Phim Ảnh

Dragon Ball: Top 10 điều phi logic nhất mà Beerus từng làm (P.2)

Yasha
Chia sẻ

Là 1 vị thần, Beerus là 1 trong những nhân vật mạnh nhất Dragon Ball, và cũng là kẻ có đủ khả năng làm nên những chuyện... thiếu logic nhất chúng ta từng thấy.

Trong bài trước, chúng ta đã cùng điểm qua 5 điều cực kỳ vô lý xoay quanh Thần Hủy Diệt Beerus rồi. Vậy, hãy cùng đến với 5 điều cuối cùng nhé.

Bằng cách nào đó, Beerus lại NGỦ QUÊN trong lúc diễn ra giải trốn tìm toàn vũ trụ của Zeno?

Khi Hakaishin lần đầu tiên được giới thiệu, các fan đã tự hỏi hệ thống phân cấp thần thánh là gì. Chúng ta đều biết rằng Hakaishin có phần vượt trội hơn các Kaio, và mặc dù các Thiên sứ được coi là người phục vụ, thì họ lại có phần vượt trội hơn Hakaishin rất nhiều. Nhưng ai đã cai trị tất cả các vũ trụ? Câu trả lời đó chính là Omni-King, Zeno.

Dragon Ball Super manga đã tiết lộ rằng vào một thời điểm nào đó, Zeno đã tổ chức Giải đấu trốn tìm khắp vũ trụ, nhưng trò chơi đã bị hủy sau khi Beerus ngủ quên tận... nửa thế kỷ trong sự kiện này. Chúng ta đều biết Beerus thận trọng như thế nào khi đối phó với Zeno, thậm chí còn từng buông lời đe dọa sẽ tiêu diệt Goku khi cậu tỏ ra "bất kính" với Zeno.

Nếu ngay cả việc nghe thấy tên của Omni-King cũng có thể khiến Beerus phải vã mồ hôi, thì làm sao ông ta có thể đủ thư giãn để ngủ thiếp đi trong sự kiện đó, khi ngay từ đầu Beerus vốn đã biết Zeno sở hữu khả năng gì?

Beerus vẫn có thể bị ngộ độc thức ăn?

Sau khi Reality Machine số 2 tạo ra thứ được cho là món ăn ngon nhất mọi thời đại, Beerus đã vội vã đến ăn thử. Tuy nhiên, trước đó chiếc máy đã tạo ra 1 mảnh phân và... Beerus đã bị ngộ độc.

Câu hỏi ở đây là, 1 kẻ có thể tồn tại ở giữa không gian và tiêu diệt các hành tinh chỉ bằng 1 ngón tay, cũng như miễn nhiễm được độc tố mà đám người ngoài hành tinh bỏ vào thức ăn,... lại có thể rơi vào tình trạng thừa sống thiếu chết chỉ vì 1 cục phân?

Beerus đã xóa sổ khủng long mà không hủy diệt Trái Đất?

Trong Dragon Ball Z: Battle of Gods, Beerus đã đề cập chuyện ông ta đã đến thăm Trái đất một lần trước đây, và tiêu diệt những con khủng long sinh sống trên hành tinh này vì chúng... quá thô lỗ.

Chúng ta luôn thấy Beerus phá hủy toàn bộ hành tinh, và ông ta thường làm điều đó trong nháy mắt chứ không "giết chọn lọc" những loài khiến ông ta nổi giận. Tạm thời bỏ qua sự thật rằng vẫn còn khủng long trên Trái đất, thì tại sao ông ta không phẩy tay bay luôn hành tinh này nhỉ?

Beerus vẫn chưa thể làm chủ bản năng vô cực?

Goku đã có thể kiểm soát được kỹ thuật này chỉ trong 1 giờ, nhưng Beerus thì đã không thể làm điều đó trong suốt 1 thời gian dài. Mặc dù đúng là Beerus thích ngủ hơn là luyện tập, nhưng rõ ràng thì Beerus có dư thời gian để hoàn thiện nó nhiều hơn Goku. Vậy tại sao 1 vị thần hủy diệt lại thất bại trong quá trình đó? Liệu đâu là sự khác biệt giữa cả 2 người này?

Beerus đủ mạnh để cầm chân những vị thần hủy diệt khác?

Trong manga của Dragon Ball Super, đã có 1 trận đấu tập thể giữa các Thần Hủy Diệt tại Triển Lãm Zen và Beerus đã có thể né toàn bộ các đòn công kích tập thể của các vị thần khác trong 1 khoảng thời gian, nhờ vào Bản Năng Vô Cực chưa hoàn chỉnh.

Tại sao dù cùng 1 đẳng cấp, nhưng Beerus lại có thể vượt trội hơn đa số những vị thần khác mặc dù ông ta chỉ thích ngủ? Điều này quả thật rất khó hiểu.

Chia sẻ

Bài viết

Yasha

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất