Phim Ảnh

'Hoa của quỷ': 5 điều khán giả thích và ghét trong tập 3-4, Lee Jun Ki 'lật mặt như lật bánh tráng'

Theo Soompi
Chia sẻ

Nhìn lại những tình huống đáng nhớ trong tập 3-4 của drama Hoa của quỷ do Lee Jun Ki - Moon Chae Won dẫn đầu dưới bài viết này!

Cuộc rượt đuổi gay cấn giữa Cha Ji Won (Moon Chae Won) và Baek Hee Sung (Lee Jun Ki) chính thức bắt đầu trong tập 3 - 4 của drama Hoa của quỷ (Flower of Evil) đài tvN. Trong tuần vừa rồi, những tình tiết được tiết lộ hết sức ma mị đã làm xáo trộn những ký ức bí ẩn trong quá khứ.

Có lẽ Hee Sung không phải là kẻ sát nhân mà chính bản thân anh cũng như khán giả đã nhận thấy trong hai tập đầu. Giống như những bộ phim ly kỳ kinh dị khác, Hoa của quỷ tiếp tục mang đến cốt truyện gay cấn và hấp dẫn khiến người xem nhức đầu suy nghĩ. Dưới đây là những điều chúng tôi thích và ghét trong hai tập vừa rồi.

THÍCH: Baek Hee Sung không phải là tên sát nhân hàng loạt

Mặc dù Hee Sung mạnh dạn thừa nhận đã giết trưởng thôn với cậu bạn học cũ Kim Moo Jin (Seo Hyun Woo) - hiện đang làm phóng viên, vào tuần trước. Song, hai tập trong tuần này đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho vụ giết hại dã man Nam Soon Gil (Lee Kyu Bok). 

Đầu tiên, Moo Jin phát hiện ra Hee Sung đã ở cùng anh ta vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Trong lần tấn công bà Oh Bok Ja (Park Seung Tae) - một người giữ bức ảnh của Do Hyun Soo (cũng chính là Hee Sung), sát nhân đã xuất hiện và lúc này Hee Sung đang trốn, chờ tín hiệu từ Moo Jin để lấy lại bức ảnh.

Trong khi, các tập đầu tiên dường như gây ra một số nghi ngờ về việc liệu Hee Sung có phạm tội khủng khiếp hay không, thì những tập này dường như đã làm cho khán giả thấy Hee Sung thoát khỏi nghi ngờ. Nó cũng đặt ra câu hỏi rằng lời thú nhận từ những tập mở đầu là đúng đến mức nào. 

Theo đó, khán giả cũng tò mò về cảnh phim Hee Sung ở cùng với chị gái khi trưởng thôn bị giết hại. Ngay cả khi có cơ hội trong tập 3 để giết Moo Jin nhưng Hee Sung vẫn để anh sống và nói rằng cảnh sát đang tìm kiếm về vị phóng viên này. Người ta sẽ nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cho kẻ giết người có thêm động cơ để giết con mồi của mình, nhưng Hee Sung đã đưa ra một lựa chọn khác.

Vì Hee Sung không phải là kẻ giết người hàng loạt, nên câu hỏi đặt ra là làm thế nào bộ phim sẽ hoàn thành nửa đầu bộ phim. Liệu Ji Won có thực sự nghi ngờ Hee Sung là kẻ giết người? Ngay cả sau khi tìm thấy đồng hồ của chồng. Trong preview tập 5, dường như Ji Won nghĩ chồng mình là nạn nhân.

Tất nhiên, vẫn còn sớm nên có thể dễ dàng giả định rằng một số uẩn khúc trong cốt truyện chính có thể đang diễn ra. Dù sao đi nữa, nhân vật của Hee Sung đã trở nên hấp dẫn hơn và sẽ rất thú vị khi thấy anh ấy che giấu thân phận thật để sống trong thân phận của một người khác.

THÍCH: Hee Sung liên minh với Kim Moo Jin

Giống như bộ ba cảnh sát trong đội điều tra tuần trước, các tập của tuần này giới thiệu sự tương tác tuyệt vời giữa Moo Jin và Hee Sung. Khi Moo Jin phát hiện Hee Sung không phải là kẻ sát nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm, anh ấy đề nghị họ hợp tác để tìm ra sự thật. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi vì Moo Jin sẽ có được bản tin độc quyền và Hee Sung có thể xóa khỏi cái danh giết người để sống tiếp.

Mặc dù có một số căng thẳng nhất định giữa cặp đôi do quá khứ không mấy hòa thuận, nhưng những cảnh quay của họ khá thú vị. Cả hai đều đã có những pha hành động khống chế người kia, liên minh của họ có vẻ khá mạnh. 

Mặc dù rất sợ Hee Sung nhưng Moo Jin vẫn không ngần ngại thử dùng những chiêu trò phóng viên bẩn thỉu để lấy được thông tin về việc hoán đổi thân phận. Trong khi Hee Sung nhận biết và lập tức bắt được quả tang Moo Jin úp mở về mối quan hệ của mình với Ji Won. Giữa họ có một tình bạn thân thiết khiến khán giả ấn tượng khi theo dõi.

THÍCH: Ảo giác của Hee Sung về bố ruột trong lần "đụng tay đụng chân" với Soon Gil

Một cảnh quan trọng trong các tập mới nhất là cảnh hồi tưởng giữa Hee Sung và Soon Gil. Khán giả được xem cảnh Soon Gil tấn công Hee Sung trong khu rừng, nhưng tất cả những nỗ lực của anh ta đều bị thất bại khi Hee Sung chiếm được ưu thế. Khi Hee Sung bắt giữ Soon Gil và chuẩn bị đe dọa ta thì bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của bố. Toàn bộ biểu cảm của Hee Sung trở nên tồi tệ khi ông ta cố gắng bắt anh giết Soon Gil.

Ảo giác về người bố Do Min Seok (Choi Byung Mo) thực sự ớn lạnh. Đôi mắt quỷ đen của ông ta đã khiến người xem phải rùng mình. Trong tất cả những cảnh đó đã nói lên sự vô tội của Hee Sung. Nó thực sự khiến người xem tự hỏi liệu anh ấy có phải là kẻ giết người mà mọi người đã đề cập đến hay không. Dường như Hee Sung không muốn cùng bố giết người và có vẻ sợ hãi mỗi lần ông xuất hiện.

THÍCH: Hee Sung bảo vệ Ji Won

Một trong những cảnh hay nhất trong các tập của tuần này là cuộc rượt đuổi giữa Hee Sung và Ji Won. Sau khi đến nhà bà Bok Ja để lấy bức ảnh, Ji Won tình cờ gặp Hee Sung, người mà cô ấy cho là Hyun Soo. Họ rượt đuổi nhau một đoạn đường dài và chạy vào một nhà kho trống. Tại đây, cặp vợ chồng có cuộc vật lộn dữ dội.

Sau khi tước lấy vũ khí của Ji Won bên cạnh một cái kệ, Hee Sung nhận thấy một số dụng cụ sắc nhọn sắp rơi xuống. Thay vì bỏ đi, anh ấy nhảy ra bảo vệ Ji Won và hứng chịu những đồ vật nặng rơi vào người.

Từ quá trình quảng bá của bộ phim qua các tập đầu tiên, một trong những câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Hee Sung có thực sự quan tâm đến Ji Won hay không. Đánh giá về cảnh này, người ta có thể tranh luận rằng anh ấy "có". Nếu không quan tâm đến cô, chẳng phải anh ấy cứ thế mà bỏ đi hay sao?

Mặc dù Hee Sung cho rằng bản thân không yêu vợ, nhưng bộ phim hòa trộn các cảnh lại với nhau để  chứng minh rằng anh ấy yêu vợ mà bản thân không nhận ra. Không cần biết mối quan hệ của họ sẽ diễn biến như thế nào trong các tập tiếp theo, có vẻ như câu chuyện tình yêu này sẽ là một trong những điều cuốn hút khán giả.

GHÉT: Hồi tưởng về lễ trừ tà

Một cảnh đáng xem trong tuần này là đoạn hồi tưởng của Hee Sung về việc những người dân trong làng kéo anh vào buổi lễ trừ tà. Trong tập 3, Moo Jin nói rằng Hee Sung là một người kỳ quặc và không biết rằng anh ấy thực sự mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Sau đó, trong tập 4 khi Moo Jin lái xe vào làng, Hee Sung nhớ lại nơi xảy ra vụ việc. Anh đau đớn và che mặt khi ký ức hiện về trong tâm trí.

Cảnh tượng này thật đau lòng, và nó mở ra cuộc bàn tán xôn xao về sự thiếu hiểu biết và nhận thức về bệnh tâm thần. Mặc dù quá khứ vẫn còn mờ mịt và không phải tất cả hành động của Hee Sung đều được giải thích, nhưng anh ấy chắc chắn không đáng bị tổn thương vì tội ác của bố mình.

 Vì có vẻ như Hee Sung vô tội nên cảnh này càng khiến người ta đau lòng hơn. Trước đó, Ji Won tự hỏi làm thế nào một người bố có thể ảnh hưởng đến tính cách chống đối xã hội của con trai mình, nhưng còn những người dân trong làng quấy rối anh ấy thì sao? Hee Sung xứng đáng được đối xử tử tế và tôn trọng. 

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Chia sẻ

Theo

Soompi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất