Phim Ảnh

'Đổi món' bằng phim truyền hình Nhật Bản, bạn nên thử ít nhất 1 lần!

Dương Ngân Giang
Chia sẻ

Nếu đã “nhẵn mặt” với những bộ phim Hàn, Trung hay Thái thì tại sao bạn không thử tìm đến phim Nhật để trải nghiệm một phong cách khác hẳn?

Có vẻ mùa hè chính là khoảng thời gian các bộ phim truyền hình “đua nhau” lên sóng và Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ khi màn ảnh nhỏ xứ hoa Anh đào đang ngập tràn các phim tình cảm lãng mạn.

Suki na Hito ga Iru Koto (Có một người tôi yêu)

Suki na Hito ga Iru Koto kể về cuộc sống của cô nàng Sakurai Misaki (Kiritani Mirei đóng) với ước mơ trở thành một thợ làm bánh và đủ tiền mở một nhà hàng riêng. Thế nhưng do quá chú tâm vào công việc nên cô không hề có thời gian chăm lo bản thân mình và đã lâu chưa hẹn hò với ai. Sau khi bất ngờ bị sa thải, trong lúc đang xoay sở tìm việc mới, cô gặp lại mối tình đầu của mình thời trung học - Shibasaki Chiaki (Miura Shohei đóng) và được anh đề nghị đến sống chung và làm việc ở nhà hàng của mình tại Shonan.

Dàn diễn viên chính của bộ phim.

Dàn diễn viên chính của bộ phim.

Những tưởng mình sẽ có nhiều thời gian để ở bên người mình thích nhưng khi đến nơi, Misaki mới biết Chiaki còn sống chung với hai cậu em trai. Kanata (Yamazaki Kento đóng) là đầu bếp tài năng còn em út Toma (Nomura Shuhei đóng) là nhân viên phục vụ và họ đều làm trong nhà hàng của gia đình.

Khoảng khắc gặp nhau lần đầu không mấy đẹp đẽ của cặp đôi chính - Kanata và Misaki.

Khoảng khắc gặp nhau lần đầu không mấy đẹp đẽ của cặp đôi chính - Kanata và Misaki.

Hai nhân vật chính gặp nhau lần đầu khi Misaki vừa đến Shonan và nhờ Kanata chụp hình dùm mình ở bờ biển. Nhưng không may, Misaki té ngã để rồi sau đó bị Kanata trêu chọc.

Yamazaki Kento được xem như hoàng tử phim Shoujo (được dùng cho các bộ phim thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn dành cho con gái) khi liên tục góp mặt vào những vai nam chính.

Yamazaki Kento được xem như hoàng tử phim Shoujo (các bộ phim thuộc thể loại tình cảm, lãng mạn dành cho con gái) khi liên tục đảm nhiệm những vai nam chính.

Với tính cách trái chiều của cặp đôi nhân vật chính, bộ phim hứa hẹn sẽ đem lại một câu chuyện tình cảm lãng mạn nhưng không thiếu sự hài hước.

Cặp đôi nhân vật chính với tính cách trái chiều.

Cặp đôi nhân vật chính với tính cách trái chiều.

Câu chuyện của họ sẽ tiếp diễn như thế nào?

Câu chuyện của họ sẽ tiếp diễn như thế nào?

http://dai.ly/x4dbka6

Koe Koi (Âm thanh của tình yêu)

Bộ phim Koe Koi được chuyển thể từ bộ manga cùng tên với nội dung như sau: Yuiko Yoshioka (Mei Nagano đóng) kể từ ngày khai giảng đã bị ốm liệt giường và không thể đến trường. Đang lo sợ mình bị các bạn cùng lớp xa lánh khi đã nghỉ học quá lâu thì cô nàng nhận được một cuộc điện thoại từ lớp trưởng Matsubara. Kể từ khi nghe giọng của Matsubara, trái tim Yuiko đã không kiềm được mà đập thình thịch và cô khao khát được nhìn thấy cậu bạn này hơn bao giờ hết.

Poster chính thức của bộ phim.

Poster chính thức của bộ phim.

tumblr_oa319chABY1qkcxtwo5_500

Yuiko sững sờ trước giọng nói của cậu lớp trưởng Matsubara.

Nhưng khi Yuiko đến trường thì có một việc cô không ngờ là Matsubara luôn luôn đội một chiếc hộp giấy trên đầu. Yuiko đã không thể nhìn thấy khuôn mặt thật sự của cậu lớp trưởng, nhưng bù lại giọng nói và sự tử tế của Matsubara luôn làm Yuiko xao xuyến.

Không bộ phim nào mà nhân vật nam chính lại có thể bí ẩn hơn như thế này nữa!

Không bộ phim nào mà nhân vật nam chính lại có thể bí ẩn hơn như thế này nữa!

Cho đến tận bây giờ, kể cả live-action hay manga thì Matsubara vẫn chưa lộ mặt, điều này đã khiến cho phần lớn người xem của Koe Koi trở nên vô cùng tò mò đối với nhân vật này. Hiện tại đối với bộ phim Koe Koi chỉ có thông tin về người lồng tiếng cho Matsubara là Takahiro Sakurai và còn chưa rõ nhân vật này cuối cùng có lộ mặt hay không.

Bộ phim dấy lên sự tò mò đối với khán giả về nhân vật nam chính và thắc mắc chuyện tình cảm của họ sẽ diễn ra như thế nào.

Bộ phim dấy lên sự tò mò đối với khán giả về nhân vật nam chính và thắc mắc chuyện tình cảm của họ sẽ diễn ra như thế nào.

Với cốt truyện khá lạ, Koe Koi hi vọng sẽ mang đến một luồng gió mới cho phim truyền hình Nhật vào cuối hè này.

Hapi Mari (Hôn nhân hạnh phúc)

Hapi Mari là bản live-action của bộ manga cùng tên thành công nhất của nữ họa sĩ người Nhật Maki Enjouji. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cô nhân viên văn phòng Takanashi Chiwa (Seino Nana đóng) và phải làm thêm ở club sau giờ hành chính để trả nợ. Một lần khi đang làm việc tại club, cô đã xảy ra tranh cãi với một vị khách và bị sa thải. Vào ngày hôm sau, Chiwa được ông chủ gọi lên văn phòng và không ngờ anh ta chính là vị khách hôm qua - Mamiya Hokuto (Dean Fujioka đóng).

Hapi Mari là bản live-action của bộ manga cùng tên thành công nhất của nữ họa sĩ người Nhật Maki Enjouji.

Hapi Mari là bản live-action của bộ manga cùng tên thành công nhất của nữ họa sĩ người Nhật Maki Enjouji.

Hokuto đề nghị Chiwa cùng anh thực hiện một bản hợp đồng hôn nhân có lợi cho hai bên. Tuy ban đầu không đồng ý nhưng cuối cùng cô vẫn phải thỏa hiệp và câu chuyện của hai người bắt đầu.

Cuộc hôn nhân hợp đồng này cuối cùng có đi đến Happy ending hay không?

Kết quả của cuộc hôn nhân này là gì?

Nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi nhân vật chính.

Nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi nhân vật chính.

Sẽ như thế nào khi hôn nhân bắt đầu mà không có hạnh phúc? Cuối cùng hai người họ có thể ở bên nhau không? Hapi Mari sẽ đem đến cho bạn trải nghiệm về cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng son này.

Chia sẻ

Bài viết

Dương Ngân Giang

Tin mới nhất