Phim Ảnh

'Hwayugi' và 5 hiểu lầm cần phải được 'giải ngố' gấp

Nga Cao
Chia sẻ

Phá bỏ mọi giới hạn về sự tưởng tượng, "Hwayugi" của Hong Sisters nhiều lần khiến khán giả phải mồm chữ O kinh ngạc bởi các nhân vật trong phim đều rất... “phản truyền thống”.

1. Nỗi sợ to lớn của Tề thiên đại thánh: Bị vòng kim cô “bón hành” ư? KHÔNG HỀ!

Hot boy trùm mền.

Thật khó tin rằng áo khoác lông thú to lớn của Son Oh Gong không đủ giữ cho anh ấm. Than ôi, Đại thánh của chúng ta luôn phàn nàn về cái lạnh. Nhưng nếu chúng ta sinh ra trong một ngọn núi lửa, có lẽ chúng ta sẽ cũng thế mà thôi!

Son Oh Gong cực kì sợ lạnh dù đã mặc một tấm áo lông to bự dày cộm.

Nếu có gì đó vui nhộn cho tình huống khó xử của Son Oh Gong, thì đó là anh đã cho chúng ta một vài ý tưởng thời trang về chiếc áo mùa đông!

Son Oh Gong sợ đau tim do vòng kim cô ư? Sai không đường về rồi.

2. Zombie Jin Boo Ja có khuyết điểm lớn nhất là gì? Bị thối rữa ư! CHƯA CHÍNH XÁC!

Jin Boo Ja cũng không thể gấp khúc thân thể mình lại, tất nhiên, cô không thể nhảy múa những động tác đòi hỏi phái gập tay, chân.

Mặc dù cô có thể sống, Jin Boo Ja (Lee Se Young) vẫn là một zombie. Cô không chết nhưng cơ thể thì đang dần dần phân hủy.

Jin Boo Ja sẽ rơi tròng mắt nếu phần đầu rung lắc quá mạnh.

Jin Boo Ja không thể nháy mắt hoặc gập đôi bất kì bộ phận nào trên cơ thể. Nhưng nhờ Jin Boo Ja đã ăn đủ năng lượng từ quả bóng của Ngưu Ma Vương nền cô không đến mức phải ngủ trong tủ lạnh để bảo quản thân thể.

Khi chưa được ăn những quả bóng của Ngưu Ma Vương, Jin Boo Ja phải ngủ trong tủ lạnh để cơ thể không phân hủy.

3. Chemistry của Ngưu Ma Vương và Son Oh Gong là bạn hay là thù? Là bromance ư? KHÔNG HẲN THẾ!

Hai người bất tử này rất khoái nhìn thấy nhau phải chịu khổ

Việc sơn bức tượng con trâu thành con bò sữa hoặc biến bức tượng thành đồ treo áo chỉ là phần nổi của tảng băng trôi cho mối quan hệ thù nghịch của Ngưu Ma Vương Son Oh Gong. Cả hai có rất nhiều cách khác nhau để làm cho khán giả hết hồn: Giống như khi Ngưu Ma Vương cố gắng gán ghép Sun Mi với một người đàn ông khác để làm cho Oh Gong ghen tị, hoặc khi Son Oh Gong đổ rượu của Ngưu Ma Vương vào máu của Sun Mi để làm anh bộc phát thú tính mà ăn thịt cô,…

FRENEMY giữa hai người bất tử là điểm hot nhất nhì của bộ phim.

Đó là cặp đôi FRENEMY (nửa bạn nửa thù) hot nhất bộ phim của chúng ta!

Ôm ấp như thế này chứ thực ra ăn miếng trả miếng nhau ghê lắm!

Son Oh Gong và Ngưu Ma Vương - 49 gặp 50 chứ “không phải dạng vừa đâu”.

4. Son Oh Gong làm một cái gì đó sến súa cho Sun Mi. Nổi da gà ư? KHÔNG NỐT!

Càng ngày Son Oh Gong càng biết rót mật vào tai người khác.

Son Oh Gong liên tục đổ lỗi cho những trò hề hài hước của anh là do vòng Kim cô, nhưng chúng ta biết rằng những cảm xúc của anh là thật và tình yêu của anh ấy là thật! Khi xem những hành động sến sẩm chảy nước mà Son Oh Gong làm với “chủ nhân” Jin Sun Mi, chúng ta không hề cảm thấy nó ướt át đến muốn phun cả mì vào màn hình như khi nghe những câu thoại nhức nhối đặc sệt chất Quỳnh Dao hay… Kim Eun Sook, mà chúng ta lại cảm thấy chúng rất dễ thương và đáng yêu.

Khán giả rất thích thú khi nhìn thấy Đại thánh như một chú cún con trong tình yêu với Jin Sun Mi.

Nó cứ giống như việc một cậu bé ngỗ ngược đang học cách đối xử tốt với người luôn khoan dung, nhẫn nại trước những sự cố tinh quái do mình tạo ra. Oh Gong hoàn toàn không phải tuýp nam thần hoàn hảo ngay từ “trong trứng nước” luôn biết chiều chuộng, lấy lòng bạn gái!

Son Oh Gong hành động rất trẻ con mà cũng dễ thương vô đối.

5. Ngưu Ma Vương xấu xí, ác ôn ghê gớm lắm cơ! SAI BÉT RỒI!

Đau khổ gào thét kinh lắm hóa ra chỉ vì một… bức tượng

Ngưu Ma Vương trong hình dung của khán giả là một nhân vật yêu quái phản diện “tai to mặt lớn” hầm hố đường phố lắm. Dè đâu, chàng trâu nhà ta cũng lầy lội chẳng kém Son Oh Gong là bao, nhất là ở cái khoản “phàm ăn tục uống” và cả cái tật… thù vặt. Dưới lớp vỏ là chủ tịch công ty giải trí Lucifer Ent uy quyền và hào nhoáng, Ngưu Ma Vương hành động phô trương, màu mè một tí thì có chết ai đâu nhỉ?

Khi Ngưu Ma Vương không thể ăn thịt Đường Tăng thì đành hít hà mùi thơm trên… dép Đường Tăng cho đỡ thèm vậy

Hwayugi được phát sóng lúc 21h (KST) trên tvN vào thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần.

Độc giả có thể truy cập TVING để xem lại các tập phim Hàn Quốc hoặc theo dõi thông tin phim tại Ghiền phim Hàn.

Chia sẻ

Bài viết

Nga Cao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất