Giữa bối cảnh phòng vé Việt năm 2026 liên tục biến động, việc chỉ có hai bộ phim vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng tính đến thời điểm hiện tại đang trở thành dấu mốc đáng chú ý của điện ảnh nội địa. Đó là Thỏ Ơi!! của Trấn Thành và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng có sự góp mặt của Lan Phương.
Thành công áp đảo của hai tác phẩm không chỉ phản ánh thị hiếu khán giả, mà còn mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt cho Trấn Thành và Lan Phương - hai nghệ sĩ vốn đã có hành trình bền bỉ với nghề.
Trong đó, Thỏ Ơi!! hiện là bộ phim dẫn đầu doanh thu năm với con số gần 450 tỷ đồng. Tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn, ra mắt vào dịp mùng 1 Tết 2026. Sau nhiều tranh luận xoay quanh phong cách làm phim và cách khai thác tâm lý xã hội, nam đạo diễn tiếp tục chứng minh sức hút thương mại mạnh mẽ của mình tại phòng vé.
Khác với màu sắc gia đình quen thuộc trước đây, Thỏ Ơi!! đi theo hướng lãng mạn pha giật gân tâm lý. Câu chuyện xoay quanh talk show Chị Bờ Vai do nhân vật Hải Linh dẫn dắt, từ đó bóc tách những góc khuất trong tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ hiện đại. Bộ phim khai thác yếu tố ngoại tình, thao túng tâm lý và những chiếc mặt nạ hạnh phúc tưởng như hoàn hảo nhưng thực chất chứa đầy tổn thương.
Nhiều ý kiến cho rằng thành công của Thỏ Ơi!! cho thấy Trấn Thành đang dần định hình công thức riêng trong việc tiếp cận số đông khán giả. Dù gây tranh cãi ở một số chi tiết cảm xúc và cách đẩy kịch tính, bộ phim vẫn tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm khán giả trẻ và khán giả nữ.
Bên cạnh đó, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng trở thành hiện tượng bất ngờ của dòng phim kinh dị Việt khi vượt mốc 200 tỷ đồng sau hơn một tháng công chiếu. Đây cũng là bộ phim kinh dị Việt đầu tiên chạm tới cột mốc này, mở ra tín hiệu tích cực cho thị trường phim trong nước.
Giữa dàn diễn viên kỳ cựu, sự xuất hiện của Lan Phương trong vai Sáy lại trở thành một trong những điểm gây bàn luận nhiều nhất sau khi phim ra mắt. Ban đầu, nữ diễn viên gần như không xuất hiện trong chiến dịch quảng bá chính thức, khiến màn xuất hiện của cô trên phim tạo cảm giác bất ngờ cho khán giả.
Vai diễn Sáy được đánh giá là một trong những màn hóa thân giàu cảm xúc của Lan Phương trên màn ảnh rộng nhiều năm trở lại đây. Nhân vật mang nhiều tổn thương tâm lý, vừa dữ dội vừa bi kịch, tạo đất diễn để nữ diễn viên thể hiện chiều sâu nội tâm. Không ít khán giả cho rằng đây là màn trở lại đáng chú ý của Lan Phương ở địa hạt điện ảnh sau thời gian dài ghi dấu chủ yếu trên truyền hình.
Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian miền núi phía Bắc, kể về hành trình của hai anh em pháp sư tập sự đi tìm cách cứu mẹ khỏi lời nguyền Phí Phông. Song song với đó là hàng loạt vụ án mạng bí ẩn tại một bản làng heo hút, nơi những truyền thuyết ma quỷ dần hiện hữu giữa đời thực.
Điểm tạo nên sức hút cho bộ phim nằm ở không khí rùng rợn được xây dựng từ bối cảnh thiên nhiên hoang sơ tại Mộc Châu, cùng cách khai thác chất liệu văn hóa bản địa. Hình tượng Phí Phông được phóng tác từ truyền thuyết ma lai của người Thái, mang vẻ đẹp ma mị nhưng cũng đầy ám ảnh.
Việc Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đại thắng phòng vé cũng giúp Lan Phương có thêm một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh. Trong khi đó, với Trấn Thành, thành công của Thỏ Ơi!! tiếp tục củng cố vị thế đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì phòng vé Việt hiện nay.
Ở thời điểm điện ảnh Việt vẫn đang cạnh tranh khốc liệt để kéo khán giả trở lại rạp, việc hai bộ phim thuộc hai màu sắc hoàn toàn khác nhau cùng vượt 200 tỷ đồng cho thấy thị trường đang mở rộng hơn về thị hiếu. Với Trấn Thành và Lan Phương, đây có thể xem là giai đoạn đáng nhớ khi những nỗ lực nghệ thuật của họ đồng thời được khán giả đón nhận bằng thành tích thương mại ấn tượng.