Phim Ảnh

Hội quái vật khiến khán giả mê mẩn của làng điện ảnh Hàn Quốc

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Những chàng yêu quái xứ Kim Chi xuất hiện với dáng vẻ ma mị, quyến rũ chết người khiến thiên hạ u mê không lối thoát.

Ma cà rồng, thây ma, thần chết,... là những nhân vật giả tưởng thường xuất hiện trong các bộ phim kinh dị hấp dẫn. Song với nền điện ảnh xứ Hàn, họ là những hình tượng nhân vật huyền huyễn thú vị để khai thác. Dưới đây là một số loại quái vật xuất hiện trong các bộ phim Hàn và đánh cắp trái tim hội fan girl và khiến công chúng yêu thương cuồng nhiệt dù họ là những kẻ thuộc về thế lực của bóng tối.

Ma cà rồng

Đề tài ma cà rồng có một thời gian đã trở thành đề tài được khai thác liên tục cả ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh tại xứ Nhân Sâm. Các anh chàng ma cà rồng với ngoại hình đẹp ngất ngây đã làm biết bao thiếu nữ rung động và tự nguyện hiến thân để được hút máu. Trong số ma cà rồng đó, có chàng Kim Sung Yeol.

Ở triều đại Joseon, có một học giả ma cà rồng đã được 150 tuổi tên Kim Sung Yeol (Lee Jun Ki) - nhân vật chính trong Thư sinh bóng đêm. Vẻ đẹp của chàng phảng phất sự bí ẩn, lãng tử lại có nét mạnh mẽ, cương trực. Trông thấy chàng, ai cũng như bị mê hoặc. 

Đối thủ của Sung Yeol là kẻ quyến rũ Gwi (Lee Soo Hyuk) - một ác ma cũng đẹp và sắc sảo không kém cạnh. Hắn mặc dù là một quái vật có bản tính hung ác, tàn bạo nhưng khán giả của bộ phim vẫn không thể ghét nổi, ngược lại, họ còn phải lòng nam phụ. Ở Gwi toát lên sự ma mãnh, tàn độc với một phong thái mị hoặc “hớp hồn” thiên hạ.

Tại thời hiện đại, lực lượng ma cà rồng trẻ đẹp, khí chất ngút ngàn còn đông đảo hơn. Chúng ta có bác sĩ Ji Sang (Ahn Jae Hyun) - nhân vật trong bộ phim Blood, là một quái nhân thuộc phe chính diện. Chàng là vốn là ma cà rồng nhưng có mong muốn được trở thành người thường. Tính tình hiền lành với cách cư xử lịch thiệp, lãng tử, ôn nhu thâm tình, cùng ngoại hình sáng láng, Ji Sang thay vì hút máu, thì lại lặng lẽ hút hồn người xem qua mỗi phân đoạn.

Hay công tố viên Tae Yeon (Yeon Jung Hoon) đến từ tác phẩm Vampire Prosecutor cũng là một lựa chọn không tồi cho danh sách này. Tae Yeon vì bị ma cà rồng cắn mà biến thành quái vật. Từ đó, anh sử dụng sức mạnh huyền bí của mình để phá án. Sau khi biến đổi, Tae Yeon bỗng trở nên nam tính với ngoại hình "chuẩn men" và trẻ trung, pha lẫn ma lực khiến dân tình mê như điếu đổ.

Yoon San (Lee Joon) của Vampire Detective cũng có hoàn cảnh giống như Tae Yeon. Tuy nhiên, Yoon San làm thám tử tư. Yoon San tìm cách giữ bí mật thân phận của bản thân, đồng thời ra sức phá án để cứu giúp con người. Anh chàng toát là một thám tử ma cà rồng thông minh nhưng lại khá cô độc. 

Chang Ho (Ji Sung) của The Vampire Lives Next Door là một trường hợp khác biệt. Anh chàng là một ma cà rồng lập dị, sống trong nhà xác, tính cách có chút hài hước, lầy lội nhưng vẫn ẩn chứa sự tà mị mà kỳ bí.

