Phim Ảnh

Flower of Evil: Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó là kẻ thua cuộc

Lưu Loan
Chia sẻ

Điều đó được chứng minh rất rõ qua nhân vật Ji Won trong tác phẩm Flower of Evil

Càng về những tập sau, bộ phim Flower of Evil (Đóa hoa của quỷ) càng trở nên hấp dẫn và lôi cuốn. Nhiều tình tiết dần được hé lộ, nhiều bí mật dần được phanh phui. Và cũng từ đây, mối quan hệ giữa nhân vật Do Hyun Soo (Lee Jun Ki) và Cha Ji Won (Moon Chae Won) càng thêm nhiều nút thắt.

Tưởng rằng cặp đôi sẽ mãi hạnh phúc bên thiên thần nhỏ của mình nhưng không, chính họ lại phải đang đối diện với chuỗi sóng gió trong hôn nhân. Và đặc biệt, nữ cảnh sát bản lĩnh nay lại trở nên yếu mềm và đáng thương đến lạ khi là người "cho đi" quá nhiều trong tình yêu.

Ấn tượng với khán giả ngay từ những tập đầu, Ji Won là một cô nàng xinh đẹp, cá tính. Bước chân vào con đường cảnh sát, cô vẫn giữ cho mình một trái tim nồng nhiệt yêu thương, một phong thái chững chạc, nhẹ nhàng, nữ tính.  

Cô đang đắm chìm trong hạnh phúc nơi một gia đình nhỏ khi có một người chồng tuyệt hảo tên Beak Hee Sung và cô con gái đáng yêu tựa thiên thần Beak Eun Ha. Gia đình cô lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, reo vang đầy tiếng hòa vui và luôn đong đầy không khí của sự hạnh phúc. Nhiều khán giả phải thốt lên rằng hẳn kiếp trước có lẽ cô đã cứu cả thế giới nên mới có được một cuộc sống trong mơ như ngày hôm nay.

Tưởng rằng ánh hồng của tình yêu sẽ ngự mãi trên đôi môi của người mẹ trẻ, sẽ đọng mãi trên ánh mắt của người vợ tài hoa, nhưng không, giờ đây, cô đang đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình. 

Một bí mật khủng khiếp được bày ra trước mắt cô. Chồng cô - Beak Hee Sung hiện tại lại chính là Do Hyun Soo, kẻ tình nghi số một cho vụ án mạng của trưởng làng cách đây 18 năm, là con trai của một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng lúc bấy giờ.  

Đau đớn thay khi một sứ giả của công lí lại vai tựa vai hàng đêm với một tên tội phạm. Hơn trên hết, tên ác nhân đó lại luôn rạng rỡ trước mặt cô, luôn đem đến cho cô cảm giác ấm áp và an toàn. Bắt đầu từ đây, lí trí và trái tim cô không thể hòa làm một. 

Một mặt, cô muốn tìm ra hung thủ của vụ án năm đó, muốn vạch mặt tên giả trân kia. Nhưng một mặt, cô lại muốn bảo vệ tổ ấm của của mình, muốn bảo vệ Do Hyun Soo - người là cha của con cô và là người chồng mà cô hằng yêu thương.

Một cảnh sát chân chính không thể để lọt lưới những con sói dữ. Một người vợ không thể dễ dàng bán đứng người gối chung gối, nằm chung chăn. Quả là tình thế khó xử cho Ji Won. Dù vậy, cô vẫn cố ém mọi chuyện để tự mình tìm ra chân tướng. 

Giữa lí trí và tình cảm, cô phải cân đo đong đếm, đắn đo suy nghĩ để tìm cách giải quyết phù hợp nhất. Giờ đây, lòng tin của cô  hoàn toàn bị đánh mất. Cô không còn tin những lời mà Hyun Soo nói, không còn thoải mái thể hiện cảm xúc rạng rỡ như lúc trước.  

Cô cố tìm mọi cách để dẫn dụ Hyun Soo lộ mặt. Nhiều khán giả chê trách nữ chính quá đáng khi cố tình chèn ép và đẩy nam chính vào đường cùng. Nhưng xét cho cùng, cô cũng chỉ đang cố gắng cân bằng trạng thái của mình với tư cách là người mang trọng trách bảo vệ sự an toàn của người dân. Và cuối cùng, cô cũng chỉ tìm kiếm một tia hy vọng mong manh rằng chồng cô không phải là Do Hyun Soo, là kẻ đã trốn lệnh truy nã.

Nỗ lực của cô rồi cũng được đền đáp. Thật may mắn khi cô biết được Do Hyun Soo không phải là kẻ giết người năm đó. Nhưng đỉnh điểm chính là câu trả lời của Hyun Soo khi được chị Hae Soo hỏi về tình cảm với vợ mình. “Không, em không yêu cô ấy. Em không biết cảm giác yêu là như thế nào” - Hyun Soo bày tỏ. 

Câu nói của Hyun Soo như một nhát dao cắt đôi trái tim của Ji Won. Cô bàng hoàng, bất ngờ, đau khổ khi biết được người luôn nói yêu mình, luôn thương mình thực chất chỉ là sự ngụy trang hoàn hảo. Người đó muốn chung sống với cô cả đời chỉ để giữ gìn thân phận hiện tại. Cô luôn trao hết yêu thương, trao hết niềm tim để rồi nhận lại những tình cảm hư vô.

Nếu phản bội là dấu hiệu của sự một cuộc tình không chân thật thì sự giả tạo trong tình yêu lại càng không thể chấp nhận được. Nó gây ra tổn thương tột cùng cho người nào yêu nhiều hơn. Những gì Ji Won nhận được từ Hyun Soo là không ít, những nó cũng không đủ bù đắp cho cả một quá trình dài để chứng minh rằng cô yêu Hyun Soo thật lòng. 

Ji Won là người chủ động tán tỉnh, cô là người bỏ qua những ngại ngùng để buông lời tỏ tình với Hyun Soo. Và rồi, chính cô là người cầm dây cương trong cuộc chạy đua tìm về bến đỗ của tình yêu.  

Hyun Soo từng cố đẩy cô ra xa, từng không chấp nhận tình cảm của cô. Nhưng dù thế nào, cô vẫn quyết chiếm được trái tim của anh. Mặc kệ bị ngó lơ, thậm chí là hắt hủi, Ji Won vẫn nhất quyết một mực theo đuổi và để rồi khi nhìn lại quãng đường 14 năm, mọi thứ về lại con số 0.  

Ji Won yêu Hyun Soo nhiều đến mức sẵn sàng bao che cho anh, sẵn sàng chấp nhận để anh sống tiếp thân phận Hee Sung. Cô yêu nhiều đến mức gạt bỏ mọi tâm tư của Hyun Soo để bảo vệ  gia đình, để cùng anh trưng ra gương mặt của những kẻ hạnh phúc. Dẫu biết rằng trái tim của kẻ thua cuộc đã vụn vỡ nhưng nàng vẫn chấp nhận thương anh, chấp nhận giúp anh giải oan. 

Quả thật, đớn đau thay khi nhận lấy một chữ không từ người ta hằng yêu quý. Liệu rằng Ji Won sẽ trả một cái giá rất đắng cho sự hy sinh của mình hay đây chính là lúc cô xứng đáng nhận được những gì tuyệt vời hơn. Cùng đón xem những tập tiếp theo Đóa hoa của quỷ để tìm được câu trả lời.

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan

Tin mới nhất