Phim Ảnh

'Hãy đến hôn em vào lúc nửa đêm': Chuyện ngôn tình ngọt sâu răng của chàng mỹ nam idol và nàng fan girl 'bánh bèo'

Vô Diện
Chia sẻ

Một nữ chính ưa mơ mộng đã cầu được ước thấy khi gặp nam chính soái ca vạn người mê trong câu chuyện cổ tích thời hiện đại mà bất cứ thiếu nữ nào cũng ao ước giá như mình được như cô ấy.

Hãy đến hôn em vào lúc nửa đêm (tựa quốc tế: Kiss Me at the Stroke of Midnight) từng là một shoujo manga (truyện tranh lãng mạn) ăn khách tại Nhật của tác giả Mikimoto Rin. Vào mùa đông năm 2019, truyện đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của những ngôi sao thần tượng đình đám của Nhật Bản là: Hashimoto Kanna, Katayose Ryota, Maeda Gordon,...

Bộ phim đã khắc họa những bức tranh tràn ngập màu sắc "hường phấn" lên màn ảnh rộng một cách sống động, ngọt ngào với câu chuyện tình mật ngọt giữa thần tượng và người mến mộ (fangirl).

Chuyện bắt đầu với cô nàng Hinana Hanazawa (Hashimoto Kanna), một thiếu nữ sống và làm việc theo tư tưởng con ngoan trò giỏi. Mỗi ngày trôi qua của nàng đều lặp lại nhàm chán theo thời khóa biểu. Khác với bạn bè đồng trang lứa, Hinana không quan tâm đến Kaede Ayase (Katayose Ryota), nam ngôi sao nổi tiếng được biết bao cô gái si mê, hâm mộ. Hinana phớt lờ tất cả và chỉ quan tâm đến việc học, thực hiện ước mơ của bản thân. 

Hinana - một nữ sinh bình thường đã trở thành nàng Lọ Lem trong câu chuyện ngôn tình cùng hoàng tử trong mộng Ayase.

Tưởng Hinana đặc biệt thế nào, hóa ra nàng cũng có “cái tật mê trai đầu thai cũng không hết” khi ngay từ cái nhìn đầu tiên trông thấy nam thần Ayase, nàng đã mê như điếu đổ, tựa như trúng tiếng sét ái tình. Soái ca vạn người mê Ayase đến trường của Hinana để quay phim, chàng nhận vai chính còn Hinana chỉ là diễn viên quần chúng. Ấy vậy mà, định mệnh hoang đường đã để nữ quần chúng biến thành nữ chính trong cuộc đời của nam chính.

Ayase - Hot boy mà bất cứ cô gái nào cũng muốn hẹn hò.
Giữa muôn vàn cô gái xinh đẹp, Ayase đã chọn Hinana làm người tình tri kỷ.

Mối lương duyên của Hinana và Ayase khởi đầu với việc nàng "lỡ" tình cờ phát hiện ra việc chàng đang soi vòng ba của các em gái, hành động biến thái đó khiến Hinana bàng hoàng, thảng thốt giữ kín trong lòng, giấu kỹ bí mật xấu hổ của thần tượng. Sau đó, trong một lần hóa trang ra ngoài dạo chơi, Ayase đã gặp Hinana và cùng nàng có một buổi hẹn hò hoàn hảo. Với Hinana mọi chuyện xảy ra tựa như một giấc mộng vậy. Thế rồi giấc mơ rồi cũng biến thành sự thật khi Ayase trao lời yêu đến nàng, muốn cùng nàng hẹn hò viết nên chuyện tình cổ tích ở thời hiện đại.

Đương nhiên có lúc mơ thì cũng đến lúc phải tỉnh dậy đối mặt với thực tế, mối quan hệ bí mật của Hinana và Ayase bị phát hiện và phản đối. Một thần tượng triển vọng đang phát triển sự nghiệp sao có thể dễ dàng hẹn hò với nữ sinh, vì vậy chàng và nàng đành ngậm ngùi chia tay. Nhưng càng xa lại càng yêu, cuối cùng thì cả hai người cũng có một cái kết hạnh phúc, đầy viên mãn, tựa như Lọ Lem và hoàng tử sau tất cả cũng lại về bên nhau mãi mãi.

Kịch bản phim thuộc kiểu giải trí đơn thuần nên không có gì đặc sắc, kịch tính và gay cấn. Tình tiết được xây dựng khá đơn giản với những tình huống yêu đương nồng thắm dễ đoán, xuất hiện nhan nhản trong hàng loạt tác phẩm tình cảm sến súa của châu Á. Điểm hấp dẫn khiến khán giả dõi theo Hãy đến hôn em vào lúc nửa đêm chính là dàn diễn viên với hội nam thanh nữ tú tài sắc của showbiz xứ Phù Tang. 

Đó là "mỹ nữ ngàn năm có một" Hashimoto Kanna trong vai Hinana. Nhân vật nữ chính thuộc kiểu “bánh bèo” điển hình, ưa mơ mộng đã may mắn lọt vào mắt xanh của nam chính và chiếm luôn trái tim của nam phụ. 

Hashimoto Kanna vai Hinana

Hinana là một cô gái quá đỗi bình thường nhưng lại trở nên đáng yêu, xinh xắn với vẻ đẹp trong sáng nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc của Hashimoto Kanna. Gương mặt đẹp không góc chết, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt nâu to tròn lấp lánh cùng thân hình nhỏ xinh của Hashimoto giúp Hinana toát lên vẻ đẹp nữ sinh ngây thơ, thánh thiện mà bất cứ chàng trai nào cũng yêu thích.

Katayose Ryota vai Ayase
Sự kết hợp của Katayose Ryota và Hashimoto Kanna đã tạo nên loạt khoảnh khắc đong đầy mật ngọt khiến khán giả phải bấn loạn, yêu thích cuồng nhiệt.

Đồng hành bên cạnh Hashimoto là Katayose Ryota của nhóm nhạc GENERATIONS from EXILE TRIBE. Katayose cũng sở hữu một vẻ đẹp làm say đắm hội hâm mộ nữ, anh biết cách diễn và nắm bắt tốt tâm lý, truyền tải thành công hình ảnh của nhân vật Ayase từ trong truyện lên phim. 

Maeda Gordon vai Akira
Chàng Akira dẫu một lòng hướng về nàng Hinana
... nhưng kết cục vẫn phải nhìn nữ chính trở về bên nam chính.

Bên cạnh đó còn có Maeda Gordon, em trai của mỹ nam Arata Mackenyu, anh chàng hóa thân thành Hamabe Akira, một người yêu hoa và thật lòng thủy chung yêu thương Hinana. Tuy nhiên số phận của Akira cũng hẩm hiu như bao nam phụ khác khi phải lùi bước về sau để chứng kiến cặp đôi nam nữ chính diễn trò tình ái mặn nồng.

Nếu bạn thích màu hồng và những điều lãng mạn, thích ngắm hội trai xinh gái đẹp thì Hãy đến hôn em vào lúc nửa đêm chính là một sự lựa chọn lý tưởng, nơi biến giấc mơ của người thiếu nữ trở thành hiện thực.

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin mới nhất