Danh sách đề cử của Baeksang Arts Awards lần thứ 62 công bố ngày 13/4 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận của giới mộ điệu. Điều gây chú ý không chỉ nằm ở những cái tên được vinh danh, mà còn ở sự vắng mặt hoàn toàn của hai diễn viên được đánh giá cao trong năm qua là Kim Yoo Jung và Ji Chang Wook.
Trong mùa giải năm nay, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc truyền hình quy tụ những cái tên như Kim Go Eun, Park Bo Young, Park Ji Hyun, Shin Hye Sun và Lim Yoona, đều là những gương mặt có thành tích và sức ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên, việc Kim Yoo Jung không xuất hiện trong danh sách, đặc biệt sau màn thể hiện được đánh giá là đỉnh cao trong Dear X, đã khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Nguồn OSEN nhận định: "Diễn xuất của Kim Yoo Jung trong Dear X được xem là một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất sự nghiệp, nhưng cô lại không có tên trong danh sách đề cử cuối cùng."
Trong phim, nữ diễn viên hóa thân thành Baek Ah Jin, một nhân vật phức tạp với nội tâm nhiều tầng lớp, vừa mong manh vừa nguy hiểm. Đây cũng là vai diễn đánh dấu bước chuyển mình rõ rệt của Kim Yoo Jung khi cô rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh "em gái quốc dân" quen thuộc để thử sức với hình tượng gai góc hơn.
Không chỉ ghi dấu về mặt diễn xuất, Dear X còn đạt thành tích đáng kể trên các nền tảng trực tuyến, liên tục dẫn đầu về độ thảo luận và lượt xem tại nhiều thị trường châu Á. Chính vì vậy, việc bộ phim không nhận được bất kỳ đề cử nào càng làm gia tăng sự chú ý từ công chúng.
Ở chiều ngược lại, The Manipulated, dự án đánh dấu sự trở lại của Ji Chang Wook, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nam diễn viên đảm nhận vai Park Tae Jung, một người đàn ông bị đẩy vào vòng xoáy oan sai và trả thù, đòi hỏi cường độ diễn xuất cao cả về thể chất lẫn tâm lý.
Nguồn Sportskeeda ghi nhận phản ứng từ người hâm mộ: "Why is Ji Chang Wook not nominated?... his acting is beyond compare… Something is wrong here." Nhiều ý kiến cho rằng Ji Chang Wook đã thể hiện phong độ ổn định qua nhiều dự án liên tiếp, đặc biệt là những vai diễn nặng ký, nhưng vẫn chưa thực sự gặp "duyên" với các giải thưởng lớn.
Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận bày tỏ sự tiếc nuối trước kết quả đề cử năm nay. Một số khán giả cho rằng cả Kim Yoo Jung và Ji Chang Wook đều đã có một năm hoạt động nổi bật, với những vai diễn mang tính đột phá và giàu chiều sâu. Những trích đoạn diễn xuất từ hai bộ phim cũng nhanh chóng lan truyền, góp phần củng cố vị thế của họ trong lòng công chúng.
Bên cạnh đó, giới quan sát nhận định rằng Baeksang Arts Awards vốn nổi tiếng với tiêu chí lựa chọn khắt khe, đề cao sự cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật, thông điệp và ảnh hưởng xã hội của tác phẩm. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc lựa chọn đề cử luôn đi kèm với những đánh giá đa chiều, dẫn đến những trường hợp "vắng mặt đáng tiếc" như năm nay.
Dẫu không góp mặt trong danh sách đề cử, cả Kim Yoo Jung và Ji Chang Wook vẫn được xem là những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hàn trong năm qua. Với Kim Yoo Jung, Dear X không chỉ là một dự án thành công về mặt thương mại mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành về diễn xuất. Trong khi đó, Ji Chang Wook tiếp tục khẳng định khả năng biến hóa qua những vai diễn đòi hỏi cao, duy trì sức hút ổn định với khán giả trong và ngoài nước.
Baeksang Arts Awards lần thứ 62 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8/5 tại Seoul. Dù kết quả cuối cùng ra sao, mùa giải năm nay đã sớm thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, không chỉ bởi những cái tên được vinh danh mà còn bởi những câu chuyện phía sau danh sách đề cử, nơi phản ánh rõ nét sự cạnh tranh và biến chuyển của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.