Phim Ảnh

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Quay lén, giật tít câu like, phơi bày bí mật của người khác rồi kỳ thị, xa lánh; đó là hành vi bắt nạt học đường thời công nghệ 4.0 mà "Girl's Revenge" vạch trần.

Mạng xã hội giúp con người gần gũi, liên kết với nhau dễ dàng hơn nhưng nó cũng là công cụ để kẻ xấu lợi dụng làm những việc sai trái, đày đọa người khác vào bể khổ. Tác phẩm điện ảnh Girl's Revenge (tựa Việt: Thiếu nữ báo thù) do Đài Loan sản xuất sẽ cho khán giả thấy rõ về thực trạng này.  

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 1

Phim mở đầu với khung cảnh ảm đạm, đám học sinh bàn tán xôn xao về một sự việc tại lớp nọ có nữ sinh đã lộ cảnh nóng, quan hệ tình dục với một người đàn ông. Cô gái trong clip đó là Lực Gia (Diêu Diệc Tình), một thiếu nữ xinh đẹp luôn ra tay giúp đỡ bạn học. Cô có hai người bạn thân học cùng lớp là Nhã Kỳ và Duẫn Hành. Họ rất thân thiết với nhau tuy nhiên sự việc này khiến tình cảm họ dần rạn nứt. 

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 2
Lực Gia, nạn nhân của hành vi quay lén và phát tán video lên mạng xã hội

Lực Gia bị mọi người chê trách, chửi rủa, đồn thổi lời ra tiếng vào với những từ ngữ dung tục, ác ý nên cô đành phải nghỉ học, sống trong tủi hổ. Trong tình cảnh đó, Duẫn Hành (Vương Du Bính) đã tìm cách để đòi lại công bằng cho người bạn của mình, trả thù kẻ đã phát tán video và khiến cuộc đời của Lực Gia lâm vào bế tắc, khốn khổ.

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 3
Duẫn Hành, cô gái muốn đòi công bằng cho bạn thân

Duẫn Hành là cô gái có tính tình trầm mặc, ít nói và ngại giao tiếp. Cô luôn thu mình trong “chiếc vỏ ốc” an toàn của mình, không hay gần gũi với bất kỳ ai. Thế nhưng sự nhiệt tình, quan tâm của Lực Gia đã làm trái tim băng giá của Duẫn Hành tan chảy. Cô từ từ tiếp nhận, làm quen và dần trở nên hòa đồng, thân thiết với Nhã Kỳ và Lực Gia.

Xem thêm: 'Hải Cát Lạp' - Người tôi yêu vừa là nam vừa là nữ

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 4
Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 5

Tuy nhiên họ không thể bên nhau hạnh phúc trong những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp vì có sự xuất hiện của “trà xanh” Khả Thiến, nữ thần của trường học. Khả Thiến là cô nàng rất được lòng các bạn học sinh, ả ta luôn tỏ ra hòa nhã, thân thiện và thích kết bạn bốn phương. Bề ngoài, cô nàng luôn tỏ ra ngọt ngào, dễ thương như một chú nai tơ ngơ ngác nhưng thực chất bên trong là con cáo già đã thành tinh. Cô luôn bày tỏ sự quan tâm đến mọi người trên mạng xã hội, qua đó nhằm tiết lộ bí mật của họ. Khả Thiến lúc nào cũng đào bới, tìm kiếm nhược điểm, phơi bày tội lỗi, quá khứ riêng của bạn bè để thu hút sự chú ý.

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 6
Khả Thiến - em gái "trà xanh" chính hiệu, luôn hãm hại người khác nhưng lại giả vờ ngây thơ, thánh thiện.

Chính cô là người đã cài bẫy Lực Gia, quay lén và lan truyền video nóng kia khắp các trang mạng. Và như thường lệ Khả Thiến vẫn vờ như không biết chuyện gì, vẫn diễn vai một người bạn tốt. Nhưng sự giả dối của "trà xanh" Khả Khả đã bị Duẫn Hành phát hiện và cô đã thực hiện một kế hoạch để minh oan, rửa hận cho Lực Gia, vạch mặt Khả Thiến. 

Nữ chính đã sử dụng chiêu thức "gậy ông đập lưng ông", dùng mạng xã hội, điện thoại di động để “bóc phốt”, gỡ chiếc mặt nạ hoàn hảo của Khả Thiến xuống cho bàn dân thiên hạ được nhìn thấy rõ nhân cách thối tha của cô ta. Một kết cục xứng đáng dành cho kẻ ác, nhân vật phản diện đã phải nhận lấy hình phạt thích đáng với những tội ác mà mình đã gây nên.

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 7

Girl's Revenge có nhịp phim khá chậm rãi, bối cảnh u ám với các không gian trầm buồn. Kịch bản đơn giản, dễ đoán, không lạm dụng các phân cảnh bạo lực, máu me, bộ phim đi sâu vào việc khai thác góc khuất học đường bằng các mạng xã hội. Không bắt nạt bởi bạo lực mà bắt nạt tinh thần với những mẫu tin, clip đen tối, những lời lẽ ác ý, câu chuyện "bạo lực" học đường của Girl's Revenge dường như đã tăng lên một cấp độ khủng khiếp hơn khi có thể khiến nạn nhân từ đó mà bị ám ảnh và chìm dần trong sự xấu hổ, nhục nhã rồi trầm cảm và tìm đến cách giải thoát tiêu cực. Cư dân mạng cứ hả hê gõ phím bình luận, đưa ra những ý kiến tưởng là vô hại nhưng thực chất lại mang tác hại khôn lường, từ đó dẫn đến những bi kịch đau lòng cho người trẻ.

Xem thêm: 'Seven Days' - Bảy ngày đáng nhớ của nữ cảnh sát và tên tội phạm

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 8
Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 9
Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 10

Phim không quá nặng nề hay phản ánh gay gắt lối sống sai lầm của học sinh mà chỉ cảnh cáo hành vi độc ác của những kẻ như Khả Thiến, lợi dụng truyền thông Internet để truyền tải những điều không hay, hãm hại bạn bè. Những ai cùng hội với Khả Thiến sẽ nhận lấy quả báo xứng đáng, bị chính mạng xã hội trừng trị, trải qua và thấm thía được nỗi đau mà các nạn nhân của họ phải chịu đựng. Qua đó, phim cũng ca ngợi sự gắn bó, sự tin tưởng, niềm tin và thấu hiểu của bạn bè, đó là điểm tựa vững chắc giúp những ai lầm lỡ, phạm sai lầm được tiếp thêm sức mạnh để bắt đầu lại, sống tốt đẹp hơn.

Girl's Revenge - Phơi bày góc khuất học đường bằng mạng xã hội Ảnh 11

Girl's Revenge không sở hữu dàn diễn viên đẹp lung linh nhưng mỗi diễn viên lại có được nét đẹp rất riêng trong diễn xuất, thành công truyền tải thông điệp ý nghĩa nhân văn chứa đựng trong kịch bản đến người xem. Đây là một bộ phim đáng xem dành cho khán giả trẻ. Phim hiện đang được chiếu trên Netflix.

Xem thêm: 'Hải Đại Ngư' - Chuyện ngôn tình về tân nương của biển

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất