Sau gần 5 năm vắng bóng kể từ mùa 2, Girl From Nowhere, series học đường đen tối từng gây tiếng vang toàn cầu trên Netflix, bất ngờ tái xuất với một diện mạo hoàn toàn mới.
Không phải mùa 3 như kỳ vọng, dự án mang tên Girl From Nowhere: The Reset được giới thiệu là một bản tái khởi động, đặt trong "vũ trụ khác", với Becky Armstrong trở thành nữ chính thay thế biểu tượng cũ Nanno do Kitty Chicha Amatayakul thủ vai. Chính lựa chọn này đã khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận, kéo theo làn sóng phản ứng trái chiều chưa từng có trong lịch sử thương hiệu.
Trong hai mùa đầu, Nanno không chỉ là nhân vật trung tâm mà còn được xem là "linh hồn" của Girl From Nowhere. Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng, nụ cười điên loạn và khí chất phi nhân tính của Kitty Chicha đã biến Nanno thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, đại diện cho "nghiệp báo sống" chuyên phơi bày sự giả dối, tàn nhẫn trong môi trường học đường và xã hội Thái Lan. Việc thay đổi nữ chính vì thế bị nhiều khán giả xem là "động chạm vào phần cốt lõi nhất" của series.
Theo thông tin từ nhà sản xuất và các kênh truyền thông Thái Lan, Girl From Nowhere: The Reset không phải phần tiếp nối mà là một dự án độc lập, đặt trong dòng thời gian khác, với dàn diễn viên mới và cách tiếp cận mới. Becky Armstrong không đóng "bản sao" của Nanno cũ, mà là một phiên bản khác của nhân vật, vẫn mang tên Nanno, nhưng được tái định nghĩa để phù hợp với bối cảnh và thông điệp mới. Poster dự án sử dụng lại câu chào quen thuộc "Xin chào, tôi là Nanno" cùng tagline "Khi cái ác bủa vây mỗi ngày, Nanno phải trở lại", khiến tranh cãi càng thêm dữ dội.
Một bộ phận khán giả cho rằng việc reboot là cần thiết, nhất là khi Girl From Nowhere đã im ắng từ năm 2021 và Kitty Chicha gần như "mất tích" khỏi đời sống giải trí trong thời gian dài vì lý do cá nhân và sức khỏe. Tuy nhiên, không ít ý kiến vẫn bày tỏ sự tiếc nuối khi câu chuyện mùa 2 còn dang dở, nhân vật Yuri biến mất, trong khi series lại lựa chọn "làm lại từ đầu" thay vì tiếp nối.
Becky Armstrong, nữ diễn viên mang hai dòng máu Thái - Anh, được biết đến rộng rãi qua series GL GAP, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ngoại hình sắc sảo nhưng mang nét "hiền", phong thái hiện đại và hình ảnh thương mại của Becky khiến nhiều khán giả nghi ngại cô khó tái hiện được khí chất ma mị, rợn người từng làm nên thương hiệu Nanno. Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận liên tục so sánh, từ mái tóc mái đặc trưng, ánh nhìn vô cảm cho đến nụ cười ám ảnh của Kitty Chicha.
Dẫu vậy, cũng có không ít ý kiến kêu gọi khán giả “cho Becky một cơ hội”. Một số fan cho rằng chính sự đối lập giữa vẻ ngoài hiền lành và bản chất tăm tối mới là điểm thú vị của phiên bản mới, đúng tinh thần "wolf in sheep’s clothing", ác quỷ đội lốt con người. Việc Girl From Nowhere mở rộng sang mô hình "đa vũ trụ" cũng được xem là cách để thương hiệu thoát khỏi cái bóng quá lớn của phiên bản cũ.
Theo kế hoạch, Girl From Nowhere: The Reset sẽ lên sóng ngày 7-3, phát sóng trên Channel One 31 tại Thái Lan, bản uncut chiếu trên nền tảng oneD, đồng thời nhiều khả năng phát hành trên Netflix. Tuy nhiên, ê-kíp hiện vẫn giữ kín nội dung chi tiết, càng khiến sự tò mò và tranh luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Việc thay nữ chính trong một thương hiệu đã trở thành biểu tượng luôn là con dao hai lưỡi. Girl From Nowhere: The Reset đứng trước áp lực cực lớn từ cái bóng của Nanno cũ, nhưng đồng thời cũng mở ra một canh bạc táo bạo cho ê-kíp sản xuất.
Thành công hay thất bại của phiên bản mới sẽ không chỉ quyết định số phận của Becky Armstrong trong vai diễn gây tranh cãi nhất sự nghiệp, mà còn định hình tương lai của toàn bộ "vũ trụ" Girl From Nowhere trong kỷ nguyên mới.