Phim Ảnh

Douban 'Thiên long bát bộ 2021': Nhờ Bạch Chú mà Lâm Chí Dĩnh được đưa lên hàng ảnh đế

Phượng Nguyễn - CTV
Chia sẻ

Sau khi trình làng vào ngày 14/8, "Thiên long bát bộ 2021" lập tức vấp phải ý kiến phản đối dữ dội của khán giả Douban từ việc cải biên cho đến tạo hình, diễn xuất diễn viên.

Thiên long bát bộ 2021 do đạo diễn Vu Vinh Quang đảm nhận. Ông là một ngôi sao võ thuật gạo cội của Trung Quốc. Tên tuổi của ông gắn liền với vai diễn kinh điển Quan Vũ trong Tam quốc diễn nghĩa.

Các diễn viên được phiên bản mới này "chọn mặt gửi vàng" đều là những gương mặt mới như Văn Vịnh San, Dương Hựu Ninh, Bạch Chú, Trương Thiên Dương, Hà Hoằng San... Khi đoàn phim công bố dàn diễn viên này, đã có không ít khán giả tỏ ra lo ngại bởi xét từ ngoại hình đến diễn xuất, các gương mặt trẻ sẽ rất khó bề so sánh với phiên bản kinh điển năm 2003 do Hồ Quân, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Lưu Đào đảm nhận. 

Mặc dù vậy, fan hâm mộ của đại văn hào Kim Dung vẫn hi vọng rằng, đạo diễn Vu Vinh Quang có thể tạo ra kỳ tích, tiếp nối thành công của các phiên bản 1997 và 2003 trước đây. Thế nhưng, có lẽ sự lo ngại của khán giả đã "linh ứng" sau khi Thiên long bát bộ 2021 trình làng những tập phim đầu tiên.

Nhân vật bị "ném đá" nhiều nhất trong phim phải kể đến Đoàn Dự do Bạch Chú đảm nhận. Với diễn xuất non nớt, Bạch Chú chưa làm toát lên một Đoàn Dự phóng khoáng, lương thiện. Mà ngược lại, Bạch Chú lại mang đến một Đoàn Dự ngớ ngẩn, phô trương và tầm thường. Không chỉ có thế, Đoàn Dự 2021 cũng gây phản cảm khi được tạo hình yểu điệu được bonus bằng khuyên tai và kiểu tóc mái quá nữ tính. Bạch Chú tạo nên một Đoàn Dự khác hoàn toàn với hình tượng Đoàn Dự "dung mạo bất phàm" được miêu tả trong tiểu thuyết Kim Dung.

Văn Vịnh San được kỳ vọng sẽ trở thành Vương Ngữ Yên kinh điển mới, nhưng sau khi phim lên sóng, cô đào sinh năm 1988 này cũng bị chê quá nhạt nhòa, không có khí chất thần tiên. Nhiều khán giả đánh giá rằng, Vương Ngữ Yên của Văn Vịnh San kém xa so với Lưu Diệc Phi, và càng "không có cửa" so sánh với Lý Nhược Đồng.

Không chỉ gây bức xúc với tạo hình, diễn xuất nhân vật, việc lạm dụng kỹ xảo slow motion trong Thiên long bát bộ 2021 cũng khiến khán giả khó chịu. Nhiều cảnh quay dài lê thê khiến khán giả cảm giác như đang xem Cô dâu 8 tuổi.

 Với quá nhiều điểm trừ, Thiên long bát bộ 2021 hiện đang được khán giả đánh giá là phiên bản "thảm họa", "nuốt không trôi" nhất từ trước đến nay. Dưới đây là một số đánh giá của khán giả Douban về phiên bản này:

[ 1 sao] Thật không thể "nuốt" nổi nhan sắc Đoàn Dự, cứ mỗi lần quay đến anh ta là tôi phải tua nhanh để khỏi "buồn nôn".

[+ 1 sao] Xem được đúng 3 phút, không thể nào "nuốt" nổi.

[+ 1 sao] Đoàn Dự vừa xuất hiện là tinh thần mình sụp đổ hoàn toàn.

[ 1 sao] Phiên bản tệ nhất, dở nhất từ trước đến giờ. Thật khó tưởng tượng được, thời đại 2021 rồi mà còn có bộ phim kém chất lượng, kỹ xảo 3 xu như thế này. 

[ 1 sao] Diễn viên xấu quá.

[ 1 sao] Đoàn Dự Bạch Chú so với Đoàn Dự của Lâm Chí Dĩnh thật chẳng khác gì một tên ngốc. Chung Linh thì như một cô thôn nữ, Vương Ngữ Yên thì không thể so sánh nổi với Vương Ngữ Yên phiên bản Lưu Diệc Phi, càng không có cửa để bàn với Lý Nhược Đồng. Nói chung, bộ phim này chắc chỉ để khán giả 10x xem mà thôi.

[ 2 sao] Tại sao lại có một Đoàn Dự. 

[ 2 sao] Tốt nhất đừng xem, đau lòng chết mất thôi.

[ 2 sao ] Nhờ Bạch Chú mà Lâm Chí Dĩnh được đưa lên hàng Ảnh đế.

[ 2 sao] Mới xem có 1 tập đã có dự cảm chẳng lành rồi, Đoàn Dự xỏ khuyên tai? Kiều Phong dũng cảm quyết liệt? Thật không hiểu tạo hình kiểu gì nữa, đã thế diễn viên nào cũng một cái mũ trên đầu nhìn như dở vậy.

Xem thêm: 4 phiên bản Vương Ngữ Yên trong 'Thiên long bát bộ': Nhan sắc Lưu Diệc Phi chỉ xếp thứ 2

Chia sẻ

Bài viết

Phượng Nguyễn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất