Sau hơn ba thập kỷ đứng giữa ánh đèn sân khấu và ống kính truyền hình, cái tên Ahn Jae Wook, tài tử gắn liền với bộ phim huyền thoại Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, lẽ ra đang tận hưởng chương rực rỡ nhất của sự nghiệp. Giải thưởng Daesang tại KBS Drama Awards vừa qua được xem như lời khẳng định muộn màng nhưng xứng đáng cho hành trình 31 năm làm nghề. Thế nhưng, ánh hào quang chưa kịp lắng lại thì sóng gió đã nổi lên.
Ngày 23/2, nam diễn viên xuất hiện trên kênh YouTube Jjanhan Hyung của danh hài Shin Dong Yup, một chương trình giải trí có concept xoay quanh những cuộc trò chuyện bên bàn rượu. Trong không khí thân mật cùng các đồng nghiệp lâu năm, Ahn Jae Wook chia sẻ: "Rượu không phải mục đích, nó chỉ là công cụ để tạo nên tiếng cười và bầu không khí vui vẻ." Khi được hỏi có bao giờ "đứt phim" vì uống quá chén hay không, nam diễn viên bật cười: "Không phải thỉnh thoảng đâu, mà là nhiều lần."
Vấn đề không nằm ở một buổi nhậu trong khuôn khổ hợp pháp. Điều khiến công chúng khó chấp nhận là quá khứ của nam diễn viên. Năm 2003, Ahn Jae Wook bị tước bằng lái sau một vụ tai nạn do lái xe khi say rượu. Năm 2019, nam tài tử tiếp tục bị phát hiện lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn sau một buổi tiệc hậu sân khấu. Hai lần vướng bê bối cùng một lỗi nghiêm trọng, điều vốn đã khiến sự nghiệp nam diễn viên từng chao đảo, phải rút khỏi nhiều dự án và bước vào giai đoạn "tự kiểm điểm".
Không chỉ vậy, năm 2013, nam diễn viên từng trải qua ca phẫu thuật não khẩn cấp do xuất huyết dưới nhện khi đang ở Mỹ. Jae Wook từng chia sẻ quãng thời gian 15 tháng sau phẫu thuật hoàn toàn không đụng tới rượu bia hay thuốc lá. Vì thế, việc nam diễn viên xuất hiện trong một "show rượu", thoải mái kể chuyện con gái 11 tuổi hỏi "Lại đi uống rượu nữa à?", rồi thú nhận rằng lời nhắc ấy đôi khi khiến nam diễn viên "vui quá lại uống thêm một ly", càng khiến dư luận thêm phần thất vọng.
Trên các diễn đàn Hàn Quốc, ý kiến chia làm hai luồng rõ rệt. Một bên cho rằng nam diễn viên đã trả giá, đã xin lỗi và hoàn toàn có quyền tham gia một chương trình giải trí hợp pháp. Họ nhấn mạnh rằng giải thưởng Daesang là sự ghi nhận cho diễn xuất, không phải cho đời tư. Nhưng phía còn lại đặt câu hỏi: "Liệu một nghệ sĩ từng hai lần vi phạm vì rượu có nên xuất hiện trong nội dung tôn vinh văn hóa nhậu nhẹt?" và "Công chúng có đang quá dễ dãi với người nổi tiếng?".
Sự việc càng nhạy cảm khi đặt trong bối cảnh nam diễn viên vừa trở lại đỉnh cao bằng vai diễn trong bộ phim truyền hình cuối tuần Please Take Care of the Eagle Brothers! (tạm dịch: Xin Hãy Chăm Sóc 5 Anh Em Đại Bàng!). Một Daesang không chỉ là chiếc cúp, mà còn là biểu tượng của trách nhiệm và hình ảnh đại diện cho đài truyền hình quốc gia. Khi danh hiệu ấy còn chưa kịp nguội, việc xuất hiện trong "show nhậu" vô tình khiến hình tượng vừa được phục hồi lại đứng trước thử thách mới.
Trong điện ảnh và truyền hình, khán giả có thể tách biệt nhân vật khỏi con người thật. Nhưng với một công chúng ngày càng khắt khe, đặc biệt trước các vấn đề liên quan đến lái xe khi say rượu, nguyên nhân của không ít bi kịch xã hội, ranh giới giữa nghệ sĩ và công dân dường như không còn quá tách bạch.
Ahn Jae Wook từng là biểu tượng của một thế hệ, người đưa làn sóng Hallyu đời đầu lan rộng khắp châu Á với Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao. Hơn ba mươi năm qua, nam diễn viên đã trải qua đủ vinh quang lẫn biến cố sinh tử. Nhưng chính vì từng đứng bên bờ ranh giới mong manh giữa sống và chết, từng hai lần vấp ngã vì cùng một sai lầm, công chúng mới đặt kỳ vọng cao hơn vào sự thận trọng của nam tài tử một thời.