Zombie

Xác sống là một yếu tố hay ho thường thấy trong các bộ phim ăn khách của Hàn Quốc với loạt tác phẩm đình đám như: Kingdom, Train to Busan, Dạ quỷ… Tuy đội quân zombie thường sẽ trông gớm ghiếc với tạo hình kinh dị, dọa người xem sợ hết hồn nhưng cũng có những thây ma khiến người xem ấn tượng và yêu mến. Jong Bi và Kim Moo Young là hai ví dụ điển hình cho điều này. 

Jong Bi (Jung Ha Ram) xuất hiện trong tác phẩm Zombie đại hạ giá là một thây ma ngốc nghếch, khù khờ, có dáng vẻ đáng yêu. Khán giả được nhiều phen ôm bụng cười no khi Jong Bi trải qua các tình huống oái oăm với các thành viên trong gia đình nhà ông Park.

Còn Kim Moo Young (Choi Jin Hyuk) là mỹ nam xác sống của Thám tử zombie. Chàng vốn là một thây ma được hồi sinh trở lại để hòa nhập vào cuộc sống con người. Muốn có kế sinh nhai, Moo Young đã làm nghề thám tử tư, qua đó tìm hiểu sự thật về quá khứ của mình. 

Tuy là xác sống nhưng anh chàng lại đẹp trai, nam tính và có chút ngốc nghếch dễ thương. Phong cách sống thì bá đạo, lầy lội và tốt bụng, đáng tin cậy, anh quả là chàng zombie khiến hội chị em bấn loạn si mê.

Thần chết

Thần chết chính là sinh vật đại diện cho bóng tối, kẻ đưa con người đến địa ngục, ai cũng sợ khi phải đối mặt với nhân vật huyền bí này. Tuy nhiên có những vị Thần chết mà rất nhiều người muốn diện kiến để chiêm ngưỡng nhan sắc tựa như tượng tạc của các chàng như: Wang Yeo, Han Moo Kang và Song Yi Soo.

Wang Yeo (Lee Dong Wook) của Goblin là anh Thần chết nổi đình nổi đám vì đẹp và “độc”. Chàng là một nhân vật độc nhất vô nhị vì sở hữu tính tình tưng tửng, lúc ngây thơ đáng yêu lúc lại toát lên sự hắc ám cuốn hút. 

Đặc biệt, vẻ ngoài đẹp trong mọi khung hình của Wang Yeo đủ khiến mọi cô gái tình nguyện hy sinh thân mình để được gặp vị Thần chết cực phẩm này.

Han Moo Kang (Song Seung Hun) của Black cũng là một Thần chết đẹp và tính tình "khó hiểu" như Wang Yeo. Anh ta là một Thần chết "biến thái" với lời nói và hành động vô cùng bá đạo. Tuy ngang tàng như vậy, nhưng khi yêu Moo Kang rất dịu dàng, ấm áp và sẵn sàng hy sinh tất cả vì người con gái phàm trần Kang Ha Ram.

Song Yi Soo (Jung Il Woo) là nhân vật nam thứ được yêu thích trong tác phẩm từng gây sốt một thời - 49 Days. Chàng ta là anh Thần chết "cool ngầu", hoang dã và có chút nổi loạn đầy hấp dẫn. Bên cạnh đó, chàng cũng tỏa sáng với phong cách thời trang sành điệu, thời thượng. Khi nào chàng xuất hiện, các chị em lại gào thét sung sướng vì chàng Thần chết phong cách này.

Người sói

A Werewolf Boy là một tác phẩm hay, đậm chất nghệ thuật và man mác nỗi buồn. Trong đó, nhân vật người sói Cheol Soo (Song Jong Ki) khiến người xem phải cảm động và rơi lệ vì chàng. 

Cheol Soo vốn là một dã thú đã biết đến hơi ấm tình người khi gặp gỡ và nên duyên cùng cô gái Soon Yi (Park Bo Young). Mối tình của họ bắt đầu đẹp đẽ, thuần khiết nơi vùng quê yên bình nhưng kết thúc lại đầy ám ảnh và diễn ra trong nỗi day dứt, tiếc nuối. Cuộc đời của Cheol Soo là một câu chuyện nên thơ mà đượm buồn.

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất