Phim Ảnh

Hoa Của Quỷ - Cuộc hôn nhân 'hại não' mà đẫm máu của gã chồng sát nhân và cô vợ cảnh sát

Vô Diện
Chia sẻ

Lee Jun Ki và Moon Chae Young đã kết hợp cùng nhau để tại nên một câu chuyện trinh thám nhuốm màu kinh dị với cuộc sống hôn nhân ẩn chứa những bí mật kinh hoàng.

Hoa Của Quỷ (Flower of Evil) là dự án hợp tác của cặp đôi diễn viên nổi tiếng của xứ Hàn mỹ nam Lee Jun Ki và ngọc nữ Moon Chae Won. Trong phim hai người hóa thân thành một đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài còn thực chất cuộc hôn nhân đó chứa đựng biết bao điều đáng sợ. Khi anh chồng lột bỏ tấm mặt nạ thì cũng là lúc tội ác được phơi bày đẩy cô vợ vào tấn bi kịch đầy rẫy nỗi đau.

Chuyện phim bắt đầu với nụ hôn say đắm mà Baek Hee Sung trao cho Cha Ji Won. Hee Sung là anh thợ thủ công kim hoàn có gia thế giàu có, là người chồng mẫu mực, lý tưởng khi luôn biết cách chăm sóc, lo toan chu toàn cho gia đình. Còn Ji Woo là nữ cảnh sát thông minh, xinh đẹp, luôn bận rộn với công việc phá án. Họ có với nhau một cô con gái đáng yêu có tên Eun Ha (Jung Seo Yeon). Ba người sống cùng nhau trong căn nhà ngập tràn tiếng cười, vui vẻ đầm ấm bên nhau.

Tổ ấm lý tưởng với cuộc sống đẹp đẽ dần bị đập vỡ khi những bí mật khủng khiếp được hé mở. Anh chàng Hee Sung hoàn hảo hóa ra lại có một quá khứ và gia đình phức tạp. Theo điều tra của phóng viên Kim Moo Jin (Seo Hyun Woo) về vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở thành phố Yeonju với bảy xác chết được chôn trên núi hoang vào nhiều năm trở về trước, khán giả đã được nhìn thấy rõ con người thật của Hee Sung.

Hóa ra nam chính tên là Do Hyeon Su, kẻ đã bị truy nã vào 18 năm trước vì tội giết người. Tên tội phạm giờ đây đã thay tên đổi họ, hoán đổi số phận và xây dựng cho bản thân hắn một cuộc đời mới, đẹp đẽ bên cô vợ cảnh sát Ji Woo. Trong quá khứ, Do Hyeon Su từng bị bắt nạt, là con trai của tên sát nhân khét tiếng nên bị bạn bè ghét bỏ, kỳ thị đến nỗi họ trói cậu ta vào cái cây và ném đá, chửi rủa. Và trong cái thời thanh xuân u ám đó của Hyeon Su còn có sự xuất hiện của cô bạn Do Hae Soo. Cô gái ấy sẽ trở lại và tiếp tục “ám” nam chính ở thì hiện tại.

Ngay từ khi mở đầu bộ phim đã thu hút với hàng loạt tình tiết gay cấn, kịch tích. Bắt đầu với mối quan hệ căng thẳng giữa cô con dâu Ji Woo với nhà chồng. Bố mẹ của Hee Sung là những kẻ luôn mang khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ. Họ luôn chỉ trích mà tuôn ra những câu nói gây ác cảm khiến cô bé Eun Ha sợ hãi mỗi khi gặp mặt. 

Tiếp theo nhịp phim được triển khai khá nhanh với các vụ án mạng diễn ra. Mỗi tập là một vụ án mới đan xen với diễn biến về thân thế thật của Baek Hee Sung. Những xác chết, những cuộc điều tra dần dẫn dắt Ji Woo đến vụ án diễn ra tại thành phố Yeonju khi xưa. Khi cô khám phá ra chân dung của hung thủ cũng là lúc đau thương ập đến, khiến tổ ấm nhỏ đầy tình yêu thương của cô tan vỡ.

Hoa Của Quỷ ghi điểm bởi một cốt truyện khó đoán, chứa đầy hàng loạt tình huống gây bất ngờ khiến khán giả tò mò và hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ xảy ra vào các tập phim tiếp theo. Bối cảnh, không gian phim được bao trùm trong không khí ảm đạm với gam màu trầm lạnh giàu chất nghệ thuật. Âm nhạc của phim cũng là một điểm cộng, những điệu nhạc cổ điển khơi gợi sự hoài niệm được sử dụng đan xen giữa các cảnh phim tạo nên bầu không khí ma mị, kỳ bí.

Đặc biệt điều níu chân khán giả dừng lại để dõi theo bộ phim chính là sự góp mặt của dàn cast tên tuổi, giàu thực lực diễn xuất của nền điện ảnh xứ kim chi. Như: Lee Jun Ki, Moon Chae Woo, Jang Hee Jin, Seo Hyun Woo,... Họ đã hoàn thành tốt và tạo những điểm nhấn, sắc thái riêng cho vai diễn của bản thân.

Đó là một Lee Jun Ki xuất sắc trong từng ánh mắt, biểu cảm khi hóa thân thành Baek Hee Sung không cảm xúc, có nội tâm đầy biến đổi. Hee Sung là một kẻ vô cảm, mang nhiều vết thương lòng. Người đàn ông với vẻ ngoài tốt đẹp nhưng tâm hồn bị lại bị vấy bẩn từ thời còn niên thiếu với quá khứ đau khổ, bị người đời dồn vào nghịch cảnh. 

Hee Sung nguy hiểm và khó lường, không ai biết anh ta nghĩ gì và làm gì, mọi thứ về anh đều được bao phủ bởi sự huyền bí. Một nhân vật phức tạp như vậy đã được nam tài tử Lee Jun Ki thể hiện xuất sắc, khiến Hee Sung dẫn mang danh kẻ phản diện nhưng vẫn làm cho dân tình mê mẩn.

Về phía Moon Chae Woo thì cô đã đóng tròn vai nữ chính Ji Woo, người phụ nữ trong sáng, thánh thiện. Ji Woo tựa như thiên thần, đại diện cho công lý. Một nhân vật đơn giản và chưa có gì tạo ấn tượng với người xem về tích cánh. Có lẽ ở diễn biến tiếp theo tâm lý của Ji Woo sẽ có nhiều biến đổi khi phát hiện ra bí mật về chồng, lúc đó Moon Chae Woo sẽ có nhiều đất diễn hơn để thể hiện khả năng nhập vai biến hóa của cô.

Hoa Của Quỷ là một tác phẩm đầy sức luôn cuốn, nếu bạn là fan của thể loại phim tâm lý trinh thám thì không nên bỏ lỡ bộ phim này. Phim hiện đang chiếu trên kênh tvN vào mỗi tối thứ Tư và thứ Năm hằng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất