ không phụ, hơn nữa cả Thẩm Yến và Lưu Linh đều là những con người thâm tình, sống chết vì tình yêu. Đoạn kết cuối phim dù ít ỏi, nhưng cũng đủ để dân tình “ăn ngập cẩu lương” của một nhà ba người Thẩm Yến - Lưu Linh và con trai nhỏ Thẩm Thần Hi, quả thực quá ngọt ngào và viên mãn, lời hứa “Một đời một kiếp” năm nào dường như đang từng bước trở thành hiện thực. 

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Thẩm Yến đã giữ đúng lời hứa với Lưu Linh, ngày nào cũng đều cùng nàng "khóc gió than mưa". 

Kết thúc của các nhân vật phụ 

chóng vánh, vội vàng 

Vì sao người viết lại có quan điểm như vậy? Bởi lẽ, không chỉ phần đại kết cục mà xuyên suốt 21 tập trước đó, phim đều phát triển tình tiết quá nhanh, trong khi người xem vẫn đang còn mơ màng thì phim đã chuyển hướng sang một chi tiết khác, khiến cho khán giả bị gián đoạn mạch cảm xúc. Phải chăng, tổ hậu kỳ đã cắt ghép quá tay?

Đầu tiên, là cái chết “lãng xẹt” của nhân vật Lục Minh Sơn - vị hôn phu bất thành của Lưu Linh. Trong tập cuối phim, khi hai bên chính - tà đối đầu, Thẩm Yến và Lục Minh Sơn đã có màn so kiếm với nhau. Dẫu biết Thẩm Yến là “Diêm vương mặt lạnh”, võ công cao cường nhưng Lục Minh Sơn cũng chẳng phải là người không biết đánh đấm. 

Vậy mà, chỉ với một đường kiếm xoẹt qua của Thấm Yến, con nuôi nhà họ Lục đã chết trong vòng nửa nốt nhạc. Xuất hiện với vai trò là nhân vật phản diện, có khả năng thay đổi cục diện của phim nhưng đến khi trút hơi thở cuối cùng, người xem vẫn chưa thấy Lục Minh Sơn nguy hiểm ở chỗ nào, thậm chí còn có phần vô dụng. 

Chỉ với một chiêu thức, Thẩm Yến đã kết thúc cả một đời "vô dụng" của Lục Minh Sơn. 

Tiếp đến là “màn tẩy trắng” nhưng không tới của cha Lưu Linh - Quảng Bình Vương. Trong ấn tượng của khán giả, Quảng Bình Vương là người yêu vợ thương con nhưng những thứ này đều không sánh được với ngôi cao, biết vợ bị người khác hãm hại, giết chết nhưng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, ép buộc con gái mình kết hôn với thái tử nước người để đổi lấy sự viện trợ quân lính hòng lật đổ ngôi vua, khôi phục lại tước vị đã bị huynh đệ mình cướp mất. Cuối cùng, đứng giữa sự lựa chọn giang sơn và các con, ông lại tham lam muốn cả hai thứ, để rồi trắng tay và mất tất cả. 

Việc cha con Lưu Linh chia tay rõ ràng có thể trở nên xúc động hơn gấp bội nhưng biên kịch lại làm chưa tới, không đẩy được cảm xúc của người xem lên cao trào. 

Quảng Bình Vương sống trong ôm hận cả đời, một lòng muốn lật đổi ngôi vương mà sẵn sàng từ bỏ tất cả những người mà mình yêu thương. Để khi thất bại trong cuộc chiến, ông mới có dũng khí đến thăm ngôi mộ của người vợ đã mất và nói ra những lời thật lòng với đứa con gái của mình. 
Phân đoạn này rõ ràng có thể đẩy cao trào cảm xúc lên nhiều hơn nhưng lại quá đuối và không tới. 

Một nhân vật khác cũng vô dụng và thiếu thực tế tiếp nữa đó chính là Thác Bạc Liệt - người truyền thừa ngôi vương của Di Cổ nhưng chỉ số IQ lại “âm vô cực”, không có đầu óc cũng chẳng có chí hướng gì, cùng với Lục Minh Sơn tạo nên một tổ hợp “thừa thãi” nhất phim, khiến nhiều người phải tự bật ra câu hỏi rốt cuộc vị thái tử này xuất hiện trong phim có mục đích gì. 

Ở phần cuối, khi bị Lưu Linh và Từ Thời Cẩm gài bẫy dẫn đi nhằm moi manh mối từ miệng Thác Bạc Liệt, hắn ta đã khai tất cả và sau đó thì mất hút, không rõ sự sống chết như nào. 

