Nhiều năm qua, mỗi dịp lễ 30/4, khán giả Việt gần như mặc định sự xuất hiện của một phần phim thuộc series Lật Mặt. Tuy nhiên, mùa phim năm 2026 dự kiến sẽ có nhiều thay đổi khi đạo diễn Lý Hải, người từng nhiều lần thống lĩnh phòng vé không góp mặt trong cuộc đua quen thuộc này.
Trong gần một thập kỷ, loạt phim Lật Mặt đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của khán giả mỗi dịp nghỉ lễ cuối tháng 4. Nhờ cách kể chuyện gần gũi, kết hợp yếu tố hành động, tâm lý và thông điệp gia đình, các phần phim liên tiếp đạt doanh thu cao và giữ vị trí nổi bật tại phòng vé Việt.
Chính vì vậy, việc mùa phim năm 2026 không có dự án mới từ đạo diễn Lý Hải khiến nhiều người bất ngờ. Không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối bởi thương hiệu này gần như đã trở thành 'bảo chứng doanh thu' cho thị trường điện ảnh nội địa trong dịp lễ. Khoảng trống do Lật Mặt để lại được dự đoán sẽ khiến cục diện phòng vé trở nên khó đoán hơn, đồng thời mở ra cơ hội cạnh tranh cho nhiều dự án mới.
Dù thiếu đi một cái tên quen thuộc, thị trường phim Việt dịp lễ 30/4/2026 vẫn được kỳ vọng sôi động nhờ sự xuất hiện của nhiều dự án đa thể loại.
Trong số đó, Anh Hùng do đạo diễn Võ Thạch Thảo thực hiện là một trong những tác phẩm nhận được sự chú ý. Phim xoay quanh câu chuyện của một tài xế taxi vô tình bị cuốn vào vụ việc liên quan đến nghi án lừa đảo từ thiện. Tác phẩm khai thác góc nhìn xã hội, đặc biệt là sức ảnh hưởng của mạng xã hội đối với danh dự cá nhân.
Bên cạnh đó, dòng phim kinh dị dân gian tiếp tục góp mặt với dự án Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết vùng Tây Bắc, đưa hình tượng quỷ hút máu trong quan niệm dân gian lên màn ảnh rộng, tạo nên không khí huyền bí và rùng rợn.
Ngoài những câu chuyện mang màu sắc tâm lý và kinh dị, mùa phim lễ năm nay còn xuất hiện một số dự án pha trộn nhiều yếu tố thể loại.
Đại tiệc trăng máu 8 gây tò mò khi kết hợp phong cách hài đen với yếu tố zombie, lấy bối cảnh một buổi tiệc kỳ lạ nơi hàng loạt sự kiện khó lường xảy ra. Dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt quen thuộc như Hồng Ánh, Miu Lê hay Hứa Vĩ Văn.
Trong khi đó, Heo Năm Móng khai thác chất liệu truyền thuyết dân gian Nam Bộ, xoay quanh những câu chuyện tâm linh gắn với quan niệm về con vật mang điềm gở trong văn hóa Khmer. Không chỉ có kinh dị hay tâm lý, mùa phim lễ cũng xuất hiện tác phẩm mang màu sắc giải trí nhẹ nhàng hơn. Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh là dự án hài lấy cảm hứng từ điển tích quen thuộc trong dân gian.
Sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ cùng những gương mặt quen thuộc được kỳ vọng sẽ tạo nên không khí vui nhộn cho phòng vé dịp lễ. Việc không tham gia cuộc đua năm 2026 khiến nhiều người đặt câu hỏi về kế hoạch tiếp theo của đạo diễn Lý Hải. Trước đó, thương hiệu Lật Mặt vẫn duy trì sức hút ổn định và thu hút đông đảo khán giả mỗi khi ra rạp.
Nhiều ý kiến cho rằng việc tạm ngưng ra mắt phim trong một năm có thể là bước chuẩn bị cho những dự án được đầu tư kỹ lưỡng hơn trong tương lai. Nếu quay trở lại với một phần phim mới, đạo diễn này nhiều khả năng vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm tại phòng vé Việt.