Tung tích của Thác Bạc Liệt cho đến những giây cuối cùng của phim vẫn là một điều bí ẩn. 

Được biết, vốn dĩ Chúc Khanh Hảo có tổng cộng 24 tập phim, nhưng vì một vài lý do nào đó, nhà sản xuất đã cắt đi 2 tập cuối cùng và chỉ còn lại 22 tập như hiện tại. Cũng có thể vì thế mà phần kết thúc của phim trở nên vội vàng và chóng vánh như vậy. 

Sự nuối tiếc, bi thương được cài cắm trong chính những phút giây tưởng chừng trọn vẹn. 

Từ Thời Cẩm là một nữ nhân rất thông minh và có lý tưởng. Cô và Thẩm Dục vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng vì vụ án xử sai của nhà họ Từ năm đó đã khiến hai con người yêu nhau phải chia rời. Dù vậy, bao nhiêu năm trôi qua Thẩm Dục vẫn luôn bên cạnh, âm thầm bảo vệ người con gái mình yêu. Sau đó, để giúp Lưu Linh kết hôn với Thẩm Yến, Từ Thời Cẩm đã không ngần ngại phản bội lại Thái tử - người cũng dành tình cảm cho cô. 

Không phải Lưu Linh hay Thẩm Yến mà cặp đôi có mối tình trắc trở và ít hy vọng nhất phim có lẽ chính là Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm. 

Chắc hẳn, bạn vẫn còn nhớ trong tập 22, có một phân cảnh Từ Thời Cẩm đang ngồi ở Vọng Lâu thì Thẩm Dục xuất hiện, báo cho nàng một tin tốt lành. Đó là, Thẩm Yến đã được hoàng thượng ban cho một vật tương tự như lá bùa hộ mệnh. Chỉ cần có vật đó, Thái Tử sẽ không thể gây rắc rối với Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm được nữa. 

Thẩm Yến được hoàng thượng ban cho "bùa hộ mệnh" và tặng cho Thẩm Dục - Từ Thời Cẩm.

Mặc dù nghe thoáng qua thì có vẻ mọi thứ đang rất ổn, là chuyện đáng chúc mừng, nhưng nghĩ kỹ hơn chút nữa thì sẽ thấy hơi sai sai. “Lá bùa” được ban cho hai người đúng là có tác dụng, nhưng một khi hoàng đế băng hà và thái tử lên ngôi thì “là bùa” sẽ trở thành “phế phẩm”. Nói trắng ra thì Thẩm Dục và Từ Thời Cẩm có thể tránh được mùng một cũng không tránh được ngày rằm, sớm muộn gì hai người họ vẫn sẽ bị Thái tử quấy nhiễu. 

Thái tử là người có thừa thủ đoạn và ác độc để hãm hại Từ Thời Cẩm và Thẩm Dục. Bởi nếu hắn không có được người mình sủng ái thì sẽ không một ai có được. 

Hơn nữa, khi Từ Thời Cẩm và Thẩm Dục nắm tay nhau đi bước đi, chiếc dây Kết Đồng Tâm mà cô đặc biệt buộc cho anh đã rơi xuống đất. Mà theo như lời Thời Cẩm nói, chiếc dây này mang một ý nghĩa rất may mắn, nếu đeo vật này lên người mà mình yêu thì có thể suốt đời không xa rời, nhưng bây giờ nó đã rơi xuống đất, liệu có ẩn ý gì về chuyện tình của cặp đôi này hay không? 

Kết Đồng Tâm mà Lưu Linh dành tặng cho Thời Cẩm . 
Kết Đồng Tâm mà từ Thời Cẩm đeo cho Thẩm Dục đã rơi xuống đất, báo hiệu về một cái kết không trọn vẹn của cặp đôi này? 

Nhưng dù thế nào đi nữa, Chúc Khanh Hảo đã làm hài lòng rất nhiều người xem vì cái kết happy ending. Nếu bạn đã quá chán ngán với những thể loại cung đấu, đấu trí đấu não căng thẳng và muốn tìm một bộ phim nhẹ nhàng để giải trí, thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. 

Cặp đôi thứ ba của phim là La Phàm và Linh Bích cuối cùng cũng dám ngỏ lời yêu và may mắn không để lạc mất nhau. 
Sẽ thật tiếc nếu bạn bỏ qua một bộ phim nhẹ nhàng nhưng thừa hấp dẫn như Chúc Khanh Hảo. 

Xem thêm: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác để lộ địa điểm hẹn hò, nhưng sợ làm ảnh hưởng người khác?

Chia sẻ

Bài viết

Anh Tú

